1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết xấu hổ à !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieu_phi_yen, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Bạn hoavangoi văn hay chữ tốt giải thích thơ lục bát cho chàng 128.... hộ tớ đi. Cảm ơn. Tớ chịu.
    KPY
  2. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Bạn hoa vàng nhắn bạn Yến: bạn hoa vàng ứ chơi với những anh ấm đầu hay đóng tuồng. Hị hị...
    Bạn chán làm thơ dôì, chỉ thik đi xì pem thoai... Nhưng mà cũng làm vài câu cho đỡ bị khoá nick. Hị hị...

    Nắng
    Nắng mới nhớn nên iem còn xấu hổ
    Gặp mùa xuân kéo áo ngượng ngùng
    Ô kìa nắng trong em đấy hở
    Những mặt trời rơi rất lung tung...
  3. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Bên trời nhớ dòng Tam Bạc
    Chuỗi màu hoàng hôn
    Hôm nay về ngang thành phố
    Chiều đuổi bóng người ngả nghiêng, mặt đường sấp ngửa
    Gió mang mang trên những cành xanh
    Thời gian quấn quanh
    Thị xã chảy buồn như sáp nến
    Lanh canh chuyến xe điện đi và đến
    Hồi còi xuyên qua lớp khăn dầy
    Bóng chiếc cầu treo còn nửa trong mây
    Lờ lợ đỏ quá thời con gái
    Bàn tay đại dương tát vào má môi tê dại
    Tháng ba trôi loang loáng dưới vỉa hè
    Con rắn dài vàng ối ánh đèn xe
    Đêm lừ lừ dấn mình vào xơ xác
    Màn ảnh trắng đen dòng sông Tam Bạc
    Hiện hồn về ngơ ngác cõi trời xa
    KPY

  4. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    thơ
    này cô em gượm đã
    đêm nay cùng anh chăng
    men tình anh đã xong
    chờ em cô bé ơi
    ta say vui điệu nhạc
    nghe tim em thổn thức
    chìm đắm giấc mộng tình
    ta cùng em thức trắng
    vật vờ và vật vờ
    sáng mai này mệt lắm
    đi nghỉ sớm nghe em
    ôm em cùng giấc ngủ
    đôi ta vai kề vai
  5. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Tặng KPY
    ặc ặc ặc ặc
    thơ tặng bé nè
    ko bít đâu đấy
    ko nhận thì thôi
  6. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0

    Cái này thì sao?
    Hai hôm không vào mà thấy nhốn nháo phết nhỉ? Em Yên Hot quá, hị hị ! Dưng mà vui!
  7. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    He he, sông có khúc, topic có lúc mà.
    Mấy tấm hình này làm nhớ nhà quá.. hic ,hic!
    KPY
  8. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Sáng dậy muộn, vào net thấy náo nhiệt phết.....
    Mưa
    Tôi đi dưới những hàng dừa
    Thấy cơn mưa đổ buổi trưa lạ lùng
    Gió gào thét giữa không trung
    Mây màu xám ngoét phố không bóng người
    Cố tìm ra một nụ cười
    Quay đầu nhìn lại chính tôi mơ hồ
    Hình như chiếc bóng hư vô
    Lặc lè từ nghĩa trang hờ bay lên
    Tôi đi dưới những nhớ quên
    Giật mình không biết cả tên cùa mình
    Cơn giông cuối phố cuốn nhanh
    Xin chừa lấy kẻ độc hành nghe mưa
    KPY

  9. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Thuyền
    Những chiếc thuyền nan đã bỏ neo
    Ngủ say như người lữ hành trên chuyến xe về Yên tử
    Lớp mui vải mỏng manh bao ngày mưa bão dữ
    Về nơi đây che phủ dưới dòng êm
    Tất bật tầm thường, một phút lãng quên
    Chím gối mộng giữa tiếng đời xao động
    Chiếc thuyền nan hôm nay mặc sóng
    Lững lờ theo vô tận của tâm hồn
    Ai mất, thua và ai đã được, hơn
    Không khoảng cách, không còn cá biệt
    Ngủ ngon nhé, mảnh chiều rơi tha thiết
    Hoàng hôn về biêng biếc khoảng tầm dương
    Gác mái chèo đăm đắm cõi trời vương
    Dìu dịu cả không gian lơ đãng
    Bến không xa, nhưng lòng thuyền quạnh vắng
    Bước thời gian theo dòng lặng cứ dần trôi.
    KPY
    Bức ảnh này là khúc nào? Thượng lưu hay hạ lưu? Không có hình ảnh gì xung quanh nên khó định vị trí !

  10. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Vô đề
    Xám những tầng mây trên bầu trời
    Tội cho hoàng hôn thiếu lửa
    Lá cuối mùa sót lại trên đường
    Nhấp nhổm đợi cơn gió cuồng lần nữa
    Hoài bão gì giữa lúc xuân về ?
    Mộng mơ gì khi đông vừa qua đi ?
    Thôi thúc bước chân ký ức
    Vội vã tìm phân ly ?
    Thời gian và nghĩ suy giằng co lúc mưa rơi
    Ngoài kia tiếng ồn nghe hỗn loạn
    Hơn một tuần nắng nhỏ nhoi thiếu bạn
    Ẩm và lạnh nhói tim
    Người thì lặng thinh mà khoảng trống không im !
    KPY

    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 22/03/2006

Chia sẻ trang này