1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết xấu hổ à !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieu_phi_yen, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Toàn anh đẹp giai thế thì bia và hoa hồng đúng rồi.
    Nhưng cảm giác quả penalty hơi nặng?
    UCRAINA-SHEVA cũng thế (nhận độ rồi).
  2. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Chặng cuối

    Cái vòng bát (8) kết khó làm sao
    Khẽ sểnh chân thôi sẽ té nhào
    Vận may không thể nên thành bại
    Mà chỉ nơi tài có thấp cao
    Vàng, đỏ trọng tài đâu tiếc thẻ
    Đá gian chẳng thoát lưới thiên tào
    Kỹ thuật, thể công giờ hiện rõ
    Cái vòng bát kết thật lao đao
    Thời thế mùa nay dần đã tỏ
    Xanh xanh màu áo của trời cao
    Không thể Brà Ziêu không thể Đức
    Chắc chắn là năm Ý được vào......
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 02:05 ngày 27/06/2006
  3. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều !
  4. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ! vì Ý mà zdô
    Ờ ờ! vì Ý chắc rồ, chắc điên
    Nhiều khi Ý đá phát phiền
    Nhiều khi Ý đá phải điên cái đầu
    Mong cho Ý được vào sâu
    Còn đây còn đó còn bia chúc mừng
    Nhưng bé nên uống có chừng
    Mới bằng ý tuổi thì đừng say bia!!!
    Kieenvt
    PS:
    Ơ hơ! mỗi mình tôi ngồi cổ vũ cho Ý trong khi cả bọn cổ vũ cho Úc
    Thực ra thì bọn nó cũng chẳng thích gì Úc nhưng vì ghét Ý và cái cách cổ vũ của tôi nên cả bọn hô ầm lên mỗi khi Úc sắp ghi bàn...
    ...
    Cuối cùng thì tôi hô ầm lên trong khi cả bọn... "Ôi trời!" Cả bọn bắt đầu quay sang nói đểu đội Ý...
    Tôi nói mỗi một câu... "Ý đá thuyết phục thế còn gì!!!"
    _____
    Thực ra thì nếu Ý là "Togo" chắc "mọi người" sẽ nói Ý xứng đáng vào tứ kết...
    Nhưng Ý lại là... "đại gia"
    Mà tại sao Ý là "đại gia"?...
    ...vì "mọi người" nói "Ý là đại gia"
    Tại sao "mọi người" nói "Ý là đại gia"?...
    ...vì từ trước đến giờ Ý vẫn đã thế!!!
  5. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ! vì Ý mà zdô
    Ờ ờ! vì Ý chắc rồ, chắc điên
    Nhiều khi Ý đá phát phiền
    Nhiều khi Ý đá phải điên cái đầu
    Mong cho Ý được vào sâu
    Còn đây còn đó còn câu chúc mừng
    Nhưng bé nên uống có chừng
    Mới bằng ý tuổi thì đừng say bia!!!
    Kieenvt
    Thay chữ bia bằng chữ câu cho rõ vần nhé !
    VIVA ITALIA
    KPY
  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Khóc cái cười được ngay, thôi thua!
  7. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Xấu hổ thế à!
    Dở khóc dở cười ôi xấu hổ
    Không ai lạ lẫm được bầng tôi
    Buồn hết trong nhà ra đến phố
    Nhiều khi không biết tại sao cười
    Có chiều mong ngóng hoàng hôn tới
    Có lúc trông trăng đến lạnh người
    Những lần mưa đổ sầu chăn gối
    Lại cưòi, lại khóc, lại mình tôi...
    KPY
    @VTA: không có gì đâu! Đôi lúc hâm đấy mà!
  8. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Mình xin Yến 1 post nhạt nhẽo nhé, coi như spam cũng được. Đọc để cười mà.
    Anh không biết liệu có là vô nghĩa
    Nhưng lời yêu đã trót trao rồi
    Thì với người khác anh không thể
    Lại còn nói về chuyện lứa đôi
    Bởi em và anh đã là ảo mộng
    Không lẽ lại còn ảo mộng hai lần
    Gọi em là Nàng Thơ thì sáo rỗng
    Gọi là gì khi vẫn thích văn chương?
    Thơ thì chọn đề tài gì chẳng được
    Nhưng người đời chỉ thích đọc thơ tình
    Không đau đớn nhưng cứ làm như khóc
    Thơ còn không khi cuộc sống vui hơn?
    Và dù cho có trở thành kiệt tác
    Thì nhà thơ liệu có hạnh phúc không?
    Chứ đừng nói anh chỉ là hạng bét
    Gặm nhấm gì những tiếc nuối lụi tàn?
  9. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Đọc để cười mà.. Bạn tự nhiên đi, đừng khiêm nhường thế sẽ làm Y mất tự nhiên theo .
    Bài thơ của bạn rất chỉnh! Nói lên nhiều khía cạnh trong thica. Nhận xét của bạn tinh tế và chính xác .
    Thơ
    Có nhiều điều không nói được bằng thơ
    Và cũng rất nhiều điều xảy ra hàng ngày vô nghĩa
    Nhưng trở thành bình thường và vẫn thế
    Thành thói quen nhan nhản phô bày
    Ai có thể định nghĩa bài thơ hay ?
    Họa chăng lúc đọc thấy cùng cảm xúc
    Nhiều vần điệu làm cho người khóc
    Cũng có khi bỗng biến trò cười
    Thơ sẽ có lúc buòn, vui
    Có những lúc cực kỳ chán nản
    Thơ cho quê hương, cho người thân, cho bạn
    Dĩ nhiên sẽ không tâm trạng giống thơ tình
    Bài thơ xinh là ở lòng mình
    Bởi mình viết những gì mình muốn
    Thơ chưa chắc là hay mới bán
    Xin đừng nên nhàm chán chuyện văn chương
    Thi ca sẽ không phải sự "kém, hơn"
    Không thể "được, thua, có, mất"
    Vâng, đôi khi, Nàng Thơ là cõi thật
    Cũng đôi khi nàng ấy ở trong tim
    Viết bài thơ lòng sẽ được dịu yên
    Tâm hồn sẽ êm đềm thêm để sống !
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 05:58 ngày 28/06/2006
  10. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Bò tót

    Tội cho bò tót dondu
    Làm sao để bị gã gù Francais
    Đâm vào hông bằng chiếc que
    Văng ra đến tận vỉa hè FIFA
    Thế là cú bắt tay xa
    Bò tót đành phải về nhà nghỉ ngơi
    Về nhà đem áo ra phơi
    Máu bò loang đỏ... TAN RỒI GIẤC MƠ
    ..................
    Dondu tiếp tục làm thơ ????
    Hay là thôi nhé đọi chờ...... MÙA SAU !!!!!
    KPY

Chia sẻ trang này