1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết xấu hổ à !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieu_phi_yen, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Phải viết là sẻ suôn chứ nhỉ (lái lại từ suôn sẻ), nhưng kể cả là viết đúng thì cũng không "trong sáng Tiếng Việt" đâu. À, nhà carriage làm thơ bóng đá lự phết. Tiếp đê !
    Bò Tót
    Bò tót yêu gót hồng em
    Sừng thì muốn húc, môi thèm nụ hôn
    Trong bò có một cô đơn
    Tim em- đấu sĩ dỗi hờn rồi sao
    Cầu trường áo đỏ xôn xao
    Tim bò gục ngã giữa màu thiên thanh
    Linh hồn kịp thoát lên nhanh
    Phi theo Yến vẽ bức tranh Cội Nguồn
    Bò tót năm nay rất hăng đấy. Nguyên nhân vì sao, đọc thử xem này:
    TÂY BAN NHA THẮNG LỚN NHỜ... VĂN CHƯƠNG ?
    Tuy ĐT xứ sở bò tót được đánh giá là mạnh nhất bảng H, nhưng không ai nghĩ họ có thể nghiền nát ĐT Ukraine 4 bàn không gỡ, và cũng không mấy ai dự đoán họ ra sân với khí thế ?ohùng hổ? như vậy. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở đâu ?
    Lại cũng không ai biết nguyên nhân chủ yếu ấy là do...văn học, cho đến khi được tiết lộ. Các học trò của Ông Luis Aragones trong chuyến sang Đức đã mang theo cuốn ?oĐông ki sốt?, tiểu thuyết nổi tiếng của đại văn hào Miguel de Cervantes, với hình tượng hiệp sĩ Don Quixote, người dại diện cho công lí đạp bằng những bất công ngang trái trên đời. Họ đọc ngấu nghiến trong vòng...2 ngày trời. Đó là một ?obài tập? mà HLV lão làng Aragones giao cho. Trước mỗi trận đấu, họ phải ?oôn? lại chương Don Quixote đánh nhau với cối xay gió để lên giây cót tinh thần.
    Kết quả: tinh thần dũng cảm gan dạ của Don Quixote đã thổi vào ý chí phấn đấu của các ?ođấu sĩ bò tót?. Họ vào trận như những chiến binh thực thụ, áp đảo đối phương và kiểm soát từng mét vuông sân. Cứ như thế, tỉ số dần tăng: 1-0, 2-0, 3-0 rồi 4-0, và nếu trận đấu kéo dài hơn 90 phút, tỉ số chắc còn tăng lên nữa.
    Ô hô, chiến thuật ?ođọc truyện đá bóng? của ông thầy Aragones quả là độc đáo, chẳng thua kém gì binh pháp Tôn Tử thời xưa. Nhưng có lẽ chỉ người Tây Ban Nha mới áp dụng được, vì họ là đồng hương của nhà văn Cervantes, còn đội khác muốn ?odựa hơi? ư, coi chừng nhầm thuốc ngay !

    DONDU
    TBN doc sach.jpeg
    Được dondu sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 19/06/2006
  2. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn chị nguoi_thuong. Bức ảnh mờ ảo hệt như cái băn khoăn của bài thơ kia .
    Trong niềm vui của lá
    Tôi thấy từng giọt ngắn dài
    Trong chính tôi còn lại
    Thấy mình chợt vỡ làm hai....
    Trong nền xanh của ảnh
    Lá vàng thưa thớt một vài
    KPY
  3. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Du
    Nếu du như Trần Tiến
    Sẽ tạm biệt chim Yến
    Đằng này du Trần Gian
    Nên vẫn còn đa mang

    @: Thơ Yến có nhiều câu hay. Sẽ hay hơn nếu đồng chí bỏ thêm công tạo cho chúng một cái tứ, hoặc logic chúng chặt hơn
  4. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Sẽ cố gắng thêm anh ạ. Nhưng, sức Yến có hạn....
    Yến
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Soi mãi trong bức ấy chả thấy chiếc lá vàng nào đâu cả
    Có vài đốm vàng phản sáng, loà nhoà
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Đốm vàng cánh trắng là mấy bông hoa dại, focus ngược nên nó được cái ảnh nội dung khác như vậy. Nhưng mà mọi người không thấy rõ, chứng tỏ tay còn non, đành đứng cạnh tác phẩm để giải thích thêm vậy
    NT
  7. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu bù cái lá.
    [​IMG]
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    @Tuấn Anh: dấu thời gian rơi xuống tóc mẹ hiền
    @Linh: ra thế
  9. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Không sến đến mức ấy, chỉ là một cái lá vàng thôi. Thực tế hơn chút đi.
  10. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Không sến cũng phải làm phát thơ sến vào đây (mất công xem rồi).
    Chiếc lá mơ con thuyền
    Trôi lạc động Đào nguyên
    Biếc xanh chiều nhạt nắng
    Du hồn ta cõi tiên.

Chia sẻ trang này