1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHỐNG BIẾT TỚ PHẢI LÀM SAO ĐÂY ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Tieugiao, 14/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Thế tóm lại, là ai mà biết đc trong lòng các bác trai nghĩ gì ấy nhỉ. Thôi kệ ! Chú ta nghĩ chứ quan trọng là các chị em cũng chả nên nghĩ gì nhiều phải không chị Tiểu Giao?
    Một phần, í quên, một mẩu lịch sử, đã qua , tự nhiên, như những gì nó nên và đã như thế!
    Hãy bằng lòng với tất cả, và tìm về với csống hiện tại, vui sống với người thân, gia đình, công việc, bạn bè ....
    Được seastorm sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 19/10/2004
  2. ninolove

    ninolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng lâm vào hoàn cảnh giống hệt bạn. Mình biết rằng lúc đó mình ko hề yêu anh ấy và trước đó cũng chỉ hơi có cảm tình thôi. Mình cũng thấy sợ khi thấy anh ấy rất kinh nghiệm, nhưng cái đó qua nhanh thôi, vì thật ra thì đàn ông ai chả thế.
    Bạn tieugiao ạ, thật ra theo bạn kể thì mình thấy anh ta quan tâm tới bạn chứ không phải do thấy tội nghiệp bạn đâu. Anh ấy có xử sự như vậy là do anh ấy muốn tiếp tục với bạn. Nếu bạn thấy muốn phát triển tinh cảm thì hãy bật đèn xanh cho anh ấy. Còn nếu dứt khoát không thì nên nói thẳng, không được lằng nhằng dây dưa lâu.
    Đó là ý kiến của mình đấy. Bạn tham khảo xem thế nào.
  3. doi_binhthuong

    doi_binhthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Âu yếm, vuốt ve thì không chỉ có dùng tay.
  4. Tieugiao

    Tieugiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ừ, em cũng có cảm giác như thế ... để xem sao ... bây giờ thì chỉ lo thi cử thôi ... tạm gác chuyện này lại ...
    Phù .... May quá , kết quả âm tính .. thế mà em cứ lo ...
    Àh, chúc chị em phụ nữ mình 20/10 tràn ngập niềm vui nhé ...
    Nhưng cũng phải nhớ đi chơi vừa vừa thôi ... kẻo lại có những giây phút rối rem như tớ vừa qua
  5. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em thấy rằng, việc qh chỉ để thoả mãn nhu cầu tâm lí hay sinh lí, và tự cho mình cái lời giải thích : "là mình thích anh ta", không hợp lí chút nào đâu. Vì thế, dù sao, chị Tiểu Giao cũng nên kết thúc. Chỉ khi người ta tìm thấy một lời giải thích hợp lí hơn: "Mình yêu anh ta" thì có lẽ sẽ cảm thấy thoải mái hơn về mặt tâm lí !
    Những chủ đề talk về việc xxx mà không yêu gần đây trên Box giới tính, để cho thấy rằng. Chị em phụ nữ coi trọng vấn đề này ngày nay. Nhưng không nằm trong khả năng coi đó là một vấn đề thói quen, hay một sở thích đặc biệt.
    Việc xxx mà không yêu, là một trong những điều gây tò mò với mọi người... nhưng theo tôi nghĩ, đó là một bài post để mỗi chúng ta hiểu thêm về khía cạnh xxx hay những suy nghĩ của bản thân. Từ đó có cái nhìn đúng đắn hơn về quan niệm ******** của tuổi trẻ hiện nay. Việc chấp nhận qh trước hôn nhân của xã hội, không nằm ngoài phạm vi giới hạn của "văn hoá ********". Nhưng tôi thấy, qua topic đó, không ít người hoài nghi về quan niệm dễ dãi của không it bạn gái hiện nay.......
    DÙ sao, mong mọi ngưòi có cái nhìn đúng đắn và sâu sắc hơn.....
    Hi vọng một ngày gần đây, tôi sẽ post một bài viết talk nhiều về những gì tôi thấy được. Tôi cho rằng đừng ngại chuyện đưa ra để bàn tán Online, các bạn hãy cứ tiếp tục talk những gì các bạn thấy.. dể mỗi chúng ta tiếp tục tìm hiểu và học hỏi lẫn nhau...
  6. Tieugiao

    Tieugiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tieugiao hoàn toàn đồng ý với seatorm ...
    Mọi người đừng nên nghĩ hiện nay giới thanh niên dễ dàng trong ******** , quả thật là có, nhưng không nên đánh đồng tất cả mọi người ...
    Việc quan hệ trước hôn nhân cũng là một chuyện thường ngày trong ngày nay, miễn đó là một người mà mình có tình cảm thật sự. Tieugiao không nói đến bản thân mình, nhưng cái khía cạnh nhìn nhận xxx rất thoáng ... nhưng không nên đẩy lùi nó đến mức bị người khác đánh giá là dễ dàng ...
    Cũng như trong cơ quan của Tiêugiao, có một cặp nay đã là vợ chồng, lấy nhau hồi tháng 9, thế nhưng hiện giờ chị ta đã mang thai hơn 2 tháng rồi ... Vậy điều đó có nghĩa là gì? Vấn đề này bị mọi người trong cơ quan Tiiêu Giao đem ra mổ xẻ, cười cợt ... với vẻ châm biếm ..
    Thật ra chuyện không có gì quan trọng cả ... Khi người ta xác định đến chuyện hôn nhân, thì chuyện ăn cơm trước kẻng không còn là vấn đề gì nóng bỏng ...
    Hy vọng mọi người se có tư tưởng thoáng hơn ...
  7. NhoNheToTe

    NhoNheToTe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn nên cố gắng yêu anh ấy ! Bạn đã bao giờ nghĩ rằng nên yêu người mình quan hệ và quan hệ với người mình yêu là hay nhất chưa? Mình thấy anh ấy cũng có vẻ có trách nhiệm đấy chứ , nhiều thằng nó mà không yêu bạn á , nó ăn xong nó té cho nhanh ý chứ ...
  8. mayer

    mayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    thật sư la minh` thây'' tiêu giao hơi năng nê`,minh da tưng` trong hoan canh đó va` phai chia tay vo*i nguoi yêu nên minh` hiêu,nhưng đo'' chỉ la` chuyên am'' ảnh tâm li'' thôi,thời gian sau nghĩ lại có thể ban sẽ tiếc đo''
    nên tạo cơ hội cho người ta để hiểu nhau hơn bởi vi` du` sao bạn cũng thich cơ ma`,và theo minh` đó la một chàng trai quan tâm đến bạn
    đừng bỏ lỡ nhưng điêu qui'' giá co'' thể có được
  9. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi bạn seastorm ơi , bạn là phụ nữ không hiểu tâm , sinh lý đàn ông ( nói chung ) rồi .
    Đàn ông rất thích khoe khoang ( thậm chí khoác lác ) về khả năng ******** của mình mà ,
    Đàn ông quan niệm sức mạnh đàn ông thể hiện qua khả năng ******** của họ. đó cũng là do bản năng cố hữu ( inherent instinct ) của giống đực nói chung ( các con đực đầu đàn - sư tử chẳng hạn - luôn luôn có nhiều sư tử cái xung quanh nhất )
    Nên những người đàn ông có khả năng ******** kém thường bị chê là "bất lực"
    Vì đàn ông thường quan niệm rằng "đàn ông mạnh mẽ , bản lĩnh , từng trải ( ??! ) là phải "sành sỏi" trong quan hệ , có nhiều ******** ...
    SOLO nghĩ bạn Tieugiao không nên đột ngột cắt đứt ngay quan hê với anh kia ,
    anh ta sẽ cảm thấy hẫng hụt đột ngột và tìm cách trả thù bằng cách kể chuyện đó ra với mọi người xung quanh đấy
    Vì SOLO có 1 người bạn gái rất thân ( bạn gái thôi , không phải người yêu ) .
    Bạn gái này hồi học câp 3 có quan hệ với 1 cậu học cùng lớp , về sau , khi không chơi với nhau nữa , cậu kia đi kể lể chuyện quan hệ với bạn gái kia thế nào , nạo phá thai mấy lần ... làm người bạn gái kia rất khổ tâm .
    Người bạn gái kia rất khéo và rất tốt , nhà giàu ( con một vị thứ trưởng ) về sau cũng có vài mối quan hệ mới , nhưng không đi đến đâu vì những chàng trai khi tìm hiều , sớm hay muộn họ cũng sẽ biết về quá khứ của ngưòin mình yêu ...
    Chuyện Kiều : Trót vì tay đã nhúng chàm,
    Dại rồi còn biết khôn làm sao đây.
    Be careful , anh ta có vẻ không tử tế lắm đâu, mới gặp và tiếp xúc với bạn trong 1 thời gian ngắn mà đã XXX với bạn rồi thì , nói bạn đừng giận , có vẻ như anh ta muốn lợi dụng bạn đấy
    Thân.
  10. Tieugiao

    Tieugiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------- Be careful , anh ta có vẻ không tử tế lắm đâu, mới gặp và tiếp xúc với bạn trong 1 thời gian ngắn mà đã XXX với bạn rồi thì , nói bạn đừng giận , có vẻ như anh ta muốn lợi dụng bạn đấy
    Thân.
    Heaven is a place on Earth .
    Gửi lúc 01:53, 01/11/04

    ---------------------------------------------------------------------------------
    Ừ, thật sự Tiêu Giao cũng nghĩ như thế .... nên Tiêu Giao đã không muốn liên lạc với anh ta nữa, mặc dù anh ta vẫn hay nhắn tin, và muốn gặp....
    Điều mà Tiêu Giao mong nhất hiện giờ là anh ta đừng nói điều này cho bất kỳ người nào nghe ... nếu không thì ....
    Tiêu Giao cũng chả biết phải làm sao nếu chuyện đó xảy ra..

Chia sẻ trang này