1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHỐNG BIẾT TỚ PHẢI LÀM SAO ĐÂY ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Tieugiao, 14/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mayer

    mayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi thất vọng khi cậu solo noi một chuyên như thế gia,thật sự neu s cậu ko la người trongv cuộc thi` sẽ ko hiểu đươc,đánh giá moi thư quá phiến diện
    tôi khuyên tiêu giao nên nghi cho ki ,tâm li'' cua ban tôi rất hiểu va` bạn nghĩ như thế cũng la hết suc binh` thương,tuy nhiên tôi nghĩ nếu nngười ta ko yêu thương bạn thi` họ se chăng them gọi điên hay nhăn tin nhiều như thế đâu,chuyên lơi dung tôi nghi la ko co'' va tôi tin ban trai cua tieeu giao sẽ ko bao giờ lam` thế,chuyên cua solo kể đo'' là truong hợp it'' va co thể dễ dàng nhận ra người con trai như thế,người sai lâm` la bạn gái của solo y''
    tiêu giao nên binh` tĩn lai suy nghĩ,đưng để lời người khác ảnh hương,nên bỏ qua tâm li'' mặc cảm,bởi vi` chuyên tinh` cam quan trong hơn TD chứ(trừ khi ban nghi ngươc lai)
    hãy để cho người ta co'' cơ hội,nếu la một người tốt va` yêu bạn thi` bạn se đươc nhiêu hơn la mất đo''!
  2. blondprincess20

    blondprincess20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    blond có quen 1 người bạn,trước đây đã có nhiều bạn trai rồi,mới qua mỹ năm 2003,mới tháng 8 có quen 1 người trong buổi party,và ngay trong cuộc hẹn hò đầu tiên,cô nàng đã trao thân cho người đó.....người đó thì blond nghĩ chỉ muốn lợi dụng thôi,vì khi mới gặp nhau đã tặng bạn gái nhẫn kim cương,học vài câu tiếng việt,đến chừng 1 tháng khi "xài" xong nhỏ bạn của blond thì hắn đòi chia tay....và con nhỏ bạn vừa phát hiện là mình đã mang bầu 2 tháng rồi.....nhưng không biết có nên quan hệ trước hôn nhân không nhỉ?khi mà bạn trai rất muốn và mình thì rất yêu bạn trai....nhưng bạn trai rất tôn trọng mình,nếu mình nói không thì bạn trai sẽ không làm....
  3. ninolove

    ninolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ như mayer. Đàn ông rất khó kiềm chế trong chuyện này. Chuyện xxx của một người đàn ông không thể nói lên được phẩm chất thật của họ. Mình nghĩ là bạn cũng còn vương vấn đấy chứ. Dù sao thì ''cờ ngoài bài trong'', chính bạn mới là người hiểu rõ sự tình thế nào nhất. Chúc bạn có được quyết định đúng đắn.
  4. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhầm rồi !Nhắn tin nhiều, hỏi thăm nhiều, chưa hẳn đâu.Tôi cũng nghĩ như bạn j ở trên kia ấy, anh ta muốn tiếp tục x lên thế thôi.
    Bạn ko trong hoàn cảnh của người ta, bạn không thể biết đc, tâm lí người trong cuộc ntn đâu. Nói chung, thích mà x rồi, thì khó lắm.
    Được seastorm sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 04/11/2004
  5. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Bản tính đàn ông thích khoác lác cái chuyện về bản năng ********. Điều đó là đúng ! Càng những thằng khoác lác, to mồn, lại là những thằng, thùng rỗng kêu to mà thôi !Người đàn ông đàng hoàng, chả bác nào nói cho sướng cái mồm đâu.
    Tôi biết điều đó mà !Vì thế tôi mới dám nói !
    Đàn ông cũng dăm bẩy loại. Chị Tiểu Giao mà có bị xì căng đan, thì là tại cái số...
    ho`, thằng nào cũng sợ lấy vợ về mà bị vợ dạy thì có nước chiu xuống gầm giường mà ngủ, chính vì thế mà các chú mới kinh nghiệm trc hôn nhân. Nhiều khi, chỉ là knghiệm vỉa hè. Talk mà thôi. Chính vì thế mà chúng thích taik.
    Khốn nạn ! Phụ nữ mà dính vào trc hôn nhân thì bị đánh giá về phẩm hạnh.... Những cô nào mà dám,thì cũng chỉ vụng trộm nén lút.
    Ít bậc phụ huynh có thể nói với con mình đc câu: "có làm gì thì cũng phải biết an toàn vào! Kẻo rắc rối!"
  6. 37h11nps

    37h11nps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    Thường thì người đàn ông sau một lần quan hệ với 1 phụ nữ sẽ có ý nghĩ mình đã chiếm được cô ấy.Và việc ép buộc bạn quan hệ lại là hoàn toàn có trong suy nghĩ.Còn bạn,bạn đang muốn chấm dứt tình trạng đó càng sớm càng tốt.Nhưng trở ngại của bạn là mối quan hệ rắc rối và nhập nhằng.Bạn thấy kinh tởm những gì xảy ra hôm đó.Rồi còn chuyện lấy chồng sau này.Suy nghĩ cứ miên man.Cách duy nhất là tránh xa con người đó ra.
  7. Tieugiao

    Tieugiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ừ, Tiêu Giao cũng đang cố gắng lảng tránh anh ta ... Thật sự mình cảm thấy sợ anh ta hơn là ...
    Mình cũng nghĩ anh ta muốn gặp mình thì cũng chỉ có như thế thôi ... chứ không hẳn là tình cảm thật sự ... Mình đang sắp xếp một ngày để gặp và nói rõ với anh ta ... mình và anh ta vẫn là những người bạn, vẫn là anh em như xưa ... còn chuyện tiếp tục tiến xa hơn thì ... hãy để thời gian, thái độ, sự cảm nhận về bản thân cả hai lẫn nhau trả lời ... Nhưng có lẽ ... chắc khó ... vì mình đã mất niềm tin ở anh ta rồi ...
  8. pickyguy

    pickyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    eh,ở HN thì cho số dt đê,tơ làm vệ sỹ cho,đảm bảo thằng kia koóng ngay đùa chứ sao phải lảng tránh,gặp nó cư soi thẳng tưng sao phai ngơi chư bạn hiện,cậu phải bộ đội vào nó mới sợ,ko đươc đằng chân lân đằng đầu đấy.....have fun!!!
  9. mayer

    mayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    tôi rất hiêu ban tiêu giao vi` tôi đã tưng la ngươi trong cuoc,mot chuyên giông như bạn,nhưn bạn nên nghĩ la mât niềm tin vao` bản than hay vao` cậu ta,chi vi` chuyên xxx ma ko thể tin đươc một con ngươi nũa ,tôi thây bạn ko tỉnh tao'' va` qua'' tâm` thương`
  10. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Xem bài post này lại nhớ đến hôm nọ xem fim Nam Quyền Bắc Cước...Vị đại sư trong fim đó nói một câu rất hay: Con người hay bị trói buộc bởi tình cảm nên nhiều khi quên mất rằng vết trói đó chỉ là tự mình trói mình.
    Tiêu Giao mến..Nếu tự bạn chưa nghĩ được thông suốt thì kể cả có gặp anh kia nói chuyện một lần cho xong hay tránh mặt người ta, bạn vẫn mang trong lòng cảm giác có lỗi. Cái cảm giác mình làm sai ấy sẽ khiến cho bạn dù gặp người thực sự yêu cũng ko dám đón nhận tình yêu đấy.
    Tớ nghĩ chuyện dại dột ai cũng có, chuyện lỡ mình cũng ko fải là một cái gì đó to tát lắm. Nên bạn đừng để chuyện đó trong lòng. Cứ coi đó là một fút yếu lòng mà thôi. Đừng để một chuyện nhỏ dằn vặt bản thân mà làm mất đi các cơ hội có một tình yêu đích thực khác.
    Còn nếu chàng kia có bám theo thì cũng nói thẳng nói thật một lần. Và mong chàng có đủ chí khí đàn ông mà ko lèm bèm. Điều quan trọng là mình tự cởi khúc mắc của mình thôi.

Chia sẻ trang này