1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết xấu hổ à !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieu_phi_yen, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ô hô ý tưởng tuyệt vời
    Đằng ấy có muốn thì mời sang luôn
  2. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Rằng em đây vẫn chưa buồn
    Thế nên chửa có gì tuồn vào thơ...
  3. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Hậu vệ để giữ cõi bờ
    Hai chàng "lục, bát" đừng mơ làm bàn !
    KPY
  4. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Yến về thì chị chạy làng
    Để cho Yến chiến với chàng don du
  5. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Vậy là thẻ đỏ ... Cafu ?
    Ba Tây world Cup bù lu đội hình
  6. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hai nàng cứ chiến với mình
    Hậu vệ khoẻ lắm đủ tinh...khôn mà
  7. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tinh (khôn) dù chàng khoe ra
    Phải chăng chất lượng ba hoa dạo đầu
    Worl Cup đội tuyển trọc đầu
    Sút xa mấy mét túc cầu dạo chơi...
  8. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Cầu thủ đừng có nhiều lời
    Nói trăng, nói cuội hết hơi bi giờ
    Dondu chỉ đá phòng hờ
    Cô/cậu gì đấy để chờ hiệp sau
    Cao thấp đang ở temp đầu
    Chỉ nên cổ vũ "đứng hầu" ngoài biên
  9. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Bài trên của Dondu đáng được hưởng 5* nhưng cái câu cuối đọc thấy có vẻ cờ bạc như dân cá độ í... Trừ 1*.....
    Giấc mơ FIFA
    Giấc mơ của anh là cú sút tung trời
    Những xác hoa sau lưới thủng rơi
    Bàn tay em vang tiếng pháo
    Và đôi mắt rạng ngời
    Quả đất dưới bàn chân anh vỡ cười
    Khi những đòn lừa ngoạn mục
    Hai mươi hai xác thân ra sức
    Hàng triệu linh hồn ngơ ngẩn từng giây
    Một trái đường vòng phạt góc bổng bay
    Cả cầu trường đứng dậy
    Anh lướt thật cao và quả đội đầu hay biết mấy
    Gào to "GOAL", anh chợt thấy.... mình mơ
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 07:35 ngày 02/06/2006
  10. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Rồi, dondu sẽ ưu tiên
    Phi Yến đá trước, xi-en hãy chờ
    Khi nào xuất
    khẩu thành thơ
    Hai nàng một lúc tôi vơ và vần

Chia sẻ trang này