1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết phải làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bigheartvn, 11/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigheartvn

    bigheartvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Không biết phải làm thế nào?

    Xin các cao nhân chỉ giáo!
    Người iu em có một niềm đam mê là dancing, mà món này thì em chịu. Đối với cô ấy đây là một thú vui, một cách thư giãn. Em thì nguyền rủa cái món này, chỉ nghĩ đến việc có thằng nào chạm vào cô ấy là em đã sôi tiết. Nhưng mỗi lần đi nhảy cô ấy có nói với em, em chỉ biết cười trừ thôi, chẳng nhẽ lại ngăn cản thì hẹp hòi quá. Nhưng em vẫn bực mình. Làm thế nào đây hở các pác?[r1)]
  2. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    bạn gái mình cũng đam mê cái khoản đó, cũng chẳng thể nào ngăn cấm được. Trước nay mình còn nghĩ, cái chỗ vũ trường sàn nhảy đó chỉ toàn là những đứa ăn bám xã hội, vậy mà người mà mình yêu lại thường xuyên ra vào chỗ đó, nghĩ cũng bực. Mình thì tìm đủ mọi cách để có thể nắm được tay, ôm cô ấy vào lòng, vậy mà một cái thằng đàn ông xa lại ở đâu đó thì nàng sẵn sàng ôm một cách thoải mái. Nghĩ cũng đau, chẳng phải bác mà thằng nào cũng thế cả
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Các vũ trường cũng chỗ này chỗ khác chứ ! Nhảy lắc lư như mấy tên hâm khác với nhảy cổ điển .Khiêu vũ là 1 nghệ thuật, và rất tuyệt vời ...Em cũng là người rất thích nhảy và rất cảm thấy tự hào khi đến 1 buổi dạ vũ nào đó mình có thể đường hoàng ra sàn nhảy chứ ko phải ngồi chết dí 1 chỗ nhìn thiên hạ ...Các bác toàn nghĩ đến chuyện người khác đụng chạm bồ mình, mà hông chịu học . Đề nghị là tham gia 1 khoá, các bác sẽ thích ngay ấy mà ! Dù cho ko thành 1 dancer giỏi thì cũng có thể có chance ...ôm 1 cô gái xa lạ, coi như "rửa hận" hê hê Tệ lắm cũng sẽ học được vài điệu cơ bản làm vốn lận lưng khi đi dự tiệc với người ta! Chachacha, slow là những điệu đơn giản, nếu có đam mê thì nhảy lên Valse, tango .Cứ tưởng tượng 1 buổi tối lãng mạn nào đó được cùng nàng nhảy bản tango hay bước đi trong điệu Valse lả lướt ....Lúc đó nàng cứ gọi là thích mê, này thì lãng mạn nhé ....However, take it easy, boys!
  4. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chúa ghét mấy trò nhảy nhót...nhìn là thấy ngứa mắt rùi...nên chẳng biết khuyên pác thế nào cả....pác thông cảm nhé...
  5. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Em thì không biết chị đã có chồng chưa, vì thấy nhiều bài post em thấy chị hay nói đến chồng của mình, nhưng lần trước post ảnh thì em thấy chị vẫn còn trẻ lắm, nên em cũng hơi thắc mắc
    Nhưng dù sao em cũng hỏi thế này: Nếu chị đã có chồng rồi thì chị thử hỏi anh ấy xem là anh có muốn em đi dancing cùng một người đàn ông xa lại khác không? xem anh ấy trả lời như thế nào, nếu chưa có gia đình thì chị thử hỏi cái anh người yêu của chị coi Em đoán chắc chắn là họ bảo không rồi, nếu không đa số sẽ bảo là anh muốn em chỉ đi nhảy cùng với anh, và chỉ một mình anh thôi
    Thế chị biết bọn em tốn tiền vào sàn nhảy làm gì không Đó là vào coi xem em nào xinh xinh thì xán vào nhảy với nhau một lúc rồi chờ đến điệu nhảy nào đó để có thể ôm em vào lòng, nếu em nào dễ tính thì có thể sờ mó linh tinh một chút, đó cũng là một cách thư giãn giải tỏa stress của bọn em đó ạ. Biết mục đích của đa số bọn đàn ông nó thế nên em mới không thích người yêu đi vào chỗ đó.
    Nếu chị hay vào chỗ đó thì cũng nên cẩn thận một chút, nhiều khi ở những điệu nhảy tự do lại có anh nào đột nhiên xán đến gần nhảy với chị, chị thấy cảm thấy anh đó rất nhiệt nhưng có thể đằng sau là cả một ý đồ đen tối
  6. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    em cũng giống tundohoi em chả khoai nhảy nhót lắm mà tình hình như bác cái bác ji kia thì em thấy " khoai " thật tự nhiên lại có anh nào đó nắm chân nắm tay dễ thế . Anh em mình mà có như vậy thì dãy nảy lên ...
  7. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Hợ.Có vẻ lớp trẻ mình vẫn hơi cổ hủ nhỉ.Dancing là 1 nghệ thuật và là 1 phép lịch sự đấy.Các bác ko biết Dancing thì cứ đổ tội cho nó là thế này thế kia.Đúng là chỉ nghĩ phiến diện.Dancing chứ có phải vào New chơi thuốc lắc đâu mà các bác ác cảm thế.Đề nghị các bác đi học dancing ngay để xem nó lành mạnh hay ko?Nếu dancing là vớ vẩn thì sao trường Ngoại Giao,Ngoại Thương bắt học như 1 môn ngoại khoá chính thức.Thời đại này là thời đại nào mà vẫn còn quan niệm cũ như vậy.Muốn ng` yêu ko đi nhảy 1 mình hay ko bị thằng nào mời nhảy(hehe,khó đấy)thì các bác chịu khó đi học nhảy đê.Lớp dạy nhảy mở khắp nơi ở Hà Nội này và giá cũng rẻ lắm.Chúc các bác tiến bộ
  8. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    haha, chú Long này chưa biết Vịt con quạc quạc quạc là ai à?
    Quay lại vấn đề chính, dancing là 1 nghệ thuật, từ nhảy slow, valse, tango, cha cha cha đến ôm cột nhảy ***y cho đẹp cũng phải học và tập như thường! Những người vào sàn nhảy chỉ mong hy vọng có cơ hội va chạm cọ sát xác thịt thì không nói làm gì nhưng ai đã dính vào dancing chả mê nên đừng bực tức làm gì! Đề nghị các chú có bạn gái ham khiêu vũ chịu khó đi lấy 1,2 cua học nhảy để mà còn nhảy với bạn gái chứ các chú không biết nhảy vào discotheque lại bắt các em làm viên thuốc lắc ngồi chơi thì chịu thế nào được, để thằng khác mời(+lợi dụng) lại ngồi đó mà kêu la! Các chú nhảy tốt rồi thì 2 người đi sẽ chỉ nhảy với nhau thôi, các bé kia sẽ không nhảy với các thằng khác đâu mà lo!
  9. LunaryLunatic

    LunaryLunatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Trời, mấy chú này là thanh niên thời đại nào rồi mà tủn mủn thế, anh kiến nghị chú thay đổi ngay cách suy nghĩ nhé, sờ một tí thì nó có mòn đi được đâu. Em nó thích đi nhảy thế là lành mạnh quá rồi còn gì, tập nhảy đi rồi đi cùng cho vui.
  10. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    cho anh xin sđt của người yêu em zới !!!!

Chia sẻ trang này