1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHỐNG BIẾT TỚ PHẢI LÀM SAO ĐÂY ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Tieugiao, 14/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scamp

    scamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Phải có thời gian thì mới hiểu nhau đc mà. Mới thích, mà dính vụ.
    Dính vụ này rồi, thì gặp nhau còn khó nữa là, coi như ko có chuyện gì, có quá là TÂY GHÊ.
    Chuyện X ngày nay, cũng ko còn quá khắt khe.
    Dù sao, mỗi người có một cách xử lý khác nhau trong trường hợp này mà. Tuỳ thuộc vào độ trải nghiệm và cách nhìn của từng người ! Sao có thể nói cô ta kém tỉnh táo và tầm thường đc !
  2. loli

    loli Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ béo mỗi chú kia, thôi tốt nhất là tránh xa ra, còn vẫn thích xxx với anh ta thì quay lại
  3. phanbinh99

    phanbinh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thật khó có thể chịu nổi cái cảm giác người mình yêu thương nhất đã từng QH với ngưòi khác ... Bất cứ người đàn ông nào nói là tha thứ đều là dối trá ... Trừ khi người đàn ông đó được nuôi dạy và lớn lên trong môi trường phóng khoáng ( Vì môi trường sẽ tạo nên tính cách của con người ) . Còn để nghĩ là sẽ có cảm giác thật sự hạnh phúc sau hôn nhân thì riêng cá nhân tôi nghĩ là ko ... Vì khi đã lập gia đình thì dường như người đàn ông sẽ ko sống như khi đang yêu nữa ......
    ( Sorry nha ! nếu những lời đó nghe ko lọt tai ...)
  4. scamp

    scamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Việc quan hệ với người đàn ông có kinh nghiệm cũng thế mà. Ko nói ra, nhưng ấm ức bỏ mẹ!

  5. Hee

    Hee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Bạn tamgiao này,hình như bạn vẫn chưa có ng yêu .
    Có nghĩa là sau này nếu anh nào thực sự yêu bạn sẽ chấp nhận tất cả những gì thuôc về bạn.
    Thực sự tôi không hiểu,theo tamgiao thì đây là một tai nạn hay bây giờ bạn đang ân hận vì cái phần "con" trong con người của bạn lúc đó?
    Men chúng tôi thực sự có nhiều cơ hội để tiếp xuc,để hiểu về XXX.Vì chúng tôicó phần được thoải mái hơn so với các bạn nữ.Ngay từ cấp hai,cấp ba chúng tôi đã biết lén lút truyền nhau băng,đĩa X.Men cũng có nhiều loại,một số khi đã "biết" nhiều thì rất lịch lãm.Họ luôn biết lịch sự và tôn trọng phụ nữ.Một số thì bị ám ảnh bởi XXX.Họ luôn muốn have sẽ,luôn muốn chứng tỏ "bản lĩnh đàn ông" của mình bằng số lượng những mối tình,số lượng những ng phụ nữ họ đã...
    Theo tôi,tình yêu luôn đi kèm với ******** nhưng thời khắc ban đầu của tình yêu thì chỉ có sự tôn thờ một tình yêu tinh khiết,chay tịnh!
    Anh chàng kia hẳn là không đàng hoàng rồi.(theo tôi)

Chia sẻ trang này