1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết xấu hổ à !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieu_phi_yen, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, thế mới điên chứ
    còn biết xem jì và lãng jì thì đâu còn là điên nữa.
    Câu này chắc fải ? chính ngươi mang cái tên ấy thôi
  2. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    ------------------
    Hê hê, thế mới điên chứ
    còn biết xem jì và lãng jì thì đâu còn là điên nữa.
    Câu này chắc fải ? chính ngươi mang cái tên ấy thôi
    -----------------------------
    [/quote]
    Chịu bác là tài..... chí lý wá..... xá .....he he he
  3. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Nịnh thêm tẹo nữa thế nào ku MS cũng đi mua kẹo.
  4. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mưa lạnh
    Mưa cuốn mặt trời vào trong mây
    Cả tuần nắng không về với ngày
    Đường thì trơn ướt, cây mềm rũ
    Đêm đợi bên thềm suốt sáng nay
    Anh còn những chiều vàng bên ấy
    Hồn nhiên bên cốc rượu chưa say
    Mắt tinh nghịch chìm vào men đắng
    Nói trăm điều ngờ nghệch không hay
    Hình như gió chẳng hề thay đổi
    Vẫn mang theo mùa lạnh đến nơi đây
    Có lẽ thời gian quay ngược lại ...
    Sưởi đang hồng sao giá buốt đầy tay !
    KPY

    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 01/04/2006
  5. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đón tháng 3
    Tháng ba hoa gạo đỏ
    thắp lửa một góc chùa
    Tay đao cong nứt nẻ
    nghe tiếng chim gọi hè
    mùa hoa về rạng rỡ
    thôi không còn mị mê
    cổng tam quan rộng mở
    Cõi từ bi lối về.

    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 01/04/2006
  6. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Ảnh hơi dư sáng à ? Nhìn thấy lóa ! Bố cục đẹp. Nếu có mây xanh thì bức ảnh dịu và nổi chủ thể hơn nhiều... Tiếc !
    KPY
  7. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Cuối tuần không làm gì
    Cuối tuần lười không muốn đi đâu
    Mặt trời cũng thi thoảng ló đầu
    Nhân gian chán ngắt màu vô vị
    Chỉ thấy mây sầu cuộn đến mau
    Róc rách mưa về trên mái ướt
    Nửa chừng trắng xóa núi mờ xa
    Dưới kia ngày vội chen vào tối
    Ánh mắt hoàng hôn cũng xám tà
    Lòng chợt buông màn ôm tang tóc
    Mắt cũng buồn theo những hạt mưa
    Nơi đây chập choạng chiều từ sáng
    Những tách trà hâm nóng cũng thừa
    KPY
  8. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Có điều jì làm em buồn?
  9. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Mưa !
  10. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Thì đây đã hết những giọt mưa
    thôi không còn khóc nảy mái chùa
    bạch phếch rêu nằm nghe tiếng gụ
    của đàn chim ngói mới di cư
    Em đừng sợ nữa tiếng mưa rơi
    Vì nó mà xanh mát dòng đời
    cho nõn thêm non và quả chín
    rơi xuống rồi lên những mậm chồi.



Chia sẻ trang này