1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết tình cảm em ý thế nào.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tevez_dang, 08/10/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tevez_dang

    tevez_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2013
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hiện là e đang có cô bạn gái , học với nhau hồi cấp 3 cũng đó cũng ít nói chuyện và đi chơi nhưng e có tình cảm với cô ấy chỉ đơn phương thôi, sau đó cả hai đi hoc đại học 3 năm nay không liên lạc gì với nhau, cách đây 6 tháng đi chơi với lớp tụi e mới gặp lại nhau xin lại số dt của cô ấy, cũng hay rủ bạn ấy đi chơi riêng khoảng 2 tuần 1 lần, có khi 1 tuần 1 lần, lần nào e rủ cô ấy cũng đi, nếu ko đi thì cô ấy có lý do và e xác nhận thì lý do đó là thật. Cô ấy cũng trải qua vài mối tình, e cũng vậy nhưng đối với e những mối tình đó chỉ qua đường thôi nenn cugx ko có nhiều t cảm. e thường rủ cô ấy đi ún cafe ăn vặt và cũng hay cười nói vui vẻ. có lần cô ấy nói bạn của cô ấy hỏi " e đã nói gì với cô ấy chưa?" . sau đó tụi e đi chơi do thích cô ấy thật nên hơi run nói ko được nên nhắn tin là " tui thích bà". cô ấy chỉ cười mỉm mỉm trong suốt thời gian đi về nhà, sau đó cô ấy nói " giờ chưa muốn quen ai". e làm thinh rồi về nhà cô ấy nhắn tin cho mình là quá bất ngờ và đã biết tình cảm của e. Và e nghĩ là đã thất bại. những ngày sau đó e rủ cô ấy đi chơi bình thường vẫn vui vẻ. cách đây vài ngày e gọi điện rủ cô ấy đi chơi nhưng cô ấy ko bắt máy sáng hôm sau e đang ngồi ún cafe 1 minh ở quán hay ngồi thì gặp cô ấy vào e chỉ cười nhẹ sau đó cô ấy nhắn tin hỏi thăm e và nói lúc tối bận.
    Trong đầu e đang suy nghĩ là cô ấy đang cho mình là người dự bị hay sao ấy bởi vì cô ấy cũng có nhiều vệ tinh, e và cô ấy khoảng 1 tuần nhắn tin 1 lần.
    bây giờ ko biết thế nào nữa có tỏ tình ko đây.
    mong các anh có kinh nghiệm cho e 1 lời khuyên. xin cảm ơn.
  2. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    vớ vẩn nhất là chưa là gì của người ta mà tỏ tình,gái nó ngu đến mức là chú đi chơi với nó nhiều thế mà nó ko biết là chú thích nó ah? tạch,vấn đề bây giờ là giãn ra một thời gian rồi mới liên lạc lại 2 tuần sau rủ đi chơi tiếp nếu gái đồng ý thì cầm tay ,cầm chân,hôn đi
  3. changdoncoi

    changdoncoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    Lời khuyên cho chú là ca này vẫn sáng, em nó còn đi chơi với chú là vẫn còn cơ hội tiếp cận.
    Kế hoạch chi tiết thì chú phải nói thêm về tình hình hiện tại như thế nào.
  4. tevez_dang

    tevez_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2013
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    2 tuần nay e chưa gặp cô ấy, hôm trước có nhắn 1 tin chúc ngủ ngon, và hồi tối e có nhắn tin với cô ấy nói chuyện cung vui vẻ 10 giờ tối e mới pm nhưng cô ấy vẫn nc với e.
    vậy bây giờ làm sao nữa các bác. em cảm ơn nhiều.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    vậy khi nào là có thể tỏ tình dc hả bác, nói rỏ ra chút nữa chứ e cũng còn gà lắm, thanks bác đã comment
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    là có 1 tối tuần trước e gọi điện rủ cô ấy đi chơi nhưng ko nhận máy sau đó e cũng ko gọi thêm và cũng ko nhắn tin chỉ có 1 cuộc gọi nhỡ trong máy cô ấy, sáng hôm sau e đang ún cafe 1 mình thì bất ngờ gặp cố ấy đi cùng với 1 người bạn nữa vào quán, e có chào cô ấy bằng 1 cái gật đầu nhẹ. sau đó cô ấy ntin cho e hỏi "hẹn hò với ai ko mà đi ún cafe 1 mình" e nhắn tin lại hỏi "sao hồi tối điện mà ko bắt máy". những lúc đi chơi trước e có dẫn cô ấy đi ún quán cafe quán này và có nói quán này sáng nào e cũng ún cafe nên ko biết cô ấy cố tình đến hay chỉ là bất ngờ nữa ( chắc e tưởng bở rồi hix hix)
    nói thật e yêu cô ấy lắm mong các bác tư vấn giùm e.
  5. changdoncoi

    changdoncoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1

    Chú biết giữ bình tĩnh nhưng thỉnh thoảng hay mắc lỗi nhỏ thôi, cố lên.
    tiếp tục dùng chiến thuật lạc mềm buộc chặt và theo tình tình chạy - chạy tình tình theo. Đến khi cảm thấy e nó có thiện cảm với mình, sẵn sàng 1 cuộc đi chơi ==> chú setup ngay 1 cuộc hẹn, trong kế hoạch phải có chi tiết tình huống tăng tình cảm.
    sau này cũng phải liên tiếp kế hoạch tăng tình cảm dần lên (chú có thể hiểu tăng mức đụng chạm cũng được :D). vì sao? vì tình cảm nó như 1 chồi non, chú ko chăm bón, ko tăng dần mức độ lên thì nó sẽ tự giảm xuống, giảm dần và chết hay gọi là quay về mức zero

    p/s: tôi cua gái tối đa chỉ một tháng là a-y (tớ ngoan hiền nên chưa z đâu naz :D) sau này trình cao nếu chú muốn tăng tiếp có thể học chăn rau :D cua gái trong vòng 1 tuần hehe
  6. tevez_dang

    tevez_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2013
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cuộc hẹn chỉ e và cô ấy hay e có nên rủ cô ấy đi chơi với nhóm bạn của e ko, nhóm bạn này cô ấy chưa từng gặp mặt , nếu bạn e hỏi "người yêu ah?" thì trả lời ntn,, ( e và cô ấy lúc trước hay đi ún cafe với đi ăn vặt giờ cũng ko biết đi đâu cho mới lạ chút nên như vậy có phải là cách tốt)
  7. changdoncoi

    changdoncoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    Đi chơi đâu cũng được, miễn sao nhét được con chốt của mình vào đó.
    ví dụ đơn giản nhất:
    tôi có 1 lần đang uống nc với lũ bạn đểu, thấy trời bắt đầu có gió mùa. thế là nhớ e nó, móc dt ra à ơi 1 vài tin đại loại hỏi thăm:
    - e đang làm j đó? ngày hnay của e thế nào? có chuyện gì zui kể a nghe coi,...e nó trả lời nhiệt tình thì bắt đầu nhắn tin cuối: ra cổng đi a có cái này hay lắm nè :D
    kiểu j e nó cũng nt tò mò các kiểu...a kệ ko rep, chạy lẹ qua cái siêu thị mua cái khăn, rồi té qua nhà e nó (mềnh còn chả thèm để ý cái khăn nó ra cái vẹo j :)))
    đến nơi hỏi e xuống chưa? a mọc rễ sắp thủng móng nhà e rồi đây nè (hài hước thêm hờn dỗi trẻ con 1 tý nhé) e nó xuống đừng nói j nhiều, cười thân thiện rồi hỏi han e nó 1 chút theo nội dung ban nãy hỏi nó.

    Con chốt này: rồi nhanh tay nhanh mắt lấy cái khăn quàng lun cổ e nó (nhớ nhẹ thôi ko e nó ngộp thờ :))) tất nhiên nó sẽ ngơ ngác các kiểu con đà điểu, mình bình tĩnh nhỏ nhẹ nói nãy a ngồi uống nước với bạn, chợt thấy gió mùa về rồi, a có cái khăn này mong nó có thể mang lại hơi ấm cho em trong mùa đông giá lạnh...rồi cười hiền dịu nhất có thể....
    /.
  8. tevez_dang

    tevez_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2013
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    e ko biết bây giờ con chốt làm ntn cho hiệu quả, có thể là 1 cái nắm tay lúc đi chơi được ko. (e ở miền trung thời tiết nóng lắm nên ko mua khăn quàng cổ đc, e cũng cũng ko nghĩ ra được con chốt nào ok hết)
  9. changdoncoi

    changdoncoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
  10. tevez_dang

    tevez_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2013
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này