1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết xấu hổ à !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieu_phi_yen, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    vui gì mà vui
    TIm bổ làm đôi
    Rát hoài cái cuống

    Một lần anh nói yêu em
    Em bèn ngúng nguẩy ai thèm yêu anh
    Nhưng kìa đôi mắt khép nhanh
    Nụ hôn đầu đó em dành cho anh
    (một ai đó)
    -->
    mượn tên topic nhé. "không biết xấu hổ ah?"
    Lần nào anh nói yêu em?
    Lần nào em đã đánh liều ... hôn anh?
    Nếu mà đôi mắt khép nhanh
    Chắc em buồn ngủ kéo mành, rõ chưa?

    nghĩ lại "rõ chưa" có cảm giác mình chống nạnh, thay "nghe chưa" thì có được ko nhỉ?

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 18/05/2006
  2. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Chim yến
    Chim yến bay mặt biển
    Những cánh buồm phong ba
    Tổ yến treo đầu núi
    Tổ yến là bài ca
    Tôi ngồi nhìn bão tố
    Thấy bình yên bay qua
    Lòng tôi trên hoang đảo
    Em về dựng vách nhà
    Đàn chim trong biển mộng
    Cách một đại dương xa ?

  3. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Đừng cố nếu không thể viết tiếp Yến nhé.
  4. co_con_khong

    co_con_khong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đừng cố viết
    Khi tôi không ngồi bên
    Em có biết
    Rằng nơi đây không còn cảm xúc
    Nơi xa lắm
    Khi muôn vàn lo lắng
    Việc bận bịu trăm mảnh với em
    Ta ngồi đó
    Đớn đau mà im lặng
    Cõi nơi đây phá vỡ một con đò
    Nhưng mà khóc
    Chẳng cho âi gì cả
    Những ưu phiền lắng đọng một con tim
    ------------------
    Lại spam cho bạn vui nhé
  5. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ hôn ... chán thế này sao ? Có lẽ Deny_me nên thay vào bằng chữ "chán chưa"... như có vẻ vừa than, vừa thất vọng mà không cần phải chống nạnh .
    KPY
  6. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Lúc ấy có thể viết dài hơn... nhưng buồn ngủ nên dừng lại ngang xương.....
    KPY
  7. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Bão tố...bình yên ?
    Hãy nói về một đại dương xa
    Những cánh buồm bồng bềnh không tới
    Trùng khơi chưa biết mỏi
    Chỉ tội cho cánh yến nhỏ nhoi
    Đỉnh núi đơn côi
    Lấy những giọt nước trong mình ra làm tổ
    Chênh vênh giữa lòng bão tố
    Bốn mùa gió rớt, mưa sa
    Tổ yến là bài ca
    Nhưng nốt sol, fa trong bàn tay thợ núi
    Bản nhạc tình vừa trỗi
    Có đôi lúc đứt ngang dây
    Lòng hoang đảo nào hay
    Những vách nhà không dựng nổi
    Chỉ cần một cơn giông tới
    Phủ núi đồi và phủ cả đại dương xa
    Yên bình nào khi bão tố bay qua ?
    KPY

    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 03:30 ngày 20/05/2006
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0


    mình ko thể tưởng tượng được " tổ yến là một bài ca" ... mỉnh chỉ nghe nói tổ yến ăn ngon lắm vẫn chưa được thưởng thức món yến xào..
    Phải đâu là mình đã hôn
    Phải đâu mới chỉ là hờn dỗi nhau

  9. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    " tổ yến là một bài ca" ... Câu này phải hỏi Carriage mới hiểu được . Tớ chỉ mới nhậu được món soup yến thôi còn tổ yến hay yến xào cũng chưa biết nó ngon hay dở như thế nào
    Giấc ngủ chập chờn
    Trong giấc nam kha chập chờn
    Bông hoa ai hái đỏ hơn son mềm
    Em tan vào không gian êm
    Chiều hoá đôi mắt bên thềm trông sang
    Gió làm cong ánh nắng vàng
    Tay em vấy những giọt hoang từ trời
    Nhìn xem mây chép miệng cười
    Xếp thành muôn dạng trêu người trần gian
    Lá bay úa cả hôn hoàng
    Giật mình nghe tiếng mưa đang sang mùa
    KPY
  10. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này