1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết xấu hổ à !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieu_phi_yen, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Cây gạo

    Thế là những bông hoa gạo cuối cùng rơi hết
    Trên con đường làng
    Trên mái đình cong ngói
    Trên mái tóc mùa xuân
    Cánh đồng xanh xanh lắm
    Mùa gặt rướn mắt trông
    Ai nhặt cánh hoa ươm má em hồng
    À ơi hoa gạo mùa xuân
    Em đi lấy chồng, áo đỏ, khăn nhung
    Ngày mai gió thổi đằng đông
    Gạo thời trơ lá vẫn mong em về !
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 24/04/2006
  2. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Mùa chiêm
    Thế là sắp sửa
    Vụ chiêm náo nức lòng quê
    Thương quá những con đê
    Ngăn lưng dòng nước
    Ước rồi lại ước
    Tìm mãi tuổi thơ
    Đến mùa
    Thèm bữa cơm riêu hến
    Chiều rơi bên bếp
    Nhìn làn khói thơm lừng
    Trên hàng cây nắng ngủ
    Chim hát khúc no lòng
    Chậm chạp nửa bầu trời vần vũ cơn giông
    Trên dòng trôi, sóng nhấp nhô gợn đục
    Thương thật thương căn nhà gianh ngói thấp
    Tiếng người giã gạo
    Những cối Cần
    Thơm hạt lúa mùa
    Cười lên đôi mắt .. nhớ
    Buổi trưa, trời xanh, xanh ngát
    Em bé quê hun khói bắt chuột đồng
    Tiếng trẻ đê mê
    Mắt dõi theo con Trê trong Lờ sủi bọt
    Tình yêu là thanh tre vuốt nhọn
    Làm cánh diều bay bổng với mây trời
    Vẫn thấy chơi vơi
    Cô gái quê e thẹn chút má hồng
    Vời vợi !
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 26/04/2006
  3. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Một góc Phòng
    [​IMG]
  4. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà bớt chút nước và thêm vào chút trời xanh thì toàn hảo. Màu đẹp quá! Thanks,
    Y.
  5. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Rất chung chiêng

    Em ngồi nhìn nắng rớt chiều nay
    Thấy lòng mình chung chiêng quá
    Biển ngoài kia thật xanh và yên ả
    Ôm thành phố vào lòng
    Tự dưng thèm một điều gì rất mông lung
    Cái nhìn xoáy vào người như vết sẹo
    Hay tiếng cười ngặt ngẽo
    Của cô bạn cũ ... tinh ranh
    Cũng có thể là bàn tay ấm của anh
    Vén sợi tóc ngạnh ương trên vầng trán
    Chiều thú tư mọi ngả đường nghiêng theo ánh sáng
    Lối về, con dốc cũ bỗng dưng xa
    Lo lắng nhỏ nhoi cho một bông hoa
    Bên lề hẹp, dưới nắng vàng nở rộ
    Xin đừng dẫm lên, xìn đừng ai đó
    Những bước chân... hồi hộp sợ... vô tình !
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 27/04/2006
  6. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Tìm bước

    Em men dấu vết trăng vàng
    Tìm những bước chân thuở trước
    Quá xa xưa làm sao em thấy được
    Chỉ có màu trăng vàng ruộm lá khô
    Em đuổi theo bắt lại giấc mơ
    Đã trở về một đêm khó ngủ
    Những xanh, đỏ, vàng, quấn chặt không gian huyền sử
    Ai đó gọi là "xéo sắc" mắt môi yêu
    Nắng sớm tiễn trăng rồi lưỡng lự xuống đồi chiều
    Không để lại kỷ niệm gì trên con đường cũ
    Em vẫn men theo dấu vết trăng vàng tình tự
    Một lần nào sẽ tìm bước hôm nay
    KPY
  7. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy những hồi kết của Yến rất ngắc ngứ, như gà mắc thóc ấy. hjì!
  8. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Tinh mắt thật .......
    Ý thì có mà không chuốt thành vần....
    Mỗi bài một câu cuối! Có đúng không?
    Y.
  9. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Cầu treo đầu tiên của thế giới.
    [​IMG]
    KPY (23-04-06)
  10. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Mưa phố núi
    Những ngày mưa phố núi
    Nắng không ở lưng đồi
    Chiều ngủ lười rũ rượi
    Hoàng hôn khắp mọi nơi
    Tình là mây hay gió
    Thấp thoáng mãi bên đời
    Trăng và mùa xuân đó
    Có còn theo bước vui
    Mưa rơi làm sao khuất
    Cô đơn giữa chỗ ngồi
    Lạnh thấm vào môi, mắt
    Buồn... biết thế mà thôi
    Những ngày mưa phố núi
    Mờ lấp một khoảng trời
    Những cánh buồm không đợi
    Lạc về phía xa xôi
    KPY

Chia sẻ trang này