1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHỐNG BIẾT TỚ PHẢI LÀM SAO ĐÂY ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Tieugiao, 14/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cũng lại là một trường hợp, xxx mà không yêu.
    Thật ra, e thấy, chị em có thích thì mới x, nhưng mà x roai`, thì sẽ chịu một cảm giác lệ thuộc. Kể ra dứt bỏ đc ham muốn cũng khó. Nhất là với chị Tieugiao này, lại là lần đầu! Em rất muốn nói chuyện với chị nhiều hơn ... Message cho em nhé !!!
    Có thì giữ, nhưng trong một hoàn cảnh nào đó, lệch chuẩn roài thì cũng chả sao đâu chị, vì em nghĩ, đó cũng là chuyện bình thường thôi. Chị đừng quá bận tâm đến chuyện đó làm gì. Trong hoàn cảnh của chị, đã công tác, cần sớm ổn định để sau này yêu và lấy chồng thì tốt hơn hết không gặp người ta nữa.
    Em thấy, từ khi mọi việc còn chưa xảy ra, thì quan niệm của em về chuyện còn hay mất, không đáng quan tâm roài. Có lẽ vì em có nhiều lý do không muốn nói ra .......... Em nghĩ, chị cũng là một người con gái hiện đại, thoáng, cũng sẽ coi trọng chuyện đó sau này. Nhưng hiện tại, cái cảm giác hay ấn tượng xxx ban đầu như vậy là điều tất yếu thôi. Ngay cả những người con gái, xxx lần đầu tiên với người yêu mình, cũng sẽ có những dằn vặt thôi chị à, cho dù người ta cũng có những suy nghĩ thoáng.Theo e, đó là một cảm giác lo sợ.. về một cái gì đó mà mình cảm thấy bất ổn khi nghĩ về tlai thôi.
    Nhưng sau một thời gian, em thấy cũng chẳng cần phải vậy !!!
    Thật sự em thấy rằng, rất nhiều người đàn ông, quan hệ nhiều với nhiều người phụ nữ, trc khi họ yêu và đi đến hôn nhân với ai đó. Họ cũng đã khai báo thành thật với cô người yêu.... Điều đó chứng tỏ trên đời, cũng có rất nhiều người con trai thoáng và chấp nhận tất cả.
    Một bác trai đã từng nói với em rằng: "Trừ việc x để kiếm tiền, chơi bời thì có thể chấp nhận đc em à!".
    Có lẽ một trong những lo sợ thường thấy với chị em trong hoàn cảnh này, là sẽ nghĩ rằng người đàn ông của mình sẽ khinh mình... Và khi người đàn ông con trai thấy mình dễ dãi, lại nghĩ rằng trong csống gia đình sau này, trong những hoàn cảnh nào đó, mình cũng sẽ lại dễ dãi... và thế là, cho dù họ có gật đầu với mình, nhưng trong lòng vẫn gợn một điều gì đó ấy... Nhưng thật sự đàn ông con trai lo thì lo thế, nhưng họ đã sai lầm. Vì xxx không có nghĩa là về sau, cô ta cũng dễ dãi một khi tìm cho mình một mái ấm thật sự roài.
    Được seastorm sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 15/10/2004
  2. long_lth

    long_lth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hôm đám cưới chị bạn thân, bạn hãy rủ một người bạn trai thân nhất đi cùng và giới thiệu với mọi người đó là bạn trai của mình. Và sẽ xảy ra hai trường hợp:
    1. Nếu anh ta là thằng đểu, anh ta sẽ cố gắng liên lạc với người bạn trai đó, kể hết những chuyện giữa anh ta và bạn. Nếu trường hợp này xảy ra, bạn có thể cho anh ta 1 cái tát và biết để đề phòng.
    2. Ngược lại, anh ta sẽ biết ý để rút lui, mọi chuyện giữa anh ta và bạn sẽ chấm dứt tại đó.
  3. haintz_seawolf

    haintz_seawolf Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Không biết ngày mai sẽ ra sao mà có ra sao thì cũng chẳng làm sao cả. Bạn àh, cố lên đừng dằn vặt, tự tin ở chính bản thâ của mình. Sự trong trắng ấy là một khái niệm nhảm nhất mà trong những khái niệm mà tôi từng gặp . Người sau này của bạn sẽ hiểu bạn vì người ấy yêu bạn, Sự trong trắng của bạn chỉnh là tình cảm bạn giành cho người ấy, sự chung thủy của bạn với người ấy khi yêu và khi sống với nhau. Trong cuộc đời ai chẳng có việc hối tiếc dù việc lớn hay việc nhỏ cũng chỉ là sự hối tiếc. Cố lên bạn nhé........ Nếu cần một người kể chuyện vui cho bạn vơi cái buồn thì hãy PM cho mình
  4. Tieugiao

    Tieugiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ một trong những lo sợ thường thấy với chị em trong hoàn cảnh này, là sẽ nghĩ rằng người đàn ông của mình sẽ khinh mình... Và khi người đàn ông con trai thấy mình dễ dãi, lại nghĩ rằng trong csống gia đình sau này, trong những hoàn cảnh nào đó, mình cũng sẽ lại dễ dãi... và thế là, cho dù họ có gật đầu với mình, nhưng trong lòng vẫn gợn một điều gì đó ấy... Nhưng thật sự đàn ông con trai lo thì lo thế, nhưng họ đã sai lầm.
    Đúng đó Seastorm à. Thật sự tớ cảm thấy ngay cả người mà đã quan hệ với tớ cũng có ý nghĩ đó. Trong lòng tớ cảm giác thế thôi. Lúc đầu tớ cũng có cảm tình với anh ta, rồi thích, nhưng không phải là yêu. Tớ cũng có ý định tìm hiểu, thế nhưng ... Mọi chuyện lại thế. Và trong khi quan hệ, tớ cảm giác anh ta là một người hơi sành về những chuyện này. Và tớ lại ... cảm thấy shock. Có thể anh ta chỉ lợi dụng tớ trong hoàn cảnh đó, và lý trí tớ không thể kiểm soát được ... Và nhiều chuyện xảy ra làm tớ suy nghĩ anh ta không phải là một người tốt. Nên tớ mới có cảm thấy "sợ" anh ta là nhiều hơn. Mai là gặp anh ta rồi, ừ, tớ sẽ cố gắng xử sự bình thường, coi như vẫn chưa xảy chuyện gì cả. Hy vọng anh ta sẽ không làm khó dễ tớ. Giữa những người có học thức thì anh ta nên biết phải làm gì, đúng không?
    Nhưng trong lòng tớ vẫn lo sợ anh ta sẽ kể chuyện này với bạn bè, với chị đồng nghiệp, với những người quen, ... Tớ sợ lắm! Không biết lúc đó họ sẽ đánh giá tớ là một người như thế nào? Bởi vì lúc trước tớ luôn mạnh miệng bảo phải giữ gìn cho đến khi "chống lầy".
    Mong anh ta không phải là một người như thế. Tớ biết, anh ta biết, thế là quá đủ rồi. Sẽ vào quên lãng thôi. Ừ, thế nhé ....
  5. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chị a`, Man qh rồi, thì nhiều người họ cũng tôn trọng ******** lắm, không lo đâu. Tâm lí Woman hay sợ điều này nhưng, có lẽ theo em, chỉ là một số thanh niên HÔI thôi.
    Thật sự điều này càng không mấy đáng lo đâu chị à. Man thích talk về qh và women, nhưng họ ít khi talk về việc mình QH và về những gì xung quanh mình lắm. Trừ khi họ có vấn đề, và cần phải tâm sự thẳng thắn với một thằng đàn ông khác thôi !!!
    Vâng, chúc chị vui vẻ nhé !
  6. Tieugiao

    Tieugiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đi dự đám cưới, anh ta có đi, nhưng tớ lại không thấy anh ta ngồi đâu cả, và cũng chẳng muồn tìm xem anh ta ngồi đâu. Rồi anh ta gọi điện cho ta, tỏ lòng muốn qua cho tớ ngồi cùng, hoặc tớ qua chỗ anh ta ngồi cùng. Nhưng tớ đã không chịu, với lý do ngồi chung với đồng nghiệp rồi. Sau bữa tiệc, anh ta lại gọi điện tiếp, nhưng tớ đã không nhấc máy, lát sau tớ mới nhận được tin nhắn, chỉ vì lúc đó tớ không muốn sử dụng điện thoại nữa, nên đã bỏ vào trong gỉo xách. Lúc đó có lẽ anh đã về rồi. Anh ta nói với tớ muốn ở lại chơi với tớ buổi chiều và nhớ tớ. Ngồi trong phòng hát kara với đồng nghiệp, mà trong lòng thì chẳng thấy vui chút nữa. Cứ nghĩ đến anh, và thấy .... tội. Thật tình tớ mâu thuẫn, và bản thân cũng không thể nào lý giải nổi sự mâu thuẫn đó. Khi nhắn lại cho anh thì anh đã về rồi.
    Mình có quá vô tâm và lạnh lùng không? híc ... Có lẽ chỉ là sự tội nghiệp thôi, chứ không có gì đâu ...
    Anh ta có tôn trọng tớ không? có trời mà biết. Có anh ta biết. Nhưng trong lòng thì tự tớ cảm thấy sỉ vả tớ, gặp bạn bè xung quanh mà cảm thấy mình có lỗi ... Thấy tụi nó trong trắng quá, còn mình ...
    Mà thôi, lại bắt đầu ngày mới rồi ...
  7. doi_binhthuong

    doi_binhthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ xin có ý kiến thế này để giúp chị em kiểm chứng mức độ tôn trọng đến đâu của người ... ******** đối với mình.
    Mức độ tôn trọng của nam giới đối với ******** tỉ lệ nghịch với phần cơ thể nữ giới mà họ vuốt ve ấu yếm.
    Nghĩa là khi họ vuốt ve âu yếm phần cơ thể bạn nữ càng thấp (theo hướng từ đầu xuống gót) thì mức độ tôn trọng của họ với bạn nữ càng cao. Đấy là chỉ nói đến mức độ tôn trọng còn về tình cảm dành cho nhau hoặc ý định tiến xa hơn trong quan hệ thì không thể xác định được qua hình thức này. Có rất nhiều người đàn ông, họ là những người tình tuyệt vời rất tôn trọng ******** và (...) tuy nhiên họ lại không phải là hình mẫu lý tưởng là một người chồng.

  8. bexinhxan

    bexinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Gì?Ai bảo vuốt ve càng thấp thì tôn trọng càng cao?Ông này lại có vấn đề thế nào rồi?Nghiên cứu đâu ra mà phát biểu thế chứ?
  9. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hi. Tôn trọng hay không cũng tuỳ người thôi, và nếu cậu ta yêu em thì anh nghĩ không sao đâu. Ngoài ra cũng phụ thuộc vào em luôn, ví dụ em có tiền sử là lẳng lơ thì dễ bị không tôn trọng, và ngược lại. Chứ làm gì có chuyện xxx xong thì không tôn trọng đối tác như rất nhiều bạn gái nghĩ đâu.
    Tóm lại cứ ngừng quan hệ đã, thư giãn thoái mái đi, sau này thấy muốn thì gặp cũng chưa muộn.
  10. Tieugiao

    Tieugiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    vậy à ... em mong là vậy ...
    Vì mấy bữa nay anh ta cũng hỏi thăm em ... thậm chí còn bảo em cho số để nạp thẻ đt ... nhưng em vẫn chưa nạp ... em định trả cho anh ta ...
    Anh ta nói lúc nào cũng mong mọi điều tốt lành đến với em ... Có lẽ anh ta chỉ thấy áy náy khi đã làm điều nên tội với em ...
    nên mới quan tâm như thế ...
    Có lẽ là vậy ...

Chia sẻ trang này