1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết xấu hổ à !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieu_phi_yen, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Câu cuối có vấn đề rồi em. Thương nhớ đồng quê thế cơ à? hi hi! Hồi xưa chăn trâu , giờ tóc vàng như gái Hờn Cuốc Yến nhỉ?
  2. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết cây bần mới lị trái bần thì mời em gái vào đây:

    http://www.ctu.edu.vn/application/forum/viewtopic.php?t=645&sid=29a17cf3998a31a043ce10d4fd76184c
  3. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác nhiều lắm. Lần đầu tiên thấy được cây và trái bần.
    KPY
  4. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Xin
    Xin được giấu quanh co, như khúc sông tuổi nhỏ
    Xin tự mình thắm đỏ, như hoa gạo triền đê
    Xin một lối đi về, để thấy lòng dào dạt
    Xin gió làm câu hát, để tôi đến cùng anh
    KPY
  5. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Một ngày và tôi
    Trên những thảm cỏ màu
    Loài hoa vàng dửng dưng im lặng
    Tôi đi bộ buổi trưa sau bữa ăn nhẹ
    Tìm một khoảng trống cho mình
    Tránh sự suy nghĩ mà lúc này làm tôi bối rối
    Cũng may, ở nơi đây
    Rất nhiều công viên dịu yên
    Cách một bức tường
    Ngoài kia là hừng hực bon chen
    Xe cộ nối đuôi nhau dường như không hề dứt
    Bên này bức tường
    Ngay cả hàng cây cũng mỏi mệt
    Tạo cho mình một dáng ngủ say
    Tôi cầm ly trà trong tay
    Nguội lúc nào không biết
    Nghĩ mình cũng buồn cười thật
    Một thân, một mình vác xác đến đây
    Rồi vui thú, rồi đắm say
    Rồi buồn, rồi khóc
    Tôi thấy mình thật trẻ con
    Mà mẹ tôi gọi là ngờ nghệch
    Tôi cãi lại nhiều lần mà không để ý
    Cho đến lúc này, ngày hôm nay
    Tôi hiểu ra, chẩng tốn một phút nào suy nghĩ
    Rầng mẹ tôi thật biết rõ con mình
    Cơn nắng buổi trưa bất chợt dâng lên
    Tôi dừng lại ngồi xuống chiếc ghế đá hình như lâu rồi không ai dùng tới
    Tôi nhớ nhà, tôi nhớ từng con đường, ngõ ngách
    Chỉ hơn mấy tháng qua, tôi chưa có dịp về thăm
    Mẹ tôi chắc buồn, nhớ tôi và quẩn quanh
    Nhưng không bao giờ nhận mỗi lần tôi hỏi đến
    Cách xa độ 16 giờ bay
    Hai đại dương
    Quả là biền biệt
    Miếng sandwich trong bụng bỗng làm tôi no
    Nếu tôi uống hết ly trà lạnh trong tay
    chắc là sẽ mệt
    Hớp một ngụm nhỏ cho đỡ khô môi
    Còn lại bao nhiêu
    Tôi tưới xuống gôc cây trà bên cạnh
    Tôi cảm tưởng mình đang làm một việc gì đó rất hữu ích cho những nụ trà tương lai
    Và tôi vui lắm
    Giữa buổi trưa cô đơn, im ả
    Tôi chợt nhận ra mình....
    Tất cả điều gì trước kia
    Năng động, ồn ào, bốc đồng, náo nhiệt, thâu đêm
    Tôi không hề nghĩ về chúng nhiều nữa
    Tôi thèm được lặng yên
    Nhìn một nhánh hoa hay là con chim hót
    Đời sống một mình cho tôi bài học
    Biết thương những gì có xung quanh
    Và cũng biết thương bản thân
    Cứ thế mà tôi đã mất 1 tiếng rưỡi giờ lunch
    Không vội vã
    Tôi trở về phòng làm việc
    Quên khuấy đi rằng
    Có hẹn với vài người trong phòng họp
    Tôi thấy vui để sẵn sàng cho buổi chiều
    Mà tôi biết rất cam go
    Nhưng tôi tự nhủ lòng
    Có thế nào đi nữa tôi vẫn không lo
    Tôi sẽ tặng mọi người và cả tôi một nụ cười tươi đẹp nhất
    KPY
  6. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống như mình mong muốn
    Hãy yêu chân thật bản thân
    Hãy quên những gì khó chịu
    Đừng bao giờ là Thiêu Thân
    Ngoc muốn được như bạn lắm đó bạn ạh

  8. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn quê
    (Thời gian nán lại
    anh cầm tay tôi
    nụ hôn lần cuối
    ngọt lừ đầu môi
    )
    Qua những khúc quanh cuộc đời
    mới thấy tình yêu rất thật
    qua những bước chân lấm đất
    thấy hạnh phúc viên tròn trong tay
    Em một ngày em say
    Em một ngày
    nhớ đồng xa bước chân mẹ tháng ba dẫm nhàu hoa gạo
    Hương xoan quyện với đòng đòng
    Dòng sông nghiêng núi tiêu điều bờ mom
    Bước chân em xa ngái...
    Nán lại một giây
    thấy quê hương hôn lên môi em
    nụ cười em tươi lắm
    tóc em dài hơn
    da như thuở xưa vẫn trắng.
    Ngày mưa hay ngày nắng
    em nỗi lòng lên men...
    Một ngày dài hay ngắn hơn
    một ngày sâu hay nông nắng
    một ngày gió biển ngoài kia hơi sóng
    Cất tiếng hát vang thao thiết gọi em về.
    Nán lại thời gian lần cuối
    thấy tuổi thơ em mỉm cười trong nắng mai.



    Được Kien_lua sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 13/04/2006
  9. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    @Kien_lua: Lúc này hết xỏ xiên rồi à? Thơ mềm nhẩy! Lạ....
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 03:14 ngày 14/04/2006
  10. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Ngày lễ tuần thánh
    (Good Friday)
    Thứ sáu rồi đó anh
    Tháng tư tuần thánh
    Con đường đi làm thật vắng
    Yên ả đến lạnh người
    Mưa ngưng rơi nên hôm qua bất ngờ ấm nắng
    Như môi xinh em gái
    Tulips tươi đỏ rộn ràng
    Trên những chậu sành ai xếp ở hành lang
    Và trong công viên trải thảm màu bát ngát
    Chuông giáo đường của quảng trường ngân buông rời rạc
    Tuần thánh về, biển, trời, man mác
    Thời gian chậm lắm chẳng buồn trôi
    Sóng vẫn bạc nhàu theo gió chơi vơi
    Hồn tháng tư rũ mềm và chênh vênh quá
    Nghe bảo Hà Nội mấy hôm rồi trở giá ?
    Chấc cũng chỉ bằng buốt giá tháng, ngày qua !
    Tuần thánh về rồi cũng sẽ đi xa !
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 15/04/2006

Chia sẻ trang này