1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không biết từ trước tới giờ mình có phải là thật sự yêu không nhỉ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longnv10, 02/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Chú Long thân mến,
    Đọc tới đây tớ kô thể nhịn nổi nữa phải viết tiếp cho chú vài dòng. Chú thật sự đang có vấn đề về và đang cần được chăm sóc! Nguyên nhân tại sao thì tớ không muốn nhắc lại làm gì nữa nhưng những gì chú đang làm là tự phá huỷ cuộc sống, tâm hồn, sức khoẻ cũng như cơ hội của mình! Hôm qua đọc mấy câu thề thốt của chú, tớ cứ ngỡ là chú đã nguôi nguôi nhiều trong thời gian vừa qua, té ra là càng năng hơn nữa! Tớ chỉ nhắc lại cho chú là trước khi biết đến cô em đó thì chú vẫn sống khoẻ re, và chắc chắn sau này cũng sẽ như vậy, tương tự, trước và sau khi gặp chú, cô ta cũng sẽ như vậy! Đàn bà từ chối tình cảm của mình không có nghĩa là họ là người xấu xa, độc ác và chú bị từ chối không có nghĩa là chú là con người "vô vọng"! Chú có học, có công ăn việc làm, không (chưa) hút sách cờ bạc thói hư tật xấu gì mấy (hơi cuồng 1 tý thôi, hơ hờ, tớ cũng thế, nên kô chỉ trích gì chú đâu). Tớ không dám dạy dỗ gì chú để thoát ra tình trạng thế này đâu, nhưng với chuyện của tớ, tình yêu nó không mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, và từ người này sang người khác mà thôi! Trong cuộc sống, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, và tình yêu cũng chỉ là 1 phần của cuộc đời, do đó phải làm thế nào để tình yêu giúp chú vui vẻ hạnh phúc, giảm bớt buồn khổ chứ đừng biến nó thành "địa ngục", ảnh hưởng tới các "mảng khác" của cuộc sống nhé! Dần dần hy vọng chú sẽ nhận ra mình may mắn thế nào khi có 1 con tim chân thật và nhạy cảm như vậy đó. Đừng có mất hy vọng vào bản thân và cuộc sống!
    PS: Nếu chú buồn phiền và muốn trút nỗi lòng thì viết ra nhật ký cá nhân hoặc viết 1 phần cảm xúc lên mạng thế này cũng là 1 phương pháp tốt. Ngoài tôi ra chắc còn nhiều người nữa sẽ thông cảm được cho chú và hy vọng viết ra sẽ giúp chú nhẹ nhõm hơn không ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống đời thường nữa!

  2. LunaryLunatic

    LunaryLunatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chú longnv muốn biết có phải yêu thực sự không hả, tớ bày cho một cách nhé. Bây giờ chú thử tưởng tượng cái em mà chú thích nhé, vẫn tính cách ấy, vẫn lối cư xử ấy, gia cảnh, trình độ ấy... nói chung là tất tần tật vẫn như thế, chỉ có điều là bây giờ em í xấu xí tàn tệ, mắt xếch răng vổ mồm cá ngão mụn nhọt lung tung.... nếu mà chú vẫn yêu cái em đấy được thì chắc chắn là tình yêu thật sự đấy, chú phải theo đuổi đến chết đi, thiếu em nó là chú không sống được đâu. Còn ngược lại thì chắc chú cũng hiểu rồi đấy nhỉ, có lẽ riêng trong trường hợp này tình yêu ko thật sự là vĩnh cửu ha
    Được lunarylunatic sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 12/01/2006
  3. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Dù em ấy có thế nào, mình vẫn rất yêu. Cho dù em ấy có đối xử với mình như vậy nhưng tình cảm của mình không bao giờ thay đổi. Mình không muốn nói độc mồm độc miệng, nhưng nếu như những gì bác nói, mình vẫn yêu nàng, tình cảm luôn tồn tại trong mình. Trong mắt mình nàng luôn luôn đẹp, luôn nhí nhảnh, trẻ trung. Mình không muốn bất cứ ai nói xấu nàng trước mặt mình, nếu đứa nào nói xấu nàng mình sẵn sàng cho nó một trận liền, ngay kể cả bây giờ cũng như về sau này.
    Mình biết trong mắt mọi người, nàng không phải là người xinh đẹp. Nhớ lại một lần mình đến gần chỗ nhà nàng, đưa cho nàng cái đĩa film mình down trên mạng, lúc đó cũng có thằng bạn đi cùng. Lúc ra ngồi tụ tập nhóm với nhau, nó mới nói với mọi người là mình đang theo đuổi một em vừa già vừa xấu, và nó còn nói nhiều thứ khác nữa mình cũng chẳng muốn nghe. Mọi người trong nhóm mình thì cứ ôm bụng cười mình, lúc đó mình cảm thấy căm thù bọn nó thế không biết. Mình đã cố gắng nói lý với bọn nó nhưng một mình không thể lại với đám đông, mình đã bỏ về. Mình chẳng cần biết mọi người nghĩ sao về nàng, mình chỉ cần biết nhưng ý nghĩ của mình, tình cảm của mình về nàng mãi đẹp đẽ và không bao giờ thay đổi.
  4. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu nàng ngay từ lần gặp đầu tiên, đêm đó mình đã trằn trọc không ngủ được, cứ nhắm mắt là mình lại nghĩ đến nàng. Đó như là một tình yêu sét đánh đối với mình. Mình đã tìm mọi cách để hẹn gặp được nàng lần nữa, và nhiều lần tiếp theo. Những lần mình hẹn gặp nàng hầu như đều bị từ trối, tuy vậy mình vẫn cứ hẹn bất kể đó là lúc nào, chỉ cần nhìn thấy nick trên mạng của nàng sáng là kể cả lúc đó đang làm việc gì rất bận, mình vẫn nhảy vào chat, cố gắng hẹn được nàng đi chơi cùng. Vì rất khó được lời nhận đi chơi, nên nếu mà nàng đồng ý đi chơi vào ngày nào đó dù đang rất bận mình cũng bỏ hết. Kể cả lúc đó đang họp, kể cả lúc đó đang thảo luận công việc, nhiều khi bỏ đi như vậy thì đều bị những cuộc gọi dồn dập tìm mình, mình biết nên cứ kệ không trả lời, và cũng có lúc mình cũng tắt luôn máy để đỡ bị làm phiền. Kể từ khi gặp nàng mình cũng có nhiều suy nghĩ thay đổi, trước kia mình luôn coi công việc là quan trọng nhất, nhưng bây giờ mình thấy nàng mới thật sự là quan trọng, quan trọng hơn tất cả. Thằng bạn mình đã từng hỏi, nếu mà bây giờ cho anh chọn giữa sự nghiệp và em Thúy đó anh chọn cái nào? Mình chẳng do dự trả lời luôn là mình sẵn sàng chọn em ấy, thằng bạn mình đã đánh vào đầu mình nói đúng là thằng điên. Nhưng mình nghĩ mình chẳng điên tí nào, nếu không có em thì dù có được tiền tài danh vọng thì cũng chẳng để làm gì, nó chẳng mang lại hạnh phúc cho mình. Mình chỉ cần có em, dù nghèo một chút nhưng mình cũng mãn nguyện.
    Nhưng dần dần mình đã nhận ra, nàng không có tình cảm với mình, nhưng mình không cam chịu, mình vẫn cố níu kéo tình cảm của nàng giành cho mình. Mình gọi điện đều cho nàng, luôn nhắn tin hỏi thăm, nói những chuyện tầm phào và những lời chúc ngủ ngon. Những lần nhắn tin đó mình biết nàng chẳng mấy để tâm, có lẽ nàng chỉ lướt qua và thỉnh thoảng mới nhắn lại cho mình, nhưng lần nào nhắn mình cũng hy vọng. Những tin nhắn của nàng mình không bao giờ xóa dù có chỉ là những chuyện đâu đâu, khi nào buồn mình lại mang mấy cái lời nhắn tin đó ra đọc mình lại cảm thấy vui vui hơn, có lẽ các bạn cười mình vì cái ngớ ngẩn đó.
    Rồi càng ngày tình cảm của nàng đối với mình càng rõ rệt, nàng càng ngày càng cố gắng biểu hiện cho mình biết là nàng chỉ coi mình như một người bạn. Mình cảm thấy buồn lắm, nhưng tình cảm thì đâu thể nào ép buộc, nếu quá gượng ép có lẽ nó không phải là tình yêu nữa, có khi nó sẽ trở thành lòng hận thù của nàng đối với mình. Mình chẳng muốn gây cho nàng sự khó chịu, bực bội, mình muốn nàng được hạnh phúc vui vẻ. Cuối cùng thì mình đã phải viết mail cho nàng, mình muốn nói cho nàng biết mình sẽ từ bỏ không theo đuổi nữa. Và lúc đó mình luôn cố tạo cái cảm giác giả tạo là mình không cần nàng, nàng chẳng là gì, để đỡ phải đau khổ, dằn vặt. Nhưng rồi nàng nhận được thư, nàng lại chat với mình, nàng muốn thể hiện rõ hơn là nàng không và chưa bao giờ yêu mình. Lúc đầu chat mình còn nhẫn nhịn được, nhưng càng về sau tình cảm mà mình đã rồn nén bấy lâu lại bùng cháy trở lại, mình đã khóc mặc dù trước đây mình không bao giờ rơi lệ trước bất cứ vấn đề gì. Vậy mà lần này những giọt nước mắt đó cứ tuôn trào, mình càng cố gắng thì càng không thể. Mình lao ra ngoài để bỏ về nhà, nhưng lúc đó tâm trạng quá u uất, mình cứ đi mà chẳng biết mình đi về đâu. Họng mình cảm thấy khát, khát đến cháy cổ, mình đã vào mua một chai rượu để uống cho quên đi sự đời. Mình vừa đi vừa uống, mình cảm thấy con đường hàng ngày mình vẫn rảo bước sao hôm nay vắng vẻ lạnh lẽ chẳng một bóng người qua lại, dưới đường những làn ôtô phóng vù vù nhưng chẳng thấy một bóng người nào. Mình cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, mình cứ đi cứ đi một cách thất thểu. Uống hết chai rượu mà mình chẳng thấy say, mình cảm thấy lại tỉnh hơn, mình cú quá ném luôn trai đó vào khoảng không, một tiếng choang và vài tiếng sì sồ gì đó, lúc đó mình thấy sợ, sợ người ta sẽ bắt mình, mình chạy vội vã, chạy như một thằng điên, cứ cắm cổ chạy, đến khi mệt quá dừng lại, mình chẳng biết mình đang ở đâu, có lẽ mình đã lạc, lại ở cái xứ sở chết tiệt này. Mình nghĩ thế lại càng hay, thôi cứ đi lang thang thế này đỡ phải về nhà. Nhưng rồi trời cũng chẳng chiều ý mình, mình lại gặp thằng bạn cùng phòng đi làm về, nó kéo mình về nhà mặc dù mình không muốn. Lúc về nhà mình đã mượn điện thoại của nó gọi cho nàng, nhưng hỡi ôi, nàng chỉ trả lời nhưng câu mình không muốn và cũng chẳng bao giờ muốn, chỉ là nhưng câu em không thể, anh hãy hiểu cho em. Nàng chỉ muốn mau chóng dập máy, bởi vì nàng chẳng muốn nghe những lời kể lể, những câu nói của mình. Nói chuyện với nàng mà tim mình dau nhói, vậy mà mình vẫn cố gắng tự nhiên, cố gắng gượng cười. Thế rồi nàng cũng dập máy, mình cảm thấy như có ai đó đấm vào đầu mình. Hôm sau đến cơ quan mình đã gây cho mọi người xung quanh nhiều khó chịu.
    Và bây giờ khi ngồi trấn tĩnh lại, mình cảm thấy mình không thể quá quỵ lụy về chuyện tình cảm này được. Điều này có lẽ nàng cũng chẳng muốn mình vì nàng mà ra cơ sự như thế. Cuộc đời còn nhiều việc phải làm và nhiều việc phải phấn đấu, tình cảm cũng chỉ là một góc nhỏ của cuộc đời, mình không thể vì nó mà tự hủy hoạt đi tất cả. Cuộc sống nó cứ trôi và chẳng khi nào biết chờ đợi, mình sẽ phải cố gắng vượt lên chính mình.
    Có lẽ từ giờ trở đi mình sẽ không bao giờ dám đối mặt với nàng, nhưng mình sẽ luôn dõi theo nàng và cố gắng giúp nàng những khi cần. Nếu mà nhớ nàng có lẽ mình chỉ dám đứng từ xa để nhìn, mình sợ nếu gặp nàng, tình cảm của mình lại sống dậy và có lẽ mình quỵ hẳn. Bây giờ mình mới sợ tình cảm, có lẽ về sau mình sẽ không yêu ai nữa, mà mình cũng chẳng muốn ai yêu mình cả, mình chẳng muốn làm cho người đó đau khổ bởi trái tim mình cũng chẳng biết yêu nữa, mình cũng chẳng muốn thử lại cái cảm giác đau khổ kia.
    Cám ơn các bạn trong diễn đàn đã chia sẽ nhưng tâm sự của mình từ trước đến nay.
  5. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    U này, dù mình chưa phải là người am hiểu về tâm lý đàn ông lắm nhưng mình cũng xin góp vài ý kiến cho U vậy, cứ xem như người ngoài thì lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc vậy he?
    Cho mình hỏi nè: Theo bạn thế nào là TY? TY xuất phát từ 2 phía hay chỉ cần 1 phía? TY là tình cảm ngọt ngào nhất mà con người có được, vậy với Bạn đã có được điều ấy chưa? Vậy, đấy có phải là TY ko?
    Nói thật nhe: Những gì mà bạn đang dày vò mình và đang ảo tưởng về tình cảm của mình chẳng qua là "sự nông nổi" và " tính trẻ con" của bạn mà thôi. Càng đọc những tâm sự của bạn, mình càng thấy bực mình về 1 nguời con trai như bạn . Vì vậy, mà mình phải "Vô duyên tư vấn" cho bạn thế này đấy.
    Bạn đang rất đau khổ vì ko được TY đáp lại, vậy bạn có bao giờ hiểu " Trong TY, điều nào là đau khổ nhất ko?"..........Chắc à ko biết rồi đúng ko? vậy để mình nói cho nhe: Đó là khi 2 người yêu nhau thật sự mà vì hoàn cảnh họ ko thể đến được với nhau. Or, người kia ko còn trên cõi đời này nữa để người kia 1 mình bơ vơ trên thế gian này.
    Chứ còn trường hợp của bạn thì sao? Chẳng qua là vì lòng tự trọng và tính sĩ diện của con trai " Thích chinh phục cái mình chưa đạt được" mà "lăn đùng ra khóc lóc, than thở, đau khổ, gục ngã" như thế, đúng là BORED với bạn thật!
    Bạn nghĩ TY là quá trình "chinh phục đối tượng" à? Thế thì bạn nhầm rồi đấy, nếu 2 người ấy đã là của nhau thì ko cần phải tán tỉnh, ko cần phải " thập diện mai phục" gì hết mà tự nhiên họ đến với nhau thôi. Họ cảm thấy cần nhau trong cuộc đời này và ko thể thiếu nhau, và rồi "Yêu là quá trình đi tìm hiểu cái xấu của người yêu để chấp nhận nó". Còn bạn ư? Khi bạn nghĩ cô ấy là nữa kia của bạn nhưng cô ấy lại ko nghĩ thế, vậy thì xin thưa với bạn rằng: Đấy ko phải là cô gái của cuộc đời bạn đâu. Mà cô gái của bạn đang còn ở đâu đó và vẫn đang lang thang tìm bạn, rồi 1 ngày bạn sẽ gặp cô ấy. Lúc ấy, bạn sẽ hiểu thế nào là TY thật sự, cũng như tất cả hương vị, sắc màu của TY mà lúc ấy bạn ko cần phải "mài cưa, mài kéo thật sắc để cưa đổ cô ấy đâu".
    Tình cảm bạn đang dành cho cô gái kia là tình cảm đơn phương, chứ ko nên gọi là TY.
    Rồi 1 ngày nào đó bạn sẽ gặp đúng người con gái của đời bạn, lúc ấy rồi lên đây hỏi tiếp " Làm thế nào để giữ TY" nhe?
    Bây giờ, mình viết tặng bạn những câu nói này nè:
    " Sự sống nảy sinh từ cái chết. Hạnh phúc nảy sinh từ sự hy sinh và gian khổ. Ở đời ko có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là phải vượt qua ranh giới ấy"
    " Ko ai có thể lái xe đi đến tương lai theo 1 chương trình đã cái đặt sẵn"
    " Sự thật là tương lai sẽ ko phải là sự tiếp tục của quá khứ. Nó sẽ là 1 chuỗi các giai đoạn"

  6. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn shanex, đúng là mình không phải là người từng trải, chỉ vướng một chút cái chuyện tình cảm mà đã không thể điều kiển nổi bản thân. Mình biết rồi cuộc đời còn nhiều chuyện đau buồn hơn, hơn rất nhiều so với chuyện này, nếu lúc nào mình cũng quỵ lụy, lúc nào cũng gục ngã trước số phận thì đời mình cũng chẳng đi đến đâu, mình cũng chẳng làm nên trò trống gì. Bây giờ mình sẽ trở lại với chính bản thân mình, sống cứng cỏi mạnh mẽ, mình sẽ không để bản thân rơi vào tình cảnh này cho dù cuộc đời mình có nhiều biến chuyển, nhiều thay đổi. Mình sẽ quên đi tất cả những truyện trước đây, mình sẽ luôn là chính mình, luôn là con người thật của mình, tư duy suy nghĩ của mình chẳng phải lệ thuộc, phải gò ép theo bất cứ người nào.
    Có lẽ hôm nay mình sẽ về sớm đi chợ làm một bữa tiệc nho nhỏ để xin lỗi những người trong phòng, nhưng người bạn luôn rất tốt với mình dù chỉ mới quen biết nhau không lâu.
  7. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Thôi anh xin chú Long , chú đừng mang cái tính đàn bà lên kể khổ nữa đi . Cái dạng chú là hết thuốc chữa rùi . Có nói nữa thì chú cũng dek tỉnh ra đâu. Chú lớn rùi cũng nên có cái đầu suy nghĩ đi . Đàn ông con giai đek gì chú .
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Gơ?i đ/c longnv10:
    Qua dư luận va? đặc biệt la? sự bức xúc cu?a số đông quâ?n chúng trong trong Box, đê? nghị đ/c pha?i biết ki?m chế va? thê? hiện đúng ba?n lifnh cu?a một ngươ?i chiến syf.
    Khi xem qua profile cu?a đ/c thi? rof ra?ng la? thuộc biên chế cu?a Tiê?u đoa?n 307, nhưng tôi thật thất vọng vi? nhưfng điê?u đ/c viết va? tri?nh ba?y trong cái Topic na?y. Trong chiến trươ?ng khói lư?a các anh em khác dép lốp, quâ?n áo kaki xanh, muf tai be?o va? khâ?u AK trong tay qua? ca?m xông lên không nê? ha? trước ho?n tên mufi đạn.
    Co?n đ/c ra chiến trươ?ng nhưng lại khoác lên mi?nh bộ đô? ba? ba cu?a đội quân tóc da?i Đô?ng Khơ?i... câ?m đuốc, khăn ră?n quấn cô?, thi?nh thoa?ng co?n lấy khăn lau nước mắt với quyết tâm gia?nh chính quyê?n với một phương pháp hết sức ca?i lương.
    Đê? nghị đ/c nên trơ? vê? đúng ba?n chất cu?a ngươ?i chiến syf.
  9. G_V_C

    G_V_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Bác tể tướng gì mà nặng lời thế nhưng cũng đúng tình yêu cũng giống như chiến trường vậy, người này ngã xuống thì sẽ có kẻ khác lại đứng lên để giành lấy vị trí đó. Nó là cuộc chiến không bao giờ dứt
  10. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Xem chú Long viết mà hài quá (tôi nói thật đó đừng có giận) vì tôi chưa thấy cô gái đó có điểm nào XỨNG ĐÁNG được tình cảm của chú như thế. Tôi có thể chấp nhận nếu chú nói chú yêu con nhà người ta vì cô ta nhỏ nhắn, dễ thuơng, xinh đẹp.... (tất nhiên là trong mắt chú) nhưng những điều chú nói là dù cô ta có thể thay đổi thế nào chăng nữa mà chú vẫn yêu thì tôi ôm bụng mà cười, điều đó chỉ phù hợp với trong những trường hợp hãn hữu trai gái vợ chồng yêu nhau thắm thiết, sông cạn núi mòn, có tình có nghĩa với nhau rồi (thậm chí đó chỉ là những điều kiện cần chứ chưa phải là đủ nữa) chứ không phải là mối tình đơn phương 1 phía đâu!
    Không hiểu 1 điều nữa........là chú đã nhìn thấy gái đẹp bao giờ chưa nhở, không chỉ chú thấy đẹp mà người khác nhìn vào cũng không thể không trầm trồ! Bỏ qua những lời đàm tiếu về những lối suy nghĩ "con cáo với chùm nho" là đú bẩn với đẹp thể xác, chú nhìn xong thì chú sẽ có thêm nghị lực để tân trang bản thân, phục thù trong những lần sau đó! Trích lời của TT02: "Qua dư luận va? đặc biệt la? sự bức xúc cu?a số đông quâ?n chúng trong trong Box, đê? nghị đ/c pha?i biết ki?m chế va? thê? hiện đúng ba?n lifnh cu?a một ngươ?i chiến syf.
    ..............
    Đê? nghị đ/c nên trơ? vê? đúng ba?n chất cu?a ngươ?i chiến syf." Đây là cuộc chiến không bao giờ dứt, gì mà ẻo ẻo thề không yêu chân thành, chỉ dám yêu nửa vời về sau.......Những cái bệnh này không chưa được ngay đâu, phải có thời gian!
    PS: Chú nhớ đi chợ chuẩn bị đồ cho khéo mà xin lỗi bạn bè đi nhá khi vẫn còn những người quan tâm và thông cảm với chú như vậy! Nghe tới đây mà tội nghiệp quá, đến đi chợ cũng phải 1 mình ư? Sao khong nhờ 1 cô bạn nào đó đi giúp, biết đâu lại thành "hồng nhan tri kỷ"? Mà làm gì bên phòng kế toán lắm gái thế mà không nhằn được ra em cáo "già" nào ư mà "hiến thịt" ?
    Mà chú cứ làm mấy cú "phốt" như thế này nữa, thất nghiệp rồi lại chổng mông lên gào, không ai cứu được nữa đâu!

Chia sẻ trang này