1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết phải làm thế nào hết ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sweetshusi, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Không biết phải làm thế nào hết ???

    Em dẫn mẹ em vào hiệu Qi cắt tóc chỗ bạn trai em hay cắt tóc ở đấy vì chỗ đó làm rất đẹp . Anh thợ cắt tóc vui vẻ nói chuyện và tự dưng nói là bạn trai em hay dắt bạn gái đến đây làm tóc ( Anh ấy ko biết tên kia là bạn trai em ) . Lúc đó em chết điếng cả người chỉ kịp chống chế là thế bạn gái của hắn thế nào hả anh ? Hi vọng là anh ta nhầm người nhưng mà chỗ đấy thì cũng ko phải tấp nập gì mà bạn trai em thì quen mặt ở đấy . Mà lúc đó thì có cả mẹ em ở đó nữa , thật sự mà nói em ko biết nói sao nữa cảm thấy đau đớn như là ai đâm vào tim mình ấy . Tủi thân ghê gớm . Nhưng khi gặp thì hắn ta chối bảo chắc là nhầm người . Rồi bây giờ em cũng ko biết phải thế nào nữa ??? Làm sao đây nghi kị thì đau khổ trong lòng cảm thấy tức tối mà chia tay thì nhiều khi lão thợ kia nhầm người thì sao ? Mất ăn mất ngủ bao nhiêu hôm rồi
  2. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Có thể có những trường hợp sau:
    - Ông thợ nhầm người.
    - Ông thợ chơi đểu.
    - Bạn trai có dẫn cô gái khác đến, và đó là trò bắt cá hai tay.
    - Bạn trai có dẫn cô... bạn đến và không muốn làm bạn hiểu nhầm nên đã chối (Thế nhưng tại sao lại khiến ông thợ nghĩ rằng cô đó mới là người yêu?!)
    Tổng hợp lại thì theo bạn cái nào có thể chiếm nhiều % nhất? Khi bạn nói ra thì thái độ của bạn trai thế nào? Có lẽ cần lên đạn rồi đấy, nhưng trước khi wuyết định bắn hay không thì cần thời gian, sự tỉnh táo, tinh tế đề nhận biết sự thật. Có đề fòng, có để ý chắc mọi chuyện sẽ sớm rõ ràng. Dù sao thì bây giờ chưa/không có bằng chứng mà, đương nhiên là không thể luận tội ai được! Thời gian đâu rồi?!
  3. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Bác CM sang tư vấn tình yêu thì quá tuyệt, bác tư vấn xe cộ cũng hay luôn .
    Những gì bác CM nói ở trên là những thứ em cần để ý nhiều nhất nhưng anh thấy thế này, bạn trai em hay đến đó cắt tóc chắc em cũng đi cùng lần nào chưa sao anh thợ biết người đó là bạn em mà nói chuyện với em. Khả năng bác thợ trêu em là rất lớn.
  4. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại thiên về trường hợp "uẩn khúc" nằm ở bạn trai của bạn hơn...
    Vì thế này nhé...Mình hơi băn khoăn là nếu ko biết bạn là bạn gái của "tên khách quen kia" thì tự nhiên anh ta kể chuyện đó ra làm gì? 1 cách lấy câu chuyện làm quà ko hợp lý chút nào...Chỉ có thể có lý do :
    1, anh thơ trêu, thì như đã nói ở trên , nếu ko biết bạn là bạn gái thì trêu để làm gì? suy ra ko hợp lý.
    2, anh ấy chỉ đơn giản là kể lại sự thật ko chủ ý. Cái này có vẻ đúng hơn
    3, nhận nhầm người, có thể nhầm 1 người khi người đó đến quán của họ cắt tóc thường xuyên ko? hơi hiếm, mà có 2 người giống nhau đến thế để nhận nhầm âu cũng lạ..
    Về phía bạn trai bạn, cũng có thể có 2 trường hợp là
    1, dẫn bạn gái thân đến đó, vấn đề là, nếu là bạn gái thân thì sao bạn là người yêu lại ko biết và tại sao bf của bạn phải phủ nhận ?
    2, anh chàng bắt cá 2 tay, nếu mà trường hợp này xảy ra thật thì bạn trai bạn hơi kém trong khoản bưng bít đấy, biết người yêu có thế đến hiệu cắt tóc đó mà vẫn lôi "con cá thứ 2 " đến thì kể cũng dở ?
    Nói tóm lại là là bạn nên ngấm ngầm để ý, tìm hiểu thêm, để xem tình hình cụ thể thế nào, có thời gian thì đến hỏi rõ anh thợ cắt tóc, cần thiết thì mang theo cả ảnh của bf đi mà hỏi cho rõ ràng rồi hãy quyết định , đừng suy nghĩ thêm nhiều nữa, nếu nghĩ cũng ko được gì và chẳng đến đâu, ok ?
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Khổ nhỉ. Đúng là ko thể tránh khỏi cảm giác hoài nghi. BF của ấy ko có lời giải thích thoả đáng nào à ? Thử vặn vẹo buồn rầu xem nào, thấy ấy dằn vặt thế chả lẽ anh ấy vẫn kiên quyết chối đến cùng à ?
    Mà tóm lại là ko nên nghĩ nhiều quá nữa. Trừ khi có chứng cớ rõ ràng,ko thì bỏ qua đi. Ấy tin anh thợ cắt tóc hơn à? Mai sau chẳng may fát hiện ra đúng là hồi xưa anh ấy nói dối thật thì cũng còn đỡ hơn là bây h yêu nhau mà ko tin nhau.
    Hix,chưa ăn sáng hay sao mà tớ viết tối ý thế này. Ấy có hiểu ko
  6. codongiuadoi

    codongiuadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    3 mặt 1 nhời
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Bác sweet ơi, lúc trước bác có lập 1 topic về chuyện bạn trai phản bội mình thì phải .Em tưởng bác đá anh ta rồi chứ, thế mà vẫn tha thứ được sao ? Nếu là cha đó thì khả năng "ngựa quen đường cũ" là cao lắm, nếu có chứng cớ hẳn hoi thì đừng nuối tiếc nữa . Chúc bác sớm tìm hiểu được thực hư và be happy nhé

Chia sẻ trang này