1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết xấu hổ à !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieu_phi_yen, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Có loại tiền này à?
    Nhưng nếu có mà dùng được thì vẫn tin chứ !
    KPY
  2. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Chiếc lá vàng
    Thăm thẳm rơi chiếc lá vàng
    Theo gió về nơi đâu mà vội vã
    Màu áo năm nào rất lạ
    Còn vương mắc mãi dưới trời chiều
    Chưa nói được lời yêu
    Nên lòng xao động quá
    Sóng chưa vỗ bờ rêu
    Mà bọt già trắng xóa
    Thôi để mặc ngày trôi trôi
    Dẫu có đăm chiêu, cũng mang mang ái ngại
    Dẫu có muốn quên, cũng thênh thang tê tái
    Như chiếc lá rơi, rơi mãi trong chiều
    Xin hãy cảm nhận và nâng niu
    Những điều thật nhẹ nhàng, êm dịu
    Cứ thả tóc bay trên vai
    Vờ cơn gió mềm trêu ghẹo
    KPY

    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 29/03/2006
  3. co_con_khong

    co_con_khong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Lời yêu cuối
    Một chiếc lá, lại một chiếc lá
    Thời gian đi qua không trở lại
    Con đường bao nhiêu là kỷ niệm
    Giờ đây em đã trên con đường Tây.
    Một cây cầu, vẫn chỉ một cây cầu
    Chúng ta chung đôi, chiều tan học
    Mà sao chỉ mong cầu vươn mãi
    Để em không phải rời xa tôi.
    Một người, vẫn chỉ một người thôi
    Đã từng bên tôi khi mệt mỏi
    Giờ đây em đã phương trời ấy
    Bảo trọng! Xin em, tôi xa rồi.
    ----------------------------------
    Được co_con_khong sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 29/03/2006
  4. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu thấy hơi gượng, làm lại đi ạ !hjì !
    Em Yến càng ngày càng lên cơ thì phải? hờ ! Anh thích câu điệp khúc này: Dẫu có đăm chiêu, cũng mang mang ái ngại/
    Dẫu có muốn quên, cũng thênh thang tê tái

  5. co_con_khong

    co_con_khong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Trả lời như bác là quá đàng hoàng và lịch sự. Đấy là quá gượng chứ không phải hơi.
    Thì bố quấy, con quấy. Viết ẩu trêu người khác nữa thì làm sao không gwợng đwợc.
    Thôi đành xin lỗi cả nhà về chuyện ấy.
    Sẽ thử lại lần khác nghiêm túc hơn ạh!
    Được co_con_khong sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 29/03/2006
  6. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rồi, để nhà cháu.
    Lời Yêu Cuối
    Tạ từ nhau không nói
    Ngoa ngoắt cả bờ môi
    chuyến cuối cùng hôm ấy
    có người đi tiễn người.
    Đèn đêm không rõ lối
    Xe đêm không buồn còi
    Bờ vai anh ngày ấy
    ướt nước mắt em rồi
    đâu lời cuối chia phôi
    xin ngàn đời vĩnh biệt
    tình yêu - kẻ cuồng điên
    ngấm vào nhau huỷ diệt.
    Đêm và em, và anh
    Những chuyến bay tiễn người
    mắt nhìn đêm muốn hỏi
    Đời bao lâu hỡi người?


  7. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Hay! Vote liền....
    Nhưng chữ đầu của câu cuối nếu là Y sẽ thay dấu huyền bằng dấu nặng...he he cho thực tế... anh nghĩ sao?
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 29/03/2006
  8. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    @co_con_khong: Cứ tự nhiên bạn ơi ! Anh anhdialan chỉ đùa thôi. Tiếp tục thơ đi nhé !
    KPY
  9. co_con_khong

    co_con_khong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đêm đơn côi
    Đêm qua. anh về muộn
    Trên chuyến xe cuối cùng
    Ngồi nhìn qua bóng cửa
    Có những người đơn côi
    Này một người lôi thôi
    Say nằm trên bậu cửa
    Gần gần ngay nơi đó
    Có bao kẻ trực chờ
    Kia một người như mơ
    Thẫn thờ đi trên phố
    Tối hôm nay chẳng có
    Khách bo lấy một đồng
    Còn một người lao công
    Gò mình theo đống rác
    Loại bỏ của bao nhà
    Được gì không hả chị
    Trên con đường thiên lý
    Còn bao kẻ dại khờ
    Rồi xe dừng bước xuống
    Còn bác tài đơn côi
    Được co_con_khong sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 29/03/2006
  10. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mắt tinh nhờ? Anh gõ nhầm đấy, đúng là dấu nặng thật, thôi làm phát khác cho nó bớt sến đi chút.

Chia sẻ trang này