1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết xấu hổ à !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieu_phi_yen, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ja, ja, ja. Es muss sein. Vẫn là đời chưa hẳn là thiền nên mới sáng tác ra kiểu "thiền mà đau" vậy. Về thiền thì anh lõm bõm, vì không phải là Phật tử. Cũng từng ngó qua một vài cuốn sách nhưng chả đọc mấy vì không có thời gian lại không đủ kiên nhẫn, chỉ đọc trọn vẹn "Hồn **** mơ tiên" thấy rất thích. Đôi khi trên đường đi cũng vào chùa Tây Phương, Sài Sơn uống nước trà sen với các sư cụ, nhưng lại cũng không thể ngồi lâu được vì...buồn. Hồi nhỏ tí tí, ở thôn anh có cái chùa rất đẹp, nhưng khi biết nhận thức thì chùa đã bị phá tan hoang vì những lí do khá chuối. Coi như đấy là thiệt thòi của tuổi thơ mình.
    Thiền gì mà lại kêu đau
    Em nhéo một cái còn mau hơn thiền
    Thiền gì mà bảo là điên
    Kiss em cuồng nhiệt xoa liền vết thương
    Thiền đi ở giữa đời thường
    Đừng xem bóng đá ra đường đua xe
  2. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Hình như thica có vẻ chuyển hướng sang thơ thiền hết rồi... Đọc đâu cũng thấy vị thiền
    Cái thiền có thật là duyên ?
    Nam Vang có cả sư ghiền soccer
    Được xem nhưng cấm la to
    Trọc nào lớn miệng bị cho về vườn
    ....
    Việt Nam ngay chốn đời thường
    Đua xe giữa lộ bị thương là mừng
    Thiền sao...kiss, nhéo, bầm, sưng ?
    Bác dondu ạ nên đừng thi hơn
    KPY
  3. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng ngố này, anh thấy bài này hay đấy.
  4. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nam Vang là Cambodia, Yến nhỉ? Thiền tiếp này:
    Sen Xanh
    Ngày xưa có mưa vô hình
    Tôi do trời đất ******** sinh ra
    Mang danh phận một loài hoa
    Vô thường như thể rất xa hồng trần

  5. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Giờ quay trở lại đời một tí:
    World Cup hai ngàn không trăm...tin nhắn
    World Cup quá nhiều trò tin nhắn
    Tìm vận may trong chính nỗi đam mê
    Cả nước cùng trổ tài dự đoán
    Con tim chạy trong vòng "chết cả đê"[/
    center]
  6. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Đội bò tót của dondu thấy có vẻ mạnh bạo đấy... Tiến lên !
    Dặn dò mấy chàng áo xanh

    Hôm nay có chút tin buồn
    Đội Ý chẳng đá sẻ suông chút nào
    Dẫu cho tỷ số một đều
    Nhưng sức lực ấy có điều không xong
    Sợ vào được tới vòng trong
    Gặp cao thủ khác khó mong làm bàn
    Này này những cặp chân vàng
    Tiến nhanh, diệt gọn huy hoàng về tay
    Dở hơi chỉ một trận này
    Đừng tiếp tục thế có ngày bị out....
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 18/06/2006
  7. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Đội Ý
    Lòng em có một thiên thanh
    Những gương mặt đẹp làm anh ghen nhầm
    Khi em sút trái banh ngầm
    Tôi ngồi cổ vũ bằng cầm tay em
    Thế là hai đứa cùng xem?
  8. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Thêm tý cho nó bốc mùi nhé.
    Em cứ vô tình xanh
    Như hoa sen rất trắng
    Cuộc tình - Ôi giọt nắng
    Rót vào ngày hanh khan.

  9. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Băn Khoăn

    Nếu tháng, năm có tuổi
    Thì thời gian mình quen nhau đã già ?
    Hay vẫn còn son trẻ ?
    Như đầu mùa xuân ra hoa
    Ánh mắt nhìn có nhăn nheo ?
    Sâu miền thăm thẳm
    Nụ cười có bạc rêu ?
    Trong tận cùng lắng đọng
    Những nỗi niềm quá gần sao chưa chạm nhau
    Tiềm thức khít khao sao chưa giáp mặt
    Cứ là hai chiếc lá đuổi nhau khi gió làm luân vũ
    Cứ là hai hạt mưa mau, bong bóng vỡ trước, sau
    Làm sao mình biết thời gian qua mau
    Làm sao biết tháng, năm có tuổi
    Nhưng rất nhiều khi trong đêm tối
    Chợt băn khoăn, chợt thấy ngày về....
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 19/06/2006
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ thăm thẳm quá, tặng Yến một bức ảnh nhỏ.
    lưu luyến
    [​IMG]
    NT

Chia sẻ trang này