1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHỐNG BIẾT TỚ PHẢI LÀM SAO ĐÂY ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Tieugiao, 14/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tieugiao

    Tieugiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    KHỐNG BIẾT TỚ PHẢI LÀM SAO ĐÂY ?

    Không biết có ai giống tớ không? Một người con gái bị dằn xé giữa việc giữ trinh tiết cho đến khi lập gia đình, và một bên là bây giờ không nhất thiết fải như thế. Do sống trong môi trường gia đình giáo dục, bản thân cũng không cho phép mình đi quá giới hạn khi quan hệ với bất kỳ người con trai nào ... Thế mà ... Mọi chuyện cũng bắt đầu từ thế mà ... Tớ đã lỡ quan hệ với một người con trai, thật sự tớ chỉ thích thôi, chứ còn yêu thì không có. Mà lúc đó tớ lại không muốn, nhưng do hoàn cảnh, tớ đang gặp nhiều chuyện buồn, bị stress về công việc, gia đình ... đã tác động tớ ... Vả lại người đó đã qua cuồng nhiệt khiến tớ không thể chống đối được ... Tớ không biết fải làm sao? Thật lòng tớ không hề yêu người đó, chỉ là có chút cảm tình thôi. Bây giờ tớ không hề muốn gặp người đó, không hề muốn tiếp tục mối quan hệ dù bất kỳ dưới hình thức nào . Bởi vì tự dưng trong lòng tớ cảm thấy qua vụ đó, tớ cảm thấy "kinh tởm" người đó. Mặc dầu tớ không hề bị cưỡng bức ...
    Tớ fải tránh người đó thế nào đây? Người đó lại là bạn của chị em đồng nghiệp chơi thân với tớ. Thậm chí bây giờ tớ còn suy nghĩ tớ sẽ không lấy chồng nữa. Có rất nhiều người theo đuổi tớ hiện giờ, nhưng tớ cảm thấy tớ không còn đáng để họ thương tớ nữa ...
  2. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mình, mình sẽ xử theo hướng sau:
    - Mưa dầm lâu cũng tạnh: Rút lui dần dần với cái anh chàng đã trót được nếm mật kia. Không nên đột ngột, vì nhỡ là kẻ xấu thì họ lại phao tin đồn nhảm - nguy hiểm cho chính mình.
    - Vô tình một cách cố ý: Cố tạo ra các tình huống vô tình để tránh gặp người ta. Bởi vì còn mối quan hệ với chị đồng nghiệp thân nên việc này phải khéo.
    - Biết nhớ - thì cũng phải biết quên: Chuyện đã qua thì cho qua. Không vương vấn làm gì cả. Và cũng phải biết quên chuyện cũ để quan tâm đến những vấn đề mới hơn. Cuộc đời còn nhiều thứ để lo.
    - Trái tim cần biết nóng - lạnh đúng lúc.
  3. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Hàfy là?m mẶt cài 'Ă?u lành 'i. Ko mơ mà?ng 'Ắn chuyẶn 'ò mà? tẶp trung và?o là?m vièc. ChuyẶn cù?a bàn ko khàc xa lf́m so với càc cĂ gài 'i nhẶu nhèt bì lợi dùng 'Ău. GIơ? Ăn hẶn vĂfn chưa muẶn dù? bạn 'àf phà?i trà? mẶt cài già ràt dàt. Hàfy là?m ngơ 'i, hàfy cẮ gf́ng 'Ă? trơ gan tuẮ nguyẶt. Cò vẶy mới 'ù? nghì lực vượt qua 'ựơc.
  4. bexinhxan

    bexinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đừng tự trách mình nữa,dù bạn đang rất cắn rứt,đúng không?Hãy quên đi,và tập trung vào công việc,dù sao thì cái gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi,vả lại,...dẫu sao ngày mai cũng là một ngày mới...
  5. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Các cụ nói cấm sai: khôn ba năm dại một giờ.
    Tui hiểu cảm giác của bạn bây giờ, chỉ biết nói 1 câu: cố lên!
  6. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Truyện này chỉ là 1 tai nạn thôi.
    Tôi nghĩ chắc chắn sau này bạn sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình.Chúc bạn thành công.
  7. vietnamese_chinese

    vietnamese_chinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mình,trong TH này,mình sẽ tránh gặp người kia,nhưng nếu người kia vẫn đòi hỏi hoặc cố ý làm khó mình,mình sẽ gặp và nói chuyện thẳng thắn với người đó,nhấn mạnh mình không hề yêu họ,sự việc thế nào cứ nói rõ ra như vậy,và yêu cầu anh ta sẽ cư xử như một người đàn ông đúng mực !
    Mặt khác,hãy dần dần quên đi chuyện đó và lấy đó làm bài học đắt giá cho mình,để lần sau đừng bao giờ lặp lại sai lầm đó nữa,điều quan trọng đừng nghĩ việc đó to lớn quá ! cố gắng lên!
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện dù có kinh khủng thế nào thì cũng sẽ qua thôi, vấn đề là bạn có muốn vượt qua ko thôi. Bạn hãy làm việc thay vì cứ suy nghĩ, lỡ dại thì phải biết đứng lên, chứ ko thể sống cả đời như vậy được.
  9. Tieugiao

    Tieugiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cám ơn lời khuyên của mọi người. Bây giờ thì tớ đã ổn rồi, suy nghĩ mọi việc cũng có vẻ nhẹ nhàng hơn. Cứ xem như là bài học kinh nghiệm cho bản thân (mặc dù nó quá đắt). Thế mà tớ luôn tự bảo mình chỉ quan hệ lần đầu vào đêm tân hôn của mình, tức là người chồng của mình. Thế mà ...
    Dẫu sao phải cố thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực đi, thì sẽ thấy cuộc đời nó còn nhiều điều để mình quan tâm hơn là ...
    Người đó cũng đã gọi cho tớ, nhưng tớ chỉ trả lời qua loa, và nhắn cho tớ nữa, và tớ cũng không trả lời. Tớ cũng chả biết phải làm sao. Chỉ biết rằng im lặng là liều thuốc hiệu quả cho tớ lúc này. Sắp tới lại gặp nữa, vì đám cưới chị bạn thân rồi. Không biết phải tránh né sao đây ???
    Gắng lên ....
  10. giangnhicongtu

    giangnhicongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn có gặp anh ta ở đám cưới chị bạn thân thì hãy cố gắng vô tư coi như không có anh ta trong đám cưới đó thì bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
    Hãy quên đi quá khứ và sống cho hiện tại và tương lai

Chia sẻ trang này