1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết xấu hổ à !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieu_phi_yen, 26/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Xuân tôi
    Mùa xuân vương khóe mắt cay
    Như mây, như khói, quyện bay về chiều
    Mong manh một dải tình yêu
    Thoảng theo sương muối mặn đều trên môi
    Cứ thế và mùa xuân ơi
    Anh giờ xa lắm vẫn nơi trời nào
    Tay em không với được cao
    Lời em không thổn thức vào đêm trăng
    Cơn ngủ giận dỗi chưa nằm
    Tách trà đắng gọi xa xăm ? hiện hồn
    Đôi vai run quá ? nụ hôn
    Tóc buông thả, gót chân son lạc ngày
    Lâu lắm rồi chưa được say
    Lâu rồi chưa được cầm tay một người
    Hôm nay xuân khóc trên đồi
    Hôm nay xuân với mình tôi ngồi chờ ?
    Xuân im lặng, tôi làm thơ
    Ngoài kia nắng vỡ bên bờ cát hoang
    Triều dâng sóng nở hoa vàng
    Nhịp đều như tiếng thở than giữa đời
    Xuân trầm mình dưới biển khơi
    Theo dòng ngày tháng trôi trôi ? xa dần
    KPY
  2. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Xuân và thơ
    Cuối tuần mở cửa mùa xuân
    Tôi đem tôi vất ra sân một giờ
    Sương xà xuống lạnh chỏng chơ
    Trong hai túi áo buốt quờ quạng tay
    Nàng xuân chát chúa thế này
    Hay gã đông vẫn mặt dầy chưa đi
    Cỏ không mọc nổi huống chi
    Bao tử rỗng, cái tứ thi mỏng dần
    Tìm thơ đâu ở góc sân
    Chỉ hưởng được chút bần thần tâm can
    Chữ nghĩa co cụm trong hang
    Cái vần lục bát tản hàng mất tiêu
    Thú thật không có nói điêu
    Lạnh từ sáng tận đến chiều chưa thôi
    Vào phòng bật sưởi một hồi
    Hẹn thơ để tối đi chơi về làm
    KPY
  3. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Thơ bạn Yến và mấy bạn ở đây ngày càng hay nhưng xem ra cứ hay bị ảnh hưởng lẫn nhau nên đọc vẫn chưa đã. Hị hị.
  4. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    từ hồi biết HVO đến giờ mối câu này là nhận xét đúng hì hì,thơ ở cả cái thi ca này đa phần lẫn lộn nhau về phong cách hí hí
  5. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Đừng cười hì hí mất duyên chết. Hị hị
  6. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    bạ KPY có trách xin cứ nặng lời nhé hì hì tự dưng bọn tơ pại vào đây phá yên tĩnh của cậu xin lỗi...
    vội vàng chi nắng mới ra
    vội vàng chi để cho hoa chóng tàn
  7. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Vỏ sò
    Tôi thấy mình như chiếc vỏ sò
    Một mùa đông quấn vào chân biển
    Hôm nay sóng to
    Cát trào ngập lòng đau điếng
    Be miệng sò vỡ, lở đã nhiều
    Mặn khắp người
    Chát chúa thương yêu
    Bụng rỗng tuyếch
    Không có chi ngoài cát
    Cát không tan nhưng lòng tôi nát
    Nước cuốn vào lại xoáy tôi ra
    Tôi hình dung được ngày, tháng, năm qua
    Sẽ không đổi nếu mình như vỏ sò, vỏ ốc
    Một lúc nào trôi vào khe hốc
    Lại nằm chờ con lốc nước trôi xa
    Tôi muốn vùng lên
    Tôi phải được buông tha
    Khỏi định mệnh hôm nay và mãi mãi
    Phải giã từ thói quen
    Để thân sò ở lại
    Rút hồn ra khỏi trận sóng cuồng
    Rời những xước, trầy xảy đến luôn luôn
    Tự mình vá vết thương cho khỏi rách
    Điểm tô lên và lau khô quầng mắt
    Bước xuồng đường thưởng thức nốt mùa xuân
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 05:35 ngày 10/02/2006
  8. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Phố trong mây
    Xuân rũ tay nơi cuối phố
    Em mềm người vì tiếng khánh đong đưa
    Nhớ gánh hàng rong cứ từng chiều ngang ngõ
    Nhớ mẹ ngồi đan trong nốt nhạc mưa
    Ngày cứ vô tình và phẳng lặng trôi
    Với thói quen ồn ào của con đường ngoài khung cửa
    Không như những giao hưởng loạn cuồng của thuả ban đầu nữa
    Và đêm về, đêm rất là đêm
    Có hai hàng cây lạ lắm
    Dọc theo lối đến sở làm
    Dường như mỗi lần em qua lại
    Gió xiết vào cho tiếng lá miên man
    Thi thoảng nắng về chắn bước chân đi
    Buổi trưa ngủ lười trong lòng bàn tay em nhỏ
    Có lẽ nắng và nỗi nhớ
    Quyện nhòa trên mắt trên mi
    Ai đợi em mấy ngã xa kia
    Ai từng bảo dáng anh gầy như bóng núi
    Ai từng bảo vạt áo em hờn dỗi
    Thế nên mùa bão nổi vẫn còn đây
    Thôi anh à, đừng mải uống cho say
    Đừng trao em cái nhìn đắng như hôm nọ
    Đừng vội vã, đừng xa em như cơn gió
    Để bây giờ thành phố khóc trong mây
    KPY
  9. broken_bear

    broken_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nấp
    Bão mùa xuân đã về
    Em trốn được vào đâu
    Ngày bắt đầu nắng trễ
    Mắt hoàng hôn sáng sâu
    Em trốn được vào đâu
    Nấp bên kia bóng tối
    Dáng anh là dáng núi
    Phủ quãng thời gian em
    Và bao nhiêu bóng đêm
    không là điều sợ hãi
    Nấp vào bên anh mãi
    Giông bão sẽ dần qua
    Buồn vì nỗi xa nhà?
    BB
    Được broken_bear sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 12/02/2006
  10. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự
    Chỉ là chút tâm sự nhỏ nhoi
    Trong những khi xa nhà và nhớ
    Mọi cảm xúc đều chêch vênh và dễ vỡ
    Nhất là khi thành phố có mưa về
    Ai tha hương mà không thổn thức vì quê
    Thèm buổi sáng buổi chiều quen thuộc
    Tách cà phê, mùi thơm từ điếu thuốc
    Của một người đâu đó rất thân
    Dòng đời trôi nào định hướng bước chân
    Qua bao vùng để hiểu mình xa lạ
    Đời sống vút nhanh, điên cuồng, ồn ã
    Chợt một hôm nhớ quá khóc thành thơ !
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 13/02/2006

Chia sẻ trang này