1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết xấu hổ à !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieu_phi_yen, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    đây !em Yến
    Em quên jì thế một quãng trời
    ngơ ngác cánh buồm khung cửa trôi
    Tiếng còi năm ấy giờ xa lắm
    chỉ có thuyền nan với kiếp người
    Bến giờ vắng đến tái tê người
    bèo cùng mây gió theo nước chơi
    thuyền không néo đỗ và duyên cũ
    nhìn sông chẳng rõ những mặt người
    Nhắn lại đôi lời mong em vui
    bến kia thì cũng cũ lắm rồi
    Tam Bạc vẫn nghiêng mình đón phố
    chiều hôm đèn sáng tỏ mặt đời .
    Bây giờ xuân đã tạ từ người
    gọi hè về rực cánh phượng rơi
    Con sông lòng phố và bến vắng
    lanh lảnh bờ sông tiếng em cười.

  2. 12818121

    12818121 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thơ Bình Dân
    Hôm nay dạo qua phố net.
    Đi vào ttvnol
    rẽ vào thi ca
    ngâm nghi vài tiêu đề

    ôi nơi đây cũng nhỗn nháo
    kẻ ra người vào như cái chợ
    văn thơ 4 mùa ko rạch ròi
    7 câu 3 chữ cũng thành thơ
    dở có hay có khen chê lẫn lộn
    à ơi ý nghĩa câu thơ là chi
    hay 1 chút nhưng dở nhiều chút
    tặc lưỡi đúng là thơ của ''''bình dân''''
    nhưng mà bình dân dễ hiểu
    mất cái kia được cái này
    bực mình đặt bút xem sao
    coi lại thơ mình cũng là bình dân
    ngó lại chút chút xem nào
    chấm phẩy ko đúng..yes.
    câu tứ ko đúng luật...yes.
    ai lai viết tăt ''''ko'''' vậy ?
    hihihi..đúng là thơ của binh dân
    từ khắp 4 phương từ mọi tâm hôn
    đổ dồn về đây góp vui với nhau
    mấy dòng thơ nhỏ đu đưa tâm tình.
    dòng đời ngổn ngang lo toan
    có net là bạn ta vào xem thơ
    Thơ chạy đi,Thơ chạy lại
    2 chữ : Bình dân,Thơ ơi !
  3. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Thi ca
    Topic này rất bình dân
    Được năm ba chữ cũng "chầng dầng" đem khoe
    Nhưng để tớ nói bạn nghe
    Đừng nên phán kiểu rè rè loa hư
    Bạn ghé thăm làm thơ mừ
    Viết nhăng cũng được cho nư tấm lòng
    Chỉ dám mong, chỉ dám mong
    Bạn đừng viết những viển vông đại tài
    Nơi đây lắm bạn chương đài
    Và nhiều bạn chỉ một hai là làm
    Đừng tung vó ngựa bất kham
    Đừng xoay những bước lạc hoan trên sàn
    Lửa không hao đến thân vàng
    Thơ hay đâu cứ cả trang thật dài
    Bạn thơ mới mừng lắm thay
    Xin đừng ngại nhé hàng ngày viếng thăm
    Hội thơ là cuộc trăm năm
    Hồn thơ là ánh trăng rằm trên cao
    Người thơ lạc bước phương nào
    Đưòng còn xa lắm lối vào thi ca
    KPY
  4. 12818121

    12818121 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thơ và Tôi.
    Ngồi nhìn dòng chữ online
    Tành tạch tành tạch những dòng thơ ra
    Hoá thân vào tiếng thơ rơi
    Tành tạch tành tạch thơ hiểu lòng Tôi ?
    Tôi hôm nay khóc ! Thơ ơi !
    Thơ nào hay biết nỗi lòng trong Tôi !
    con người xúc cảm đó đây
    Tôi đây muốn khóc,muốn Thơ chia buồn
    Thơ ơi ! Thơ ơi ! Thơ ơi !
    rạo rực da diết đó là hồn thơ
    Mỗi khi buồn buồn muốn khóc
    Đem thơ ra đó ! Thơ chịu hay không ?
    Nếu thương cho Tôi cái phận
    xin đừng xa lánh lấy tôi thơ à !
    ngổn ngang bề bộn sớm hôm
    có thơ là bạn thêm tin yêu đời !
    Mỗi mảnh thơ,mỗi mảnh đời.
    Thơ nào có giống thơ nào đâu đâu.
    Thơ vô tận,Thơ vô biên
    xen từng ngõ ngách mảnh hồn cái Tôi.
  5. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Bạn 128..... ới. Thơ bạn giàu ý tưởng, nhưng bạn gieo vần lạ quá. Đọc thì biết bạn làm 6/8. Tuy nhiên yêu vận, cước vận của bạn không theo vần luật, niêm luật gì cả. Vần bằng và trắc hơi loạn. Tớ chưa đủ trình để theo.....
    KPY
  6. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    HĐL lúc này nhiều tâm trạng lắm sao? Thơ đọc thấy cứ không được xuôi cho lắm ! Sống tự nhiên đê....
    KPY
  7. 12818121

    12818121 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Gửi : K.P.Y
    Yêu vận ? cước vận ? Là gì thế !
    Lịch sư làm thơ của Tôi ( Tính ra dc có 1 thời gian ngắn tụn va chưa bao giờ tìm hiểu cách làm thơ ) chưa bao giờ nghe thấy 2 cái này.
  8. 12818121

    12818121 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Chim Bình Minh
    véo von tiếng Chim hót vang
    sang bên này,vẹo bên kia
    âm thanh lũ lượt tưng bừng
    rủ nhau đánh thức bình minh
    chinh chích chinh chính, chim sẻ
    Tưng bừng hồ hởi, chào mào
    du dương hót cùng lũ khiếu
    Ai thức giấc nhìn ra ngoài
    Từng đàn chim lũ lượt bay
    Từng tiếng hót cho Bình Mình.
    Xa xa .. mọi người đi tập thể dục..Bình Minh tới !
  9. 12818121

    12818121 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Chim thức giấc
    khò khò..còn nằm trong chăn
    Chợt tiếng chim hót chui vào cái tai
    cái tai ! ôi thật giật mình
    Tôi đang ngủ mà ! sao lại đánh thức
    chỉ là 1 chút kêu than
    xong rồi nghe thấy đúng là vui vui
    cảm ơn tiếng chim hot vang
    cho ta thức giấc,tận hưởng bình minh
    vùng dậy xứng 1 anh hùng !
    đâu ngại cái rét,dẫu là mùa đông
    Thanh niên thời đại hôm nay
    Mang giầy ra chạy ven phố thân yêu
    ôi sao cứ thấy đời vui ?
    Tại vì thấy khoẻ chứ sao còn hỏi !
    Cảm ơn những chú chim hót.
  10. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Cái đứa 12818121 muốn giề ấy nhở???
    Oạch!!!!

Chia sẻ trang này