1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết xấu hổ à !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieu_phi_yen, 26/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Ngẫu hứng viết mấy dòng online tặng KPY

    Viễn xứ
    Đàn chim phi xứ mùa đông
    Về đâu trên những dòng sông nước ngoài
    Chơi vơi đôi cánh lạc loài
    Bay sau những dải đồi xoài trong thơ
    Bắt gặp mình trên giấc mơ
    Màu xanh của những bãi bờ cong cong
    Có bao giờ em hỏi lòng
    Em là chữ S đi rong địa cầu
    Trong thơ em đàn hải âu
    Hoang vu vỗ những sắc màu tha hương​
  2. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Vũng Tầu nắng đẹp anh Carri nhỉ ????
    Vũng Tầu ngày chụp ảnh
    Bỏ lại sau lưng phố phường
    Tìm về với biển để hương lạc loài
    Thướt tha Bạch Nga tóc dài
    Mắt xanh tựa đám mây cài đầu non
    Vũ trụ trong ống kính con
    Sao tim lịm ngất bên cồn cát say
    Biển tháng tư bỗng heo may
    Nắng mọc đôi cánh để bay theo tình
    Gắn bó như ảnh với hình
    Khít khao như cánh hoa xinh mỉm cười
    Vũng Tàu chiều trải trên đồi
    Gió trêu quyện áo một đôi chim trời
    KPY​
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 16/04/2006
  3. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Tiếc cái công mà post lên. Bài thơ không phải viết cho chính mình
    Hết những mong manh
    Nhiều khi tôi tự hỏi
    Sao khó quá.................niềm vui?
    Là gì? Mà mỗi khi cố tình tìm thì không thấy!
    Mong manh là vậy
    Những nặng nhọc hàng ngày
    Quắt quay
    Đời sống, miếng ăn, cà phê, thuốc lá
    Rồi khi tỉnh, rồi khi say!
    Trước mắt có gì vui không nhỉ?
    Chỉ thấy quá nhiều...
    Thế thôi !
    Thơ hay cũng là thơ kém vui
    Món ăn khá phần nhiều nhờ vị cay và đắng
    Rượu, bia ngon ở nồng độ nặng
    Cả thuốc thơm cũng nóng khô khan
    Những ngón tay nám vàng
    Tôi tìm được gì nơi ấy?
    Tôi tìm và tìm mãi
    Bao nhiêu năm uổng, hoài
    Chợt hiểu được bề ngoài
    Nơi không gian tôi ở
    Yêu thương là thú vui đổ vỡ
    Làm những vết nhăn trên trán thời gian
    Tôi biết mình đã phí hoang
    Ơi! mong manh và mong manh đến sợ
    Hôm nay tôi về thành phố
    Giữa bạn bè tôi tích cóp chút niềm vui
    Nhưng thực sự! Tôi!
    Vui nhiều vì thanh thản
    Tôi chờ một bắt đầu tươi sáng
    Đang đếm từng giây, phút cuối cùng
    Mà tôi đang tiêu dùng
    Cho hết những mong manh ấy
    Thứ hai sẽ là một ngày nắng dậy
    Có thực sự là vui?
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 03:49 ngày 17/04/2006
  4. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Vũng Tàu nắng đẹp đây KPY. Hình chụp chiều hôm thứ 5 13/04/2006, người mẫu là 1 cô bé người Nga, U30
    Rừng chiều
    [​IMG]
    Biển xanh
    [​IMG]
    Được carriage sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 17/04/2006
  5. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người em Bắc Á
    (Tặng anh Carriage, he he he )
    Từ bờ đông hay bờ tây?
    Em đến nơi đây
    Chiều bãi trước nắng tháng tư ngầy ngậy
    Em gái Nga ơi
    Mây chiều dịu mấy
    Không xanh bằng màu biển Thái Bình
    Nhuốm vào đôi mắt em xinh
    Đồi chàm, đồi cọ
    Vũng Tàu thiếu những rừng nho
    Ngọt và tươi như cái mỉm cười của người em Bắc Á
    Về quê hương anh
    Em ơi đừng lạ
    Có tình thương đứng đợi những con đường
    Em có vấn vương ?
    Có gió chiều len vào mái tóc ?
    Bến Tầm Dương (*) hàng dừa bát ngát
    Em có nghe sóng tình dào dạt không em ?
    (*) Một tên khác của bãi trước Vũng Tầu
    KPY
  6. under_ground

    under_ground Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Rảnh không?
    Mùa xuân sao còn đông phong?
    Mưa xuân réo cửa sổ phòng?
    Chăn bông đêm dài đủ ấm?
    Thứ năm rảnh, uống rượu không?
    UG
  7. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
  8. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Thanks KPY, sẽ dịch và gửi cho cô người mẫu kia đọc, ok chứ?
  9. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ tự nhiên.... nhưng sau khi dịch xong, nhớ gửi cho chủ bài thơ 1 bản copy nhé?
    KPY
  10. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Dần trôi
    Hương thời gian qua những địa đàng
    Khuất nơi nao để mắt nhìn không thấy
    Không gian là đường cong chợt gẫy
    Tạo thành thế giới song song
    Hạnh phúc cũng vô cực chờ mong
    Chưa có phút giây tiệm cận
    Thánh thần bay rất xa và nhầm lẫn
    Rất nhiều lần hối hận xuống trần gian
    Thế giới hỗn mang
    Lộn đảo vòng quay nhân loại
    Những trái cấm không ai thèm hái
    Tự oằn mình rơi rụng một ngày buồn
    Đêm vá vết thương
    Thấy sáng ngày rò rỉ máu
    Đời sống co cụm vào mỗi chiều thứ sáu
    Tuần, tháng, năm, ngang, dọc vết nhăn sâu
    KPY

Chia sẻ trang này