1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết xấu hổ à !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieu_phi_yen, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Không xấu hổ
    Chùm thơ ko x hổ trích từ những rung động x hổ thành lời, ngay cả việc đề cử khen ngợi cho nó đã là một sự xúc fạm ghê ghớm với những rung động x hổ đó, ngay cả việc đứa nào chê bai nó đã là một sự cổ vũ mắc cười nhất cho thể loại thơ " ko xấu hổ"
    Mần xịt gái
    ư hử ư hử em nghe chăng
    a ồ a ồ em đang phê
    anh cứ tiếp đi nói làm giề
    rên chi lắm rứa có làm ko
    mệt thì dừng lại ta tạm nghĩ
    còn sung thì tiếp chả ngại giề
  2. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Vịnh KPY
    này con bé kia lại anh bảo
    thơ mày chán quá dù anh chưa đọc
    ko mượn mày bình fẩm thơ này
    chỉ mỗi anh mày bình mày thoai
    nghe chưa
  3. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Chậc, thấy thương hại nhể. Em MPS về lo "căn nhà" của em đi.
    Vác cái mặt nạ đi đóng tuồng hoài... lợm quá!
  4. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Bé MPS ngoan.... về lo đi học đi, nhé ! Học xong chị sẽ yêu !
    Bây giờ còn bé, lo học đi...Thất thểu thế không tót
  5. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay viết được bài thơ mới chưa em KPY. Dao này thế nào, ko có hứng thú viết nữa hay sao mà cãi nhau với mọi người thế ?
    [​IMG]
    Woman With Book Lacquered Wood Wall Hanging
  6. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    (Hình đẹp...... Thanks!)
    Sáng nay vừa thức dậy
    Lập thể hình anh cho
    Đôi mắt màu cao thấp
    Khoé môi hồng căng no
    Bức ảnh nhìn yêu nhỉ
    Sẽ là ngày vui tươi
    Phố đông người, chật hẹp
    Đâu cũng thấy nụ cười
    (Cảm ơn đã tặng hình)
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 04:33 ngày 17/03/2006
  7. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Thêm một cái cánh máy bay nữa nè.....
    [​IMG]
    Ventura
  8. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    He he, chị Yến chui ở đâu ra mà toàn mùi Romano for man thế nhờ...
    Thơ chị Yến dạo này biến chuyển về chất hơi bị nhiều, tiến bộ vượt bậc nhé...
    Topic này nhiều cánh thế. Ừ nhỉ, những chiếc cánh....
    Thơ
    Em góp một bài thơ
    Cho vui nhà vui cửa
    Em không xì pham nữa
    Dạo này em ngoan (ngán, chán) dồi
    Nhà mps với nhà hét hay có còn đây không nhể???
  9. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    @hoavangoi: Không biết có tiến bộ không? Nhưng thơ mình dạo này biến chất thật.....(công nhận chính xác).
    Ặc, thay đổi chút cho đỡ nhàm nhỉ !
    @Ventura: Thanks for the beautiful picture !
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 17/03/2006
  10. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tam Bạc - Bến Vắng
    Bến Vắng đã lâu rồi
    Hôm nay trời mưa rơi
    Một đọan đời đẫm ướt
    Dòng ngày tháng dần trôi
    Những mái nhà ngơ ngác
    Bếp chiều sương khói lơi
    Ai về qua Tam Bạc
    Cho nhắn một đôi lời
    Áo nâu thương bếp lửa
    Mạ vàng ruộng đồng tôi
    Ngồi mà nghe ray rứt
    Buôn buốt mảnh tình côi
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 17/03/2006

Chia sẻ trang này