1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết thế hệ sau có còn nhận mình là người Hà Tây hay không

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi kstamviva, 14/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saola07

    saola07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    HN giờ phân ra làm mấy loại rồi, HN1, HN2, HN3. em ko khoái cái HN2, HN3 lắm. thấy thích HT hơn!
  2. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    các bạn hà tây cho ý kiến nhé
  3. sutuhd

    sutuhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ từ trước tới nay, có ai hỏi "Cháu quê ở đâu" nhà cháu đều trả lời "Cháu ở Hà Đông ạ". Nói Hà Đông ai chả bít, khỏi phải Hà Tây hay Hà Nội. Từ ngày về Hà Nội sướng mỗi cái...buôn điện thoại rẻ (lợi ích trước mới có thế còn tương lai thì chưa bít ạ).
    Cơ mà tại cái đài truyền hình mà giờ sút ngày bị gọi Hà Lội2. Ức chế ko chịu đc.
  4. hungnguyenviet

    hungnguyenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Không quá quan tâm vì mình cũng chẳng có lợi hay bị thịêt hại gì sau vụ này dù sao cũng chỉ là cái tên . Hà Đông đấy , thì sao nào ??
  5. doiquanho

    doiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    mình cũng người HĐ ,đi đâu hỏi thì bảo quê HT chứ chả bao h nói HN cả .Lợi ích tất nhiên có nhiều nhưng đối với mình cái tên HT vẫn là no 1 .
  6. huntermass

    huntermass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn không cần chỉnh bác Cà Chua ạ, tui cũng thế.
  7. minhtinh8x

    minhtinh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    3
    Thú thật với các pác ra đường gặp tụi nào cứ nói Hà Nội 2 nói giọng mỉa mai là em tức điên lên được
    Hà Tây thì vẫn là Hà Tây thôi các pác ạh! Đây đâu phải lần đầu tiên Hà Tây sáp nhập rồi tách ra đâu. Cũng vài bận rồi còn gì, lúc thì Hà Nội, lúc thì Hà Đông, Hà Sơn Bình, Hà Tây,... cứ loạn hết cả nên. Nếu ta vội vàng quên đi 2 tiếng thân thương Hà Tây mà ôm vào mình 2 chữ Hà Nội (2) không khéo mấy năm nữa ta lại về Hà Tây thì không hiểu mấy pác nghỉ thế nào nhỉ?
  8. levandl

    levandl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu mọi người hỏi em ở đâu,em đều bảo ở Hà Tây,ngại nhất ai cũng bảo bây giờ thành con gái thủ đô rồi......Muốn làm mấy thứ giấy tờ:bằng lái xe.....thẻ ,vài bộ hồ sơ mà cứ phải khai thanh oai Hà Nội nghe chẳng đâu vào đâu cả....mọi thứ toàn xếp xó luôn.
  9. nqquynhanh

    nqquynhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu mình vẫn bảo "em ở hà tây" khi có người hỏi. Trả lời như vậy em chưa bao giờ thấy ai vặn vẹo gì hay có thái độ gì Còn từ ngày về Hà Nội, em thấy có 1 cái hay là điện không mất triền miên nữa! He he
  10. seaurchin

    seaurchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Ui, vào đây bon chen cái!!!
    Uh, giờ khai hộ khẩu tớ vẫn quen Hà Tây, toàn bị mắng thôi, nhưng kệ! Hà Đông, Hà Tây đấy! Thì sao nào!

Chia sẻ trang này