1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết xấu hổ à !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieu_phi_yen, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_con_khong

    co_con_khong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước hoa Sưa em àh. Anh không còn dịp đi để nhặt từng cánh hoa, chọn từng cành, tìm từng cây trên các đường Hà nội nữa.
    Ước gì có một người bạn, bên tôi. Đường Hoàng Hoa Thám, vài cây. Đứng ngoài nhìn vào Bách thảo, thêm vài cây nữa.
    Chạy xe dọc xuống Phan ĐÌnh Phùng, cây cao cây thấp, trải thảm trắng trên vỉa hè.
    Hôm trước, thấy một gánh đồ đồng nát, ngồi giữa một thảm hoa. Chợt chạnh lòng kinh khủng.
    Rồi mưa, rồi mưa. Hoa rụng hết, mọi cây hoa sưa, công viên Lênin (đường Điện Biên Phủ), vài cây đường Kim Mã đều đã đổi sắc xanh, ÔI xanh mướt, kỳ cục vậy. Nhớ em quá.
    Ven hồ Gươm, hay lắm. Cây hoa gạo nở bùng những cành hoa cuối. Bên dưới đã chổ lộc rồi.
    Cây lộc vừng cũng đã thay áo. Chín gốc ơi, lộc vừng của tôi của bạn, những người Hà nội.
    Tháng tư về rồi, loa kèn trắng. Nhớ các bà, các chị mỗi người một xe với trăm cành Loa kèn trắng. Đi dọc các dãy phố. Vài nụ hé nở.
    Trời vẫn gió nhẹ, cành hoa mang về nhà. Căn nhà tràn mùi thơm tinh khiết.
    Tôi nhớ mình đã từng mua một ôm hoa loa kèn. Nó khác Ly nhiều lắm phải không. Với tôi, tháng Tư, Loa Kèn chính là một phần Hà Nội.
    Một vài người bạn, ngồi uống chén cafe Lâm trên đường Nguyễn Hữu Huân. Vẫn căn nhà ấy, cách thức ấy. Cốc cafe ngon nhiều khi không quan trọng bằng cái ghế gỗ đóng mộc ấy.
    Người Hà Nội? Có tiêu chuẩn không? Phải chăng là Nguyễn Du, Quang Trung, Hàng Bạc, Mã Mây.... hay hoa Sưa, hoa Sữa, Loa Kèn....
    Không! ngàn lần. Với tôi, Hà Nội là cách em cầm tay tôi, ngồi sau xe, quả ômai, bún riêu, bún ốc, và nụ hôn cơ.
    Nhớ em cồn cào.
  2. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    đói thì đi ăn đi! đừng ăn nhiều wá kẻo lại thèm!
  3. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    cho nhà Yến một chùm Gạo.
    [​IMG]
    Thêm bông nữa cho máu.
    [​IMG]
  4. co_con_khong

    co_con_khong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn mps nhé
    Mình vào đây kiếm ăn
    Thêm một chút tình bạn
    Thử xem có ngọt ngào
    Nhưng mà bạn cũng tốt
    Mình có thêm vị đời
    Biết rằng có đắng chát
    Để so sánh tốt hơn
  5. under_ground

    under_ground Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ cảm động phết ! Bé Y viết cho (hộ) ai thế ?
    (Call me quick...ya?)
    Đôi mắt Hà Nội buồn chưa lau
    Mưa trên hồ, mưa thấm phố, mưa tiễn nhau
    Người về đâu ? Ráo lệ ?
    Thương.... đêm tối sắp chìm sâu !
    UG

    Được under_ground sửa chữa / chuyển vào 03:09 ngày 31/03/2006
  6. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Bài thơ cảm động phết ! Bé Y viết cho (hộ) ai thế ?
    (Call me quick...ya?)
    Đôi mắt Hà Nội buồn chưa lau
    Mưa trên hồ, mưa thấm phố, mưa tiễn nhau
    Người về đâu ? Ráo lệ ?
    Thương.... đêm tối sắp chìm sâu !
    UG

    -------------------------
    [/quote]
    (Cho một người bạn ở P. Chiều hay tối c gọi, nhé ?)
    Đêm qua HP mưa đổ
    Sáng nay HN mưa về
    .......
    Nơi đây ngày nào cũng thế
    Chiều tối chợt thấy dài ghê !
    KPY

  7. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Cho em
    Bồng bềnh như chiếc thuyền lửa nhỏ
    Bông hoa Gạo rơi xuống mặt hồ
    Tháng ba vẫn còn vang vọng
    Làm gợn sóng nhấp nhô
    Trận gió thổi mùa xuân đi vội quá
    Nên mưa xa giăng mắc kéo về
    Cây lá thay màu áo
    Chiều buông mình lê thê
    Tình như cành khô vừa gẫy
    Ai buồn không dám nghĩ đến tương lai ?
    Ghé vào tai ... khẽ nhé
    Người em yêu chưa thuộc về ai....
    Hoa Gạo chợt xinh màu má em tôi
    Môi run nụ mưa còn thắm
    Long lanh những giọt lệ cười
    Cho nắng về say đắm
    KPY

    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 31/03/2006
  8. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Từ nhỏ đọc sách đã nghe đến hoa gạo, những mãi đến giờ mới được nhìn thấy nhờ topic này, bạn nào có thêm hình xin chia sẻ cho mọi người cùng chiêm ngưỡng đi.
  9. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Điên mà cũng thích xem hoa nữa à ?
    Điên thế !
    Thế mà còn lãng tử mới điên nữa chứ...
  10. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Ơ bác này.....
    Thế điên phải xem gi ? Và phải lãng gi ?

Chia sẻ trang này