1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết xấu hổ à !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieu_phi_yen, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Thế hôm ấy em có mặc áo mưa không?

    Cái thơ này để dành mãi hôm nay mới gửi, hjì ! Mong Yến luôn vui .

    Tất niên
    Những thế giới màu nằm nghiêng
    chảy niềm đam mê đi mãi
    Những thế giới tâm hồn nhẫn nại
    Kỳ cạch rũa tứ , rũa vần
    Anh lại nhắc chân đi
    ngày cuối năm
    Bỏ mảnh đất mình.
    Những bến đá, những con đò
    vạn kiếp người lặn lội
    những ống khói , những bàn tay
    ngày một chiều
    người công nhân quên phủi màu bụi khói
    Những cây cầu vẫn cong mình trườn qua thành phố
    những chiếc xe vẫn hàng đêm chở nỗi nhớ lên đường
    Và đằng sau những nỗi nhớ thương
    lá mùa này tơi tả vãi...
    Những thế giới nằm nghiêng
    tự tìm cho mình mộng tưởng
    Một đêm trừ tịch buồn
    Hôm ấy... Pháo hoa bay.

    Được kephahoai sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 20/02/2006
  2. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn người nào đó đã vote 5* cho bài "Cơn mưa nhỏ"
    @Kephahoai, bài thơ "Tất niên" cảm động phết !
    Dạo này bận hay sao mà có vẻ .... thi thoảng .... thế ?
    KPY
  3. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc của bài này lấy từ bài "Tất niên" của kephahoai.
    Ngày ấy ở HN... không mặc áo mưa. Cứ để tóc ướt mà đi !
    Mùa xuân chông chênh
    Và thành phố bắt đầu mùa xuân
    Chông chênh như bao căn nhà nửa núi
    Âm ba biển Thái Bình cằn cỗi
    Chở tắp bờ cơn gió cũng chông chênh
    Bước chân đời trải cùng mông mênh
    Thăm thẳm chiều lạ lẫm
    Tìm đâu cơn mưa phùn không thấm
    Của dĩ vãng ấm lòng
    Mắt bây giờ? là bến đợi thinh không
    Về giấc mơ từ lâu không ngủ
    Nỗi nhớ tận đáy sâu, chưa đủ
    Nên nắng vàng chầm chậm cháy hoàng hôn
    Ngày qua ngày chỉ khác nỗi cô đơn
    Đêm chuyên chở những chuyến xe kỷ niệm
    Rượu cay hay môi cười lấp liếm
    Không gian chông chênh giữa phố giao mùa
    Buồn quá vài cơn mưa
    Không hẹn, đến từ nơi xa lắm
    Xuân phủ vây một góc ngồi tĩnh lặng
    Chỉ riêng mình hay cả thế giới chông chênh ?
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 05:25 ngày 21/02/2006
  4. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    có một điều thắc mắc thế này hỏi KPY ạ hì hì
    tớ ở tây bắc quê hương của hoa ban,nhưng chỉ thấy có ban trăng là nhiều,vàng và đỏ rất hiếm,trong khi thơ của KPY lại xuất hiện cả "hoa ban tím"---->vậy thì ấy đã thấy nó ở đâu rùi thế????
    thắc mắc quá hì hì(không có ý phản bác gì đâu,đừng hiểu nhầm nhé )
  5. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Không sao! Tại bạn chưa thấy thôi. Có một đống hình hoa Ban Tím đây mà không biết làm sao để post lên. Có bạn nào chỉ hộ cho tớ với. Thanks,
    KPY

  6. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    thật à?thế nó mọc ở tỉnh nào thế,tớ muốn đến tận nơi ngắm có được không hì hì
    chỗ tớ ở toàn hoa ban trắng
  7. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Bạn đâu cần đi xa.... Ngay Hà Nội cũng có mà. Gần Trúc Bạch có nhiều cây Ban tím. Bạn có thể kiểm chứng lại trong cuốn "Những Nẻo Đường Hà Nội của Băng Sơn trang 357 dòng 21 cũng nói đến những cây Ban tím này". Ngoài ra tớ nhớ là phố Điện Biên Phủ có vài cây. Hình như phố Phan Đình Phùng cũng thế. Thái Bình và Hải Dương thì nhiều Ban tím lắm. Hải Phòng cũng có nhưng ít thôi. Để tớ tìm cách post ảnh lên cho bạn xem sau nhé.
    KPY

    Được Kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 23/02/2006
  8. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Em ! 2/3 bác ấy mới sang . Mong rằng em sẽ chưa đi công tác. Không biết anh đã viết bậy jì vào trang thứ nhất , chắc là một vài cái cảm nhận. Trang thứ 2 là số điện thoại của em, và các trang khác là thờ ơ thơ. Hị hị!
  9. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (Nguồn: Ở đâu đấy trên này)
  10. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    @Kephahoai: Cảm ơn anh đã post hộ hình cho Y.
    @BoyĐ: Đấy nhé, có cả pictures và locations.
    KPY

Chia sẻ trang này