1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không biết từ trước tới giờ mình có phải là thật sự yêu không nhỉ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longnv10, 02/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OscarLe_gurl

    OscarLe_gurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    he he, bác định ngồi ca :" tôi không thật lòng nhưng cũng không dối lừa ai. " đấy hả
    Yêu mà không thật lòng thì đâu gọi là tình yêu ^__^
    >>>"làm sao biết những người kia ai sẽ yêu tôi thật đây,hay rồi cũng như em dối lừa tôi "
  2. yeu_la_cuoi

    yeu_la_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0

    Yêu thì vẫn phải nên thật lòng, nhưng tỉnh táo lên một chút.
    Yêu vẫn phải mở một mắt là thế đó but thế thì kém lãng mạn, nhỉ mọi người
  3. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    giờ bác nhận ra chưa muộn đâu....bác đang được tự do...sướng roài còng gì....
    em đang yêu.....theo kiểu tỉnh táo đây....nên ko biết chuẩn bi xa nhau 1 tháng tới...sẽ thế nào....sợ mình dành nhiều tình cảm quá .....sẽ lại đau...nên như hiện tại...gọi là yêu mà ko phải là yêu....
  4. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Mình bây giờ buồn quá đi, hôm qua ngồi chat với cô ấy xong mình cảm thấy trời đất như đổ ập xuống, mình lang thang khắp nơi không muốn về nhà, mình chẳng muốn làm bất cứ việc gì mặt dù công việc thì đang chất đống chờ, tâm trạng mình chỉ muốn gây sự một cái gì đó để ai có thể đấm mình, đánh mình cho mình tỉnh táo ra. Mình đã gây sự với cả cái thằng bạn cùng phòng, dùng điện thoại của nó gọi điện cho nàng để rồi tim mình càng quặn đau, nếu lúc đó mà mình đang đứng ở một cái lan can nào đó chắc mình đã nhảy xuống đó rồi. Mình hận, mình tức bản thân mình, không kìm được lòng mình đã nén luôn cái điện thoại đó vào tường, thằng bạn định nhảy vào đánh mình một trận vì phá hoại đồ của nó, nhưng nó nhìn thấy tâm trạng của mình nó lại thôi. Giá mà lúc đó nó đánh mình, mình cũng mong có thế. Làm sao để mình có thể lấy lại thế cân bằng trong cuộc sống bây giờ, những ý nghĩ nói không yêu không nhớ nàng cũng chỉ là dối lòng. Vậy mà trước nay mình không tin có tình yêu, mình chỉ coi đó là sự phù phiếm, chỉ là film ảnh, vậy mà không ngời đời mình lại rơi vào cái hoàn cảnh trớ trêu này
  5. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Trong đầu mình luôn có nhiều suy nghĩ giă?ng xé, tại sao mình yêu nàng? mình yêu nàng vì cái gì? Tại sao mình không thể quên được nàng mặc dù mình rất muốn? Tại sao nàng lại không yêu mình mặc dù mình đã đối xử với nàng hết mình? Chẳng lẽ trái tim của nàng là băng lạnh, nàng không yêu mình nhưng lại muốn mình là người bạn tốt của nàng, nàng quý mình nhưng mình đâu cần cái thứ tình cảm đó. Mình chỉ cần nàng yêu mình dù một chút một chút mình cũng cảm thấy hạnh phúc rồi, nhưng tại sao nàng vẫn hững hờ, chẳng chút quan tâm
    Mình đã yêu nàng như vậy làm sao mình có thể coi nàng như một người bạn, làm sao mình có thể kìm lòng được khi ở cạnh nàng, vậy mà nàng muốn mình là bạn, muốn một điều dường như không thể đối với mình
  6. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Mình có điên không đây, không hiểu mình thế nào nữa, định sáng nay vùi đầu vào công việc cho quên đi sự đời đen bạc. Vậy mà không sao làm gì được. Thằng sếp mình đến hỏi han công việc, sẵn bực tức mình chửi lại cả với nó, nó hầm hừ đi ra với vẻ mặt tức tối, mình kệ, bây giờ mình chẳng còn thiết gì cả. Đuổi việc thì đuổi việc, mình vặn hết volume của mấy bài hát lên, cả phòng nhìn mình với vẻ mặt khác thường, nhưng hình như bọn nó cũng biết mình có chuyện gì đó nên chẳng thèm nhắc nhở mình. Mình cảm giác tức tối quá trời, có lẽ thằng sếp mình chỉ lèo nhèo thêm vài câu nữa có lẽ nó ăn trầu lỗ mũi với mình liền. Mình cảm thấy không điều khiển nổi bản thân nữa, như có ai đó đang ở trong mình đang điều khiển mình vậy. Hiện giờ mình rất muốn có một cái thằng nào trong phòng lớn giọng với mình, để mình có cơ hội hả giận.
    Buồn quá, mình ra phòng kế toán định làm mấy ly cafe và nhân tiên tán phét với mấy đứa ở đó. Nhưng lúc ra phòng đó thì lúc thấy bọn nó cười sao hôm nay mình thất ghét thế không biết, mình chỉ muốn tát cho nó mấy cái, nhưng bọn nó là con gái mình cũng chẳng muốn và mình cũng chẳng có cái cớ gì để đánh bọn nó cả, tức mình chỉ văng tục chửi bọn nó mấy câu rồi bỏ đi, lúc ra khỏi phòng thấy hai đứa đó chụm đầu vào nói to nhỉ cái gì đó, chắc là nói về mình.
    Bữa cơm trưa nay cũng buồn, mọi người biết mình đang khó chịu nên chẳng có đứa nào dám ngồi ăn cùng bàn với mình, thế là mình ngồi cô đơn một mình, đã buồn càng buồn hơn. Chỗ mình đổ thức ăn thì không sao nhưng rất kị việc đổ cơm, đã xúc ra bao nhiều thì phải gắng mà ăn cho hết. Nhưng hiện tại mình làm gì có tâm trí gì mà ăn với uống, mình đổ xoẹt hết vào thùng giác, kệ cha chúng nó, kệ cái bọn đạo đức giả đó, thức ăn đắt như vậy mà bọn nó cứ đổ ào ào vậy mà chỉ có tí cơm đổ đi là nói nọ nói kia, lãng phí với không lãng phí.
    Mình định chiều nay sang phòng thằng sếp để xin lỗi, nhưng mình sợ rằng nếu nó mà nói linh tinh gì mình không kìm lòng được thì có lẽ chuyện ăn trầu ở mũi của nó chắc không phải là tưởng tượng nữa.
  7. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình cảm thấy cô độc quá, chẳng biết giãi bầy tâm tự của mình với ai. Bọn bạn của mình ư, mình không muốn bọn nó biết chuyện của mình, nhưng mình cần phải nói với ai đó không thì mình điên lên mất, mình đành post lên điễn đàn những suy nghĩ của mình, viết ra mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đúng là tình yêu chẳng đem lại hạnh phúc, nó chỉ đem lại đau khổ cho con người. Mình thấy hoàn toàn mất lòng tin vào chính mình, vào tất cả mọi thứ.
  8. khimap

    khimap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì bạn nên đổi tên topic này thành "Tôi đã yêu thực sự rồi".
    Bạn biết không, người ta nói cứ yêu đi, cho dù không được đáp lại, bởi tình yêu chân thật sẽ chỉ làm cho tâm hồn bạn hoàn thiện hơn. Bây giờ bạn cảm thấy cuộc đời không công bằng với bạn, cô gái ấy không công bằng với bạn, nhưng sau này, khi nhìn lại, bạn sẽ thấy những vết đổ vỡ này lại làm tâm hồn bạn thêm lành lặn và trưởng thành.
    Không biết nói những lời này trong lúc bạn đang đau khổ đến nỗi không tiếc cả cuộc sống có làm bạn giận không nhỉ? hi`...
  9. khong_dong_y

    khong_dong_y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    này anh bạn longvn kia. Đang thất tình đó à?nghe chuyện bạn cũng buồn tê tái nhỉ. Nếu ở HN thi gặp anh nhau anh em đi uống rượu cho đỡ buồn. Nhưng mà fải bình tĩnh nhé, chứ tui cũng gặp chuyện buồn không kém đâu với lại tui cung không muốn vô duyên vô cớ an trầu lỗ mũi đâu.
  10. Lydie85

    Lydie85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Thât buồn cười phải không? nhiều lùc nghĩ lại còn cảm giác ngây ngô nữa, thực ra đấy không phải là tình yêu đâu! đò chỉ là nhưng cam giác tức thời và trẻ con thôi . Những cái gọi là na ná tình yêu thì rất nhiều , nhưng cái gọi là tình yêu thì chỉ có một mà
    thôi! Mong rằng bạn sẽ thực sự tìm đuoc nửa của mình,và đùng vội vàng quá nhé!
    Good luck!

Chia sẻ trang này