1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết tình hình Phú thọ có gì phát triển mới không nhỉ??

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi vinhtoet_1980, 29/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Người đâu mà nói năng thiếu suy nghĩ
  2. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    úi giời, hình như nếu em không nhầm thì bác nhà sàn ở gần nhà em thì phải. Nhà em ngay đối diện ngân hàng công thương giờ đổi thành ngân hàng nhà nước Việt Nam. Gặp hàng xóm rùi
  3. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Theo em thấy thì PT giờ đẹp hơn nhiều lắm so với trước. Hồi vinhtoet (có phải girl không ý nhỉ để em còn gọi bằng chị không gọi nhầm ngại lắm) ở nhà có đường Hùng Vương giờ VT mở thêm đường Hoà Phong. Đường phố sạch đẹp hơn trước, đời sống người dân cũng khá hơn. Khu chợ Trung Tâm vẫn như trước nhưng có nhiều mặt hàng đa dạng hơn. Rồi thì siêu thị Hùng Vương, Siêu thị Hương Giang, Siêu Thị Hải Sản,... Ngoài dịch vụ ăn uống mở rộng còn dịch vụ giải trí như club, bar, cafe quán ... Nói chung bì với HN, HP thì không lại nhưng mặt bằng chung là Phú Thọ giờ khác hẳn rồi. Rồi về vấn đề giáo dục. Ai nói người phú thọ học không giỏi? Đã có trường Đại học Hùng Vương mở trên thị xã Phú Thọ rồi đấy. Dần dần PT mình sẽ mở thêm nhiều ĐH, CĐ nữa. Cơ sở hạ tầng được nâng cao hơn hẳn. Các trụ sở, cơ quan nhà nước đã sửa sang rất khơi ngơi, bà con thì cũng nhà lầu xe máy đầy đủ.
    Ôi, nói chung la nhiều lắm em có kể đến sáng mai cũng không hết. vinhtoet cố gắng về thăm lại quê hương thì sẽ biết ngay thôi. Tuy VN không phát triển bằng Anh, Pháp, Mỹ nhưng quê hương vẫn là quê hương. Sao mà em yêu VN thế
    PS: Về thăm PT chớ quên lên thăm Đền Hùng, Nhà nước đầu tư sửa sang lại Đền Hùng đẹp lắm. Về vào đúng hội thì vui phải biết
  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nhớ nhà rùi hả chị? Về đi, về rùi chị em mình đi chơi
  5. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà chứ sao lại không Mà em "bé hạt tiêu" nỗi gì nhớn sắp chồng con tới lơi rồi vẫn còn bé hạt tiêu Khổ thế không biết
  6. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Như vậy mình là hàng xóm rồi .
    Đối diện NHCT thì anh biết . Cho thông tin cụ thể đi , số nhà , điện thoại , ........ để anh qua nhà chơi , thăm sức khoẻ các bác bá .
    Bán anh em xa mua láng giềng gần mà .
  7. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Vậy anh qua chơi với bố mẹ em nhé vì hiện giờ em không có ở nhà. Nhà em là Hiệu Ảnh Sỹ Tuấn 2 hình như giờ mới mở thêm cửa hàng cầm đồ thì phải. Mà anh tên chi vậy khéo mình biết nhau đấy
  8. vinhtoet_1980

    vinhtoet_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đá cho mình biết về PT quê minh đá phát triển nhu nào
  9. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Anh tên Thành . Em không biết anh đâu .
    Đã bảo " mua láng giềng gần " mà . Anh mới đến khu Gia Cẩm gần 1 năm nay mà . Quê anh bên Thanh Thuỷ , khi nào về Phú Thọ anh mời món đặc sản '''' tắm nước khoáng nóng " .
    Hiệu ảnh Sỹ Tuấn thì anh biết rồi .
    Vậy qua nhà giới thiệu với bác bá thế nào nhỉ ??
  10. 8xima

    8xima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bác.
    Tớ cũng là dân Phú Thọ, đã register nhưng bận quá nay mới có dịp vào mạn đàm cùng các bác.
    Thấy topic về phát triển của Phú Thọ nên xin đóng góp chút í kiến.
    Không thể phủ nhận sự phát triển của Phú Thọ trong thời gian qua, nhưng chúng ta phát triển thì những nơi khác cũng phát triển, nên xét về mặt bằng chung tỉnh ta vẫn là một tỉnh nghèo.
    Để phát triển được, theo Tam Quốc (hình như thế), chúng ta cần có: Thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Điều này các bạn có thể thấy điển hình là ông bạn hàng xóm Vĩnh Phúc. Nhìn qua chắc các bạn cũng biết Địa của chúng ta chưa gọi là lợi lắm. Tây Bắc giáp Yên Bái, Đông Bắc Tuyên Quang, Tây Nam Sơn La, Nam Hoà Bình, Đông Nam là Hà Tây phía Đông là Vĩnh Phúc. Phần lớn các tỉnh này đều cực mạnh về ngành công nghiệp ... trồng rừng.
    Các cụ đã nói "Phi thương bất phú", vậy chúng ta "thương" về cái gì? Gỗ hả, vất vả lắm không nhiều người sẵn sàng trồng rừng và chặt cây để bán đâu.
    Giao thông của chúng ta không thuận tiện, thi thoảng về Việt Trì thì thấy Bến xe khách buồn lắm.
    Giá mà có cái Bản đồ của Doremon kéo Hà Nội về giáp Phú Thọ nhà ta thì hay biết mấy.
    Nhưng nói gì thì nói đi đâu mình vẫn tự hào đất Phú Thọ.
    Ít ra thì nhiều nơi người ta vẫn nói: Trai đất Tổ làm khổ gái bốn phương là gì.

Chia sẻ trang này