1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không biết từ trước tới giờ mình có phải là thật sự yêu không nhỉ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longnv10, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    nghĩ lại mình cũng đã từng như thế, cuối cùng cũng không gặp lại nữa, cho đến bây jo chưa yêu dc người thứ 2
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0


    Í ... một câu hỏi giật mình liệu có nên tự hỏi mình như rứa ko ta
  3. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    trái tim còn trinh!thật là đáng quý biết bao!nghĩ lại trước đây mình cũng đã như vậy!hì hì!:Phãy trân trọng những khoảng time này vì nó sẽ không lặp lại trong đời nữa!
  4. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Vừa quần nhau với 1 em vẹo xong, lại đang phê phê, mai chủ nhật, vào đây thăm thằng em cái. Anh bảo chú này, anh vo te cho chú 5 sao đấy, để sang năm chú cố đạt được con số 300 M sẵn sàng nằm ngửa mời chú xơi , Số hên mà. Lý do # vì chú là thằng mà theo cá nhân anh thấy buồn cười nhất trong cái box này hiện nay.
    Đề nghị chú tiếp tục tâm trạng.
    Được 3www sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 14/01/2006
  5. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0

    Đúng đấy !! cầm súng AK xông lên thì phải có người mặc áo bà ba chứ !! trong box này chú longnv là có tính cách nhất...Vote cho chú 5* vì thành tích sến" có mỗi đứa con gái mà mất thời gian quá, tán mãi không xong"
  6. TonightSoCold

    TonightSoCold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Các bác chỉ trích longnv10 cũng đúng !
    Nhưng theo em, thế cũng kô sao ! Nếu chú longnv10 thấy "được" tán nàng là 1 hạnh phúc thì cứ tiếp tục thôi !
    "hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính là trên từng chặng đường đi" - Che
    ai hiểu câu nói này thì sẽ thấy hiểu tâm trạng chú longnv10 hơn
    dù sao anh cũng chúc chú sẽ có ngày đạt được nguyện vọng cả đời mình
  7. vuthang100

    vuthang100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    anh thấy để giải quyết tình trạng chập cheng hiện giờ của chú là chỉ việc gọi 1 thằng lái xe taxi rồi nhờ nó kiếm chỗ nào có hàng ngon ngon (hàng 1 triệu hoặc hàng 1 vé) xử lí 1 2 lần là chú khỏi bệnh ngay ý mà!

Chia sẻ trang này