1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết xấu hổ à !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieu_phi_yen, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Đào nguyên

    Bồng lai nơi đâu ?
    Váng vất lời ca khe suối
    Tần Hoàng, đào nguyên lạc lối
    Để mỹ nhân khóc đổ trường thành
    Mạnh Khương! Mạnh Khương!
    Reo rắc lá đào
    Đâu là cố hương
    Mơ tình quê
    Lệ đêm trường
    Tim thổn thức.. Quân Vương !
    KPY​
  2. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ồ, sức ai chả có hạn. Nhưng Yến mà cố gắng thì cũng phải lên được Tạ, Tấn. Cố gắng ăn ngon vào. (Vẫn nhớ quote này của đồng chí: "Có thể ăn không ngon nhưng mặc phải đẹp").
    hỏi
    rồi mai phường phố thế nào
    biết rồi còn hỏi là sao hở mày
    nhưng mà tao quá lung lay
    khi nhìn xe cộ như bầy thú điên
  3. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Màu áo xanh

    Những chiếc áo của anh
    Ôi những chiếc áo xanh
    Xanh lên niềm hy vọng
    Giữa cầu trường nóng bỏng
    Hừng hực lửa thiên thanh
    Đòn chéo góc thật nhanh
    Lướt sang vùng cấm địa
    Đường chuyền linh động thế
    Ngơ ngác cả khung thành
    Vẫn là màu áo anh
    Đẫm trong chiều chiến thắng
    Xé toang khoang trời nắng
    Bằng tia chớp lòe xanh
    KPY
  4. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Kệ Ý(ên)
    Tớ là cầu thủ Châu Phi
    Bay sang nước Đức mà thi túc cầu
    Không thèm đua kiểu sắc màu
    Lặng yên ấp ủ một bầu ước ao
    Tớ giản dị biết không nào
    Cũng như đất mẹ đã bao năm rồi
    Ai lòe loẹt kệ ai thôi
    Chói chang so với mặt trời được không
  5. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Sao mấy câu này đọc nghe tủi thân thế . Cầu thủ C. Phi cũng đồng phục ác liệt lắm chứ . Chỉ là màu xanh da trời đơn giản thôi mà .
    Này này, đang FIFA tại sao lại vác cái câu này vào ??????
    "Cũng như đất mẹ đã bao năm rồi"
    -----------------------
    Đất mẹ là một niềm vui
    Có màu đôi mắt, nụ cười của em
    Trăng vàng trải thảm đêm đen
    Ngày xanh xanh ngát lúa mềm ruộng xa
    Chân trời góc biển từng qua
    Không đâu sánh với quê nhà đâu anh
    Thơ buồn không rõ ngọn ngành
    Lòng buồn dẫu áo thật xanh vẫn buồn......
    KPY
  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Có thế mà em cũng khóc um lên.
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 24/06/2006
  7. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Mưa

    Những giọt mưa rơi
    Liếm trên mặt người
    Liếm trên khuôn mặt ai
    Theo tóc tròn lăn
    Ngoa ngoắt lòng
    Chiều bung lên hắt từng đợt nóng
    Mưa như sôi bỏng
    Có vị đắng của ngày tan
    Buồn trong tay mang mang
    Hoàng hôn chuyển màu
    Nhanh lắm
    Tiếng động cuốn vào xa vắng
    Gió trôi khấp khểnh nơi cuối phố
    Không nhìn
    Mắt im
    Theo tiếng thở dài của thời gian
    Tóc ướt đẫm
    Môi ướt đẫm
    Mưa hay nước mắt
    Mặn !
    KPY
  8. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chít roài. Mình hơi nặng lời làm em Yến khóc ra Mưa kìa. Em ơi ''đừng khóc trong đêm mưa, đừng than trong câu ca''. FIFA tiếp này:
    Sút đẹp như mơ
    Sút ngay phải sút ngay thôi
    Chậm chân là bóng lăn rồi phí đi
    Sút ư, sút để làm gì
    Để ghi bàn thắng cực kì vang danh
    Hoặc để phá bóng cho nhanh
    Kẻo đội Yến sút tung mành lưới ta
    Sút đi hãy sút từ xa
    Giữa sân cũng được miễn là thật căng
    Sút xong cần giữ thăng bằng
    Nhìn thủ môn bạn bật văng ra ngoài
    Bắt hụt đường bóng thật dài
    Cong cong thẳng thẳng, thấy tài tôi chưa
    Sút bóng cũng thành bài thơ
    Cầu trường bật dậy trầm trồ: quá hay!
    Biết mà sút dễ thế này
    Thì tôi sút thẳng nó ngay từ đầu
    Tung ra những cú thần sầu
    Để cho đội bạn phát rầu và lo
    Thế nhưng phải sút ra trò
    Nhằm khung thành Yến mà cho đạn vào
    Nhỡ không trúng đích thì sao
    Thì ta làm lại thêm bao nhiêu lần
    Sút liền khi bóng đến chân
    Biểu dương sức mạnh tinh thần bao la
    Nhưng không được sút làm quà
    Xong để đội Yến gỡ hòa thì gay...
    A, lại có bóng nữa này
    Vung chân luôn phát nó bay lên trời
    Ô sao chả thấy bóng rơi?
    Khán đài vắng lặng, mọi người biến đâu
    Bỗng nghe chó sủa gâu gâu
    Tiếng đứa bạn gọi: Du đâu dậy nào!!
    Xem World Cup ngủ quên sao
    Nay kiểm tra đấy nên tao gọi mày
  9. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Biển sớm

    Có giọt mưa nào về lạ lắm
    Sáng nay ươn ướt lẩn trong sương
    Biển chợt cô đơn mùi muối mặn
    Rong mềm côi cút khép làn hương
    Phố chìm sau núi khuất vào mây
    Bầy đàn cánh trắng mấy từng bay
    Hàng dương nửa nắng vàng xơ xác
    Hoa phấn đâu làm đôi mắt cay
    Bước nhỏ cát êm nằm lặng dấu
    Đợi làn nước bạc xóa niềm tin
    Ai hay sỏi đá buồn trơ đấy
    Như những linh hồn biết lặng im
    Tiếng gào tan lẫn, chìm trong sóng
    Mang theo ước vọng đến bên trời
    Vầng sáng lên cao lòe chói quá
    Nước già, bọt biển cũng tan thôi
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 26/06/2006
  10. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    ITALIA
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 27/06/2006

Chia sẻ trang này