1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết xấu hổ à !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieu_phi_yen, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Không biết xấu hổ à !

    Chào các bác....
    Các bác cứ tự nhiên tham gia vào topic này của em. Thơ "cua", thơ còng gì cũng được. Miễn là các bác đừng văng tục và phạm nội qui của Thi Ca là được rồi.

    To: Các Mods....
    Em mở topic này cũng chỉ mục đích là Thi Ca thôi. Nếu có gì sai thì các bác cứ dạy dỗ nhé !
    Em đặt tên cho cái topic này như thế, chẳng qua đó là một câu nói em thích thôi. Em không có ý gây hấn với ai cả. Nhưng, nếu có bác nào nghĩ đúng như nghĩa đen thì cứ tự nhiên và "be it" !

    Các bác nhớ là Thi Ca nhé. Spam vừa vừa thôi !

    Chào

    Tuổi thơ chưa phải đi làm
    Rảnh rang viết được vài hàng thi ca
    Không bắt buộc lục bát, mà....
    Tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát.... cho tới mười ba cũng vừa
    Thơ nhiều trời dệt thành mưa
    Mưa rơi cho thấm mới vừa thi ca
    Mời các bác đến thăm nhà.....
  2. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Kể chuyện
    Có một anh chàng tên là Ca ri a
    Tài thơ xem cũng khá, cũng mượt mà lắm thay
    Thơ tình, thơ đồng ruộng, tưới vườn, gánh đất cũng ngất ngây
    Hình như chàng ấy chỉ cả ngày làm thơ
    Có lẽ mãi đến bây giờ
    Còn đang rách việc đợi chờ người quen
    Đến chỗ này, chỗ nọ mà xem
    Lâu ngày không được, mạng quèn bê tha
    Lúc thành thị, lúc quê nhà
    Lúc ra khu bốn, lúc sà khu năm
    Cái túi rỗng tuyếch, họa hoằn
    Ba mươi thì, bốn chục bận, có được tiền nghìn để uống cà phê
    Truyện kể thật tội nghiệp anh chàng ấy ghê !
    Em cũng tự hỏi sao anh ấy không về quê làm đồng ?
    Làm đồng cực khổ lắm không ?
    Bàn tay lấm đất nhưng tạo ra bông lúa vàng
    Vừa giúp cho đời, vừa bận rộn để khỏi than van
    Con người ích lợi thế, thơ sẽ càng hay thêm
    A`! Còn một điều này nữa suýt quên
    Có làm việc mới không hèn người ra
    Tính tình cũng tăng chút vị tha !
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Trăng tịch canh khuya chẳng có nhà
    Tu thêm nửa lít , như con ma
    Hơi men vừa bén đêm càng vắng
    Tiếng hú Công an , thấy bỏ bà !
  4. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Có chàng lợi dụng diễn đàn
    Để mà quảng cáo khoe hàng mình ra
    Lo nhiều, lo lắm, lo xa
    Không biết xấu hổ lại ba hoa lắm lời
    Mọi người lịch sự chẳng nói thôi
    Đừng tưởng biển lặng mà chiếc thuyền con trôi dễ dàng
    Người đàng hoàng thì biết mình đàng hoàng
    Đừng như cái cờ be bé khi gió về đâm quàng theo đuôi
    Chàng cứ yên thì lại có lời
    Khuấy lên chắc hắt xì hơi cả làng
  5. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    (Một bài thơ nhẹ nhàng... )
    Bên khung cửa cũ
    Có lần nào em nép vào anh
    Khung cửa cũ chỉ một bên được mở
    Sát gần nhau, gần thêm hơi thở
    Khung cửa ngọt ngào
    Lằn kính vỡ
    Cả dấu tay em anh cũng sợ phai nhòa
    Khung cửa bây giờ
    Thật quá xa
    Chắc đã khoác màn hoa sặc sỡ
    Bờ gạch đỏ một vài góc vỡ
    Gió nhẹ nhàng theo khe hở quanh tường
    Vẫn ngọt ngào, thu quện trong sương
    Ngày tháng đó đựng nghìn thương nhớ
    Thu hôm nay
    Ngại ngùng
    Bỡ ngỡ
    Khung cửa bây giờ
    Mờ quá phải không anh
    Có lần nào em nép vào anh
    Vì khung cửa chỉ một bên được mở
  6. khach_moi_duoc

    khach_moi_duoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    ("Bỏ bà" có phải là văng tục không nhỉ ???)
    KMĐ
  7. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ cuối cùng em đã dịu đi rồi
    Ngày oi bức - con người nóng nực
    Một làn gió nhẹ thổi vờn bay mái tóc
    Ngắm bầu trời bỗng xanh hơn
    Khi ngoài kia nắng - rọi thẳng vào hồn
    Em bỗng chốc thấy ngôn từ thừa thãi
    Nhìn thấy người đáng yêu - lời vụng dại
    Có đáng là gì một chút bực thoáng qua
    Em quay về với đúng nghĩa thi ca
    "Một bài thơ nhẹ nhàng - Bên khung cửa sổ"
    ^^
  8. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    @KMĐ: Em cũng không rõ lắm chữ ấy có phải là văng tục hay không. Chắc chỉ có Mod mới định nghĩa được.
    @Anh Aido: Em cũng thấy nhẹ nhàng nhiều rồi. Cảm ơn anh.
  9. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    .........................
    Không biết xấu à?
    Đồ kỳ khôi!
    Cứ theo em mỗi chiều tan học
    Gọi em là "nhóc"
    Giọng rất... yêu
    Không biết xấu à?
    Kỳ cục biết bao nhiêu!
    Cứ hát bài ca em hay thầm khẽ
    Những khi quạnh quẽ
    Tự nhiên em lại... nhớ vô cùng
    Không biết xấu à?
    Sao cứ đòi... hôn
    Từ nhìn xa, lại gần, làm quen, nắm tay và nói
    "Anh yêu em!"
    Làm mặt người ta đỏ bừng lên
    Không biết xấu à?
    Em đã bảo:
    Anh....
    đừng....
    HÔN EM!!!
  10. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Nếu có sự bất ngờ
    Ném một cái nhìn về phía góc vườn
    Thấy một cành khô của chú quạ nào làm rớt
    Cũng định nhặt lên cho vào một góc
    Bỏ cùng với đám thải đến ngày mai
    Đã định rồi nhưng lại sợ bẩn tay
    Thôi lấy cái cuốc nhỏ
    Xới một nắm đất con chôn vào cho gọn
    Cây khô sẽ trở thành phân bón
    Để tươi mầu cho lũ cỏ vàng kia
    Rồi lại sợ mấy ngày sau mối lấp thành đìa....
    Làm xấu cả góc vườn xinh đẹp
    Thế này nhé...
    Trong sân dư một chậu "ni lông" bị bẹp
    Thêm chút bùn...
    Cắm cành mục để sau nhà
    Thử xem vài tháng nữa ra
    Có nhú được chút lá, hoa nào chăng nhỉ ?
    Nếu không gì...
    Lúc ấy vứt cũng vừa
    Mưa thật bất ngờ
    Mưa rả rích
    Mưa !
    Mưa !

Chia sẻ trang này