1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết xấu hổ à !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieu_phi_yen, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Tháng hai
    Hãy bay đi gió lạnh mùa ơi
    Và mở đêm thâu cho vừng trâng tỏ
    Ngày qua theo nhau cơn mưa nhỏ
    Ướt hành trang, ướt sũng chuyến đi
    Tháng hai buốt vai như gã tình si
    Trở về làm giá băng lời ước hẹn
    Vết chân tuyết ngược chiều điểm đến
    Để con đường cuối tháng đứng chờ mong
    Bàn tay em khô héo một trời đông
    Không có lửa giữa vật vờ hiu quạnh
    Tháng, năm như ly rượu cay sóng sánh
    Đổ chung chiêng trên những mỏng manh đời
    KPY

  2. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0

    Chúc em lên đường may mắn.
  3. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay gió lạnh và tuyết rơi
    Không hiểu để tiễn một người đi hay đón một người về
    Không hiểu nắng ngày mai sẽ ấm
    Hay vẫn là vàng vọt, tái tê...!
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 01/03/2006
  4. under_ground

    under_ground Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Bé Yến về chưa..... nhắn lại cho c.. vài lời nhé ! Tặng thơ nè:
    Tự nhiên
    Vội vã những lần đi
    Háo hức và thao thức
    Tuyết lạnh rơi không cản nổi ánh nhìn hừng hực
    Trở lại một lần vẫn thấy chưa quên
    Tách đen trong đêm rất đêm
    "Đi" để hiểu nhiều về "ở lại"
    Đâu có gì là mãi mãi
    Bắt tay xa đồng nghĩa với qui hồi
    Cứ thế mà trôi
    Không thể buông xuôi
    Nhặt nhãnh niềm vui
    Gom vào túi cuộc đời
    Có vậy thôi
    Yến ơi!

  5. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    @C. under_ground: Y vừa mới về xong!
    Trở về
    Em trở về sau cơn bão miền đông
    Chợt thấy mình xa lạ phố
    Hàng cây khô, đèn đường bỡ ngỡ
    Không còn hồi hộp đợi chờ em
    Em trở về trên chuyến bay đêm
    Đường băng hắt lên những tia nước cháy
    Dười lòng tàu động cơ gầm thét mãi
    Những đôi mắt quầng thiếu ngủ đỏ đêm thâu
    Khăn áo vẫy chào mùa đông phía sau
    Em đi tìm chính em trong một lần xa cách
    Những giọt chậm rơi mặn trên khuôn mặt
    Không biết tại mắt mình, mưa, hay tuyết bay
    Đôi cánh dài nghiêng ngả cơn say
    Chao đảo uống vào đám mây bất tận
    Mỗi lần bay lại một lần ân hận
    Thấy cuộc đời toàn những chuyến đi xa
    Căn phòng quen lạ lẫm giò hoa
    Đã mấy tuần qua khô héo nước
    Tãi tơi trên bàn lá gân gầy guộc
    Như cái nhìn trách cứ đến từ đâu !

    KPY
  6. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    (Bài thơ viết xong thấy toàn mùi Cà Ri)
    Tôi
    Tôi băng qua những cánh đồng
    Thấy con cò uống dòng sông bồi hồi
    Tự mình làm dải mây trôi
    Che bờ cỏ mịn đang ngồi cùng trâu
    Cánh diều không dây quẫy đầu
    Cắn vào tai gió đỏ mầu máu tươi
    Trời chiều đổ một tràng cười
    Xoè bàn tay rộng cợt lời **** hoa
    Đò say nắng, ngửa nghiêng tà
    Phất phơ trêu gợn sóng xa thẹn thùng
    Tôi cõng trên vai mông lung
    Đi tìm lại một nụ hồng thời gian
    Hoàng hôn vướng lưỡi câu vàng
    Toạc môi ứa giọt nhẹ nhàng tặng đêm
    Bước theo lối mòn nhớ quên
    Tôi nhìn ra được yếu mềm ngày xưa
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 15/03/2006
  7. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Hay là thôi?
    Thì rõ là đúng rồi
    anh xoá đi viết lại
    mồ hôi cứ nhễ nhại
    khi trời mười độ dư
    Cũng chẳng biết viết gì
    khi thơ mình nó thế
    dù không đến nỗi tệ
    nhưng đọc thấy buồn cười
    Cai thơ tình mất rồi
    chịu khó đọc thế thôi
    bao giờ anh yêu lại
    chắc lại la tới trời .
    Hay là thôi hả em
    tha cho anh lần nữa
    vì thơ chẳng có nhựa
    làm sao nghe lọt lòng
    Anh một mớ bòng bong
    bồn chồn và ruột nóng
    làm sao mà viết xong
    một bài thơ ngon lành
    Thôi xơi tạm cho nhanh
    để anh còn có việc
    chiều nay anh mải miết
    trên đường dài lông bông
    Thất nghiệp có phải không?
    Anh trả lời chắc thế !
    Dù không đến nỗi tệ
    nhưng mà ê ẩm đời.
    Anh xoá đi tất rồi
    chỉ còn lại thế thôi...
    thôi...thôi...thôi
    Thơ ơi thơ...Chết rồi!
  8. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Đôi cánh dài nghiêng ngả cơn say ​
    [​IMG]
    Chúc em Yến vui
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hi đây là cái topic có tên mà mỗi lần vào Thica nhìn là mình rất thích nhất! nhưng chưa bao giờ đọc 1 bài nào !
  10. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    @Foolishbeats: Màu chiều đẹp quá nhỉ ! Hình như máy bay đang "on the ground" thì phải?
    @em_hat_hay_lam: Vậy là đủ vui rồi!

Chia sẻ trang này