1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết xấu hổ à !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieu_phi_yen, 26/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    @nguoi_thuong: Buồn xít xoa, thanks!
    @anhdialan: Có chuyện không vui à?

    Lạc lõng
    Những giọt lang thang
    Rơi
    Rớt
    Vuốt mặt khôn cùng
    Mưa ngoài reo rắt
    Mưa trong héo hắt
    Giọt rơi
    Lay lắt
    Mưa ơi
    Gió ơi
    Kiếp
    Đời
    Trôi
    Nào nơi
    Tắm mát
    Nào nơi tìm về
    Suối thì mê
    Mà sông thì chảy
    Dòng xuôi mãi thế
    Táp vỗ bến bờ
    Là những cơn mơ
    Là những giấc mê
    Khi nào sẽ tỉnh
    Xuân chiều
    Tĩnh
    Êm
    .. Êm
    ?.Êm
    Nắng thềm lay động chưa quên
    Đêm qua khung cửa tay mềm đi hoang
    Thèm say một ngụm nắng vàng
    Khát khao hốc mắt hồn hoang lạc mùa
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 30/01/2006
  2. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Hic, mới đầu năm mà sao ai cũng bị xây xẩm mặt mày hết vậy!
    Ngược
    Giữa biên giới khóc cười
    Nào biết điều gì vui
    Buồn lại càng khó hiểu
    Mặc xác cái cuộc đời
    Kẻ xa thì đơn độc
    Kẻ ở đầy nhớ nhung
    Những gam màu trời đất
    Có màu ngăn cách không?
    Tôi cười trong lệ chảy
    Tôi khóc với niềm tin
    Giữa nắng ngày chẳng thấy
    Đêm tối lại đi tìm
    KPY
    Gắng lên ...
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    ăn theo vậy...
    Biển
    Nỗi buồn âm thầm ủ
    Lòng buông màn heo may
    Không cười không khóc nữa
    Ngày ngồi nghiêm ngắn ngày...
    Tôi hóa thành tượng gỗ
    Im lặng đến ồn ào
    Ngồi giữa đời dang dở
    Biết khâu tiếp làm sao?
    Và cứ thế nôn nao
    Ngày khi trầm khi bổng
    Làm gì có khi nào
    Biển đời nguôi vắng sóng?

    NT
  4. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    @nguoi_thuong: Chúc NT năm mới hạnh phúc, bình an, và may mắn. Sự xa nhà chắc chỉ là thử thách nhỏ thôi... phải vượt qua được, cho dù Tết là thời gian khó khăn nhất.
    Happy New Year,
    KPY
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @kieu_phi_yen, vậy thì không lý gì mình không vui tết phải không, những điều nhỏ bé có đáng gì , bài thơ khác vui hơn, dù đã cũ rồi . Cảm ơn lời chúc của em!
    Giao thừa xa mẹ
    Đêm này con hái những đốm sao
    Bỏ vào giỏ những giao thừa xa mẹ
    Nuôi niềm tin vào mùa xuân, rất nhẹ
    Xin một nụ đào nở đúng phút đầu tiên...
    Bước xuân ơi, xin cứ đến tự nhiên
    Đừng sợ nôn nao sẽ rơi thành nước mắt
    Tôi chẳng buồn đâu, tôi vẫn nhặt
    Những tháng ngày tự hát để ươm xuân.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 05:46 ngày 31/01/2006
  6. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    @nguoi_thuong: Vẫn hay đọc thơ của chị lúc trước. Mong chị ghé chơi luôn !
    KPY
  7. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ post khi vẫn còn nghỉ Tết. Chị nguoi_thuong tiếp tay nhá... Tặng chị bài thơ nè !

    Thực và mơ
    Mùng 3 lách mình qua khe cửa
    Buông xuống thềm một tiếng thở dài
    Không có ai khi tôi ngoảnh lại
    Thấy mình và chiếc bóng là hai
    Chậu Cúc Tần vô tư, hoa nở
    Đâu hiểu rằng xuân cũng chóng tàn
    Một mai nắng vàng thôi bỡ ngỡ
    Dải sông buồn sau chuyến đò ngang
    Sẽ chẳng có lâu đài trên cát
    Sẽ hư vô ngày tháng cười vang
    Thấy biển đời bạc đầu hiu hắt
    Vỗ qua ghềnh đá cuội thời gian
    Tôi se mình làm loài rong lạ
    Một lần nao sóng cuốn giạt bờ
    Khô héo, dòn tan trên sỏi nhỏ
    Chưa hiểu mình giữa thực và mơ !
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 05:31 ngày 02/02/2006
  8. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Ủ ê giọt sầu xuống núi
    Mưa khuya lẳng lặng lên đồi
    Ngày không đủ dài dẫn lối
    Bóng đêm đôi mắt tròn xoe
    Ẳm ướt ngoài khơi kéo về.......
    Chán chê !
  9. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Wẩy?
  10. tranluuha

    tranluuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hâm mộ KPY quá, sao bạn có thể có cảm hứng thi ca dồi dào đến thế

Chia sẻ trang này