Không biết siêu nhân này là ai? Hôm nọ mình đang học nhảy ở nhà văn hoá thanh niên chỗ chùa Láng.Đang học điệu MAMBO.Tôi thấy có một anh chàng mặt vuông,đeo kính gọng đen..ngồi ngoài xem.Chắc là bức xúc lắm khi ..thây bọn tôi "tập thể dục".Anh ta nhảy đẹp lắm...và tranh luận với cô giáo về mặt kĩ thuật. Công nhận anh ta nhảy đẹp thật. Không biết anh ấy có trong TTVN không? và muốn xin chữ kí ...nhưng khi quay ra thì anh ta đã đi đâu mất.Phí quá!!
Nếu tớ không nhầm, thì đó là địa điểm nằm ngay góc đường Nguyễn Chí Thanh rẽ vào trường ĐH Ngoại Thương, đối diện trường ĐH Luật? Nếu đúng thế thì đằng ấy kêu ca làm gì, giáo viên ở đó là không thể ngửi được..... Học trên CVHVX chưa thông đã ti toe mang nghề đi dạy lại... Híc, chỉ tội nghiệp những "chú thỏ" ngây ngô chẳng biết gì, nộp mạng cho thể loại giáo viên, vũ sư như vậy.... Còn nếu tớ nhầm... Hết chuyện....
Tôi chỉ toàn thấy bạn này đi chê bai người khác. Bạn trả lời câu hỏi người ta đi rồi viết linh tinh gì thì viết.
Công nhận mình học cô và cũng thấy như BONIE nói...Theo mình nghĩ những vũ sư như vậy thì nên gói gém hành lý đi là vừa.Mặc dù cô ấy dạy mình nói như vậy là không phải nhưng để cho khiêu vũ là khiêu vũ chứ khiêu vũ không phải là một bài tập thể dục thông thường. ..Hết... Mà các bác cao thủ không có ý kiến gì ah? Những lớp dạy nhảy thế này..có nên tồn tại không?
Mỗi người một thị hiếu chứ, thế nó mới thành xã hội. Nếu cái lớp học đó vẫn cứ đáp ứng được thị hiếu "đi tập thể dục" của một bộ phận dân chúng nào đó thì nó sẽ vẫn tồn tại thôi. Cứ cái gì ko hợp thị hiếu của cá nhân mình là bắt nó không được tồn tại nữa thì có mà loạn. Ví dụ thế này: theo thị hiếu của tớ thì Đàm Vĩnh Hưng, Ưng Hoàng Phúc,.. thậm chí cả Quang Dũng đừng nên hát hò làm gì!
Cờ tướng vì sao "nhiều người chơi" hơn cờ vua mặc dù cờ vua có hệ thống thi đấu oách hơnĐơn giản trung quốc và ấn độ đông dân số và nhà nhà ngõ ngõ chơi cờ tướng chứ có thấy cờ vua đâu các bác nên để ý điệu salsa mambo sau này mà hốt bạc
Oài..... Có mấy ngày không lang thang trên Net mà đã thấy đồng chí này nói mình viết linh tinh rùi.... Ừ, thì giả nhời đằng ấy. Tớ cóc phải "anh chàng mặt vuông đeo kính..." đó. Nhưng tớ thấy nếu có góp ý ở chỗ dạy nhảy đó thì cũng là phải thôi. Chỗ đó, tên nó dài dài, cái gì mà Học viện thanh thiếu niên....., tớ cứ gọi gọn nó là trường Đoàn (Ấy, đừng nhầm với trường ĐH Công Đoàn, nơi thằng bé HSB bị phá sản kế hoạch trở thành vũ sư gì gì đấy nhé ), đã từng là nơi anh Hải, chị Thu huấn nghiệp cho lũ trẻ nhỏ cách đây chừng 2 năm. Sau đó nó cũng qua tay vài "vũ sư" nữa rồi. Bi giờ lại trôi về "mợ" này. Phải nói ngay, tớ không đồng ý với ý kiến của thằng bé Bullfrog, không phải không hợp thị hiếu là cấm, nhưng nên đưa nó về tieu chuẩn. Đằng ấy có biết, có những nước, muốn mở lớp dạy vẽ, dạy đàn, dạy đủ mọi thứ, dạy hảy, là phải có được chứng chỉ hành nghề? Theo tớ thì các đằng ấy đừng có dại mà chui vào những lớp như thế này theo lời thằng bé Bull mà hỏng hết chân. Híc... chú cóc đừng nói người ta thế chứ...
Tôi cũng từng ghé qua CLB này một lần rồi ! quả thật đây là một món mắm tôm để lâu ngày, rất đậm đà bản sắc ......