1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết xấu hổ à !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieu_phi_yen, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Này này, cái nhà cô Yến kia, nhẫn tâm vừa thôi nhá. Sao lại xát một vốc muối mặn chát vào vết thương (lở mồm long móng) nhà bò tớ thế hử. Biết ngay mừ!
    Tan bò xẻ tót
    Bị đâm 3 nhát quá đau
    Tim bò ngã gục dưới màu thiên thanh
    Bọn Pháp cũng là bọn xanh
    Màu kị giơ ấy giết anh nhà bò
    Vẫn như một gã học trò
    Học tài thi phận ở lò FIFA
    Vòng tứ kết lại chia xa
    Thôi thôi tàn giấc mơ hoa cuối cùng
    Nhưng đội Ý(ên) chớ vội mừng
    Vào vòng bán kết coi chừng Argen
    Dondu cũng là một fan
    Của màu xanh-trắng, nên bèn "chuyển kênh"
    Sẵn bia là cụng ngay liền
    Kệ cha World Cup rối ren lắm rồi!
  2. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bài đối đáp của Yến với bạn Nuocmatquy mà viết theo kiểu lục bát của away thế này có khi đằm hơn. Xin phép away cho dẫn lại:
    Thơ là gì
    Ừ thơ là lá là hoa
    Là ong là **** nhạt nhòa mông lung
    Có khi thơ cũng điên khùng
    Chém trăng nuốt gió vẫy vùng tim đêm
    Thơ là bớt, thơ là thêm
    Bớt đau bớt đớn, dần nêm ngọt ngào
    Thơ là riêng của ai nào
    Nước trong đất mịn máu đào là thơ
    Thơ là bạn cái bơ vơ
    Là người yêu kẻ hững hờ nhân gian
    Thơ là mẹ cái khô khan
    Khát thì cho bú, dã man cho đòn
    Thơ là trong trẻo đàn con
    Sà vào lòng lạnh cuộn tròn nỗi đau
    Thơ là để sống cho nhau
    Nếu không là thế chặt đầu thơ đi
  3. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Argentina

    Á Căn Đình, Á Căn Đình !
    Châu Mỹ La Tinh
    Ngoài màu áo xinh
    Còn gì nữa nhỉ ?
    Maradona không thấy
    Ảo vọng CUP thì xa
    Maradona, Maradona !
    Màu áo trời chiều xanh nhạt
    Nhạt như lời hứa hẹn ngày qua
    Maradonna, Maradona
    Argentina, Argentina !
    Trắng, sọc xanh sẽ ướt nhòa
    Đây là trận cuối
    Không phải mồ hôi.. mà nước mắt chia xa
    Khơng có Maradona
    Argentina chỉ là
    Một giấc phôi pha
    Nỗi buồn nào cũng thế...rồi qua
    Dondu à !
    KPY
  4. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bài "châm chọc" của đồng chÝ đã cung cấp một thông tin mới (với tôi): Argentina phiên âm Hán Việt là Á Căn Đình. Hiểu biết phết nhờ !
    Maradona năm nay đi theo cổ vũ hơi hăng đấy, sao nhà cô lại bảo là không có. Lại còn bảo phôi pha ư. Phôi pha thế nào được. Chờ xem.
    loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng
    một tháng làm world cup
    ta như gã thủ thành
    hồn nương theo đường bóng
    vút vào trời xa xanh
    em là một thiên thanh
    cho ta bầu thổn thức
    bàn thắng hồng trong ngực
    ghi bằng mắt em nâu
    một tháng hỏi địa cầu
    chuyện tranh tài nước Đức
    30 ngày rạo rực
    lòng hâm mộ xứ mình
    em ơi có bớt xinh
    để tròn theo trái bóng
    tim ta ơi có rỗng
    khi hoang trên net này
    bóng và cỏ xanh bay
    trong giấc mơ rộn rã
    cú sút là tất cả
    Hồn Nhiên này, bắt không?

    (28/06- sau thất bại của "Đàn bò tót")
  5. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng người em Nam Mỹ (Argentina)
    Địa đàng không còn in vết chân
    Cho tôi đôi mắt người em Nam Mỹ
    Trũng sâu như lòng chảo địa cầu
    Thăm thẳm trời Âu
    Một mùa gió về quay quắt
    Khung thành lạnh ngắt
    Lơi lạc về đâu dáng người
    Sân chơi - thế thôi
    Tiếng hò vang trở thành tiếng nấc
    Hơn 20 linh hồn u uất
    Như những cánh chim vô hồn bay trở lại miền Nam
    Thời vinh quang
    Đã xa, xa rồi, xa mãi
    Ôi đôi mắt em dịu buồn
    Người em gái
    Chiều rơi, lặng quá, chiều rơi
    Em ơi
    Địa đàng không lối
    Không còn in vết chân
    Mỏi mệt rã rời
    Giấc mơ
    Em ơi
    Màu cờ sắc áo
    Trước mắt em hoàng hôn chợt chìm xuống nghẹn ngào
    Bóng và cỏ xanh xao
    Trong giấc mơ rộn rã
    Cú sút cuối cùng rơi như mùa đông ?" chiếc lá
    Hồn nhiên sao? Tàn phá tim ta !
    Giấc mơ không thành ?" Argentina !!!!
    KPY​
    Được Kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 29/06/2006
  6. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Đúng mùa World Cup có khác, vui phết nhờ. Đã thế mình chọn luôn đội yếu nhất ở tứ kết (ai bảo điên mặc).
    Ucraine
    Ucraine vô địch, tại sao không
    Khi tôi... cổ vũ rất thực lòng
    Đội nào cũng chỉ 11 chú
    Cứ cẳng tiền đạo nó mà phang (đừng thẻ đỏ)
    Lối vào khung thành bít hết
    Nếu cần 11 người rút về
    Nhưng nhớ phản công thì nước rút
    Nhanh nhồi bóng cho Shevchenko
    Nếu kém hơn cố cầm cự
    Đưa tất cả về đá penalty
    Mạnh hay yếu thì cũng thế
    Trước đỏ đen may rủi ấy mà.
    Được Nuocmatquy sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 29/06/2006
  7. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Xa bến

    Tôi trở về với hỗn độn hành trang
    Tìm lại mình sau những lần xa bến
    Hạnh phúc có phải là vòng tay trên ga hẹn
    Hay chỉ là đôi mắt đứng trông theo
    Chuyến bay xa như cánh chim chiều
    Mà cơn gió không khi nào phẳng lặng
    Đại dương mờ dần khuất dưới làn mây trắng
    Biển nghìn năm sao lắng nổi trong lòng
    Tôi trở về đầy khoảng trống mông lung
    Tự hỏi đã thấy gì giữa mớ thời gian lỉnh kỉnh
    Cứ mỉm cười, cứ trấn an vờ vĩnh
    Ngực nhói đau như vết cắt vô hình
    KPY​
  8. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài em Yến gửi em Ác, nghĩ luôn đến Gửi người em gái của Đoàn Chuẩn. Trong đó có những câu thế này (xin nhạc sĩ cho cháu xuyên tạc tí): Rồi ngày chiếc Cúp đến rất nhanh không ai ngờ/Đường vào chung kết đến mai đây chiếm ngai Vàng...
    để người về hát đêm hồng
    Chân không in dấu địa đàng
    chắc rằng ghi tạc trong làng đá banh
    đêm nay sẽ phá...khung thành
    đội chủ nhà Đức biến nhanh cho rồi
    ========
    bây giờ đổi gió tí chơi:
    Tập sút 11 m
    Totti và Pirlo tập sút 11m chuẩn bị cho trận tứ kết. Tại lượt sút đầu tiên, Pirlo sút thành công, Totti sút trượt.
    -Mẹ kiếp, trượt rồi-Totti chửi thề.
    -Này, cậu thôi chửi bậy đi, nếu không sẽ bị Trời đánh đấy- Pirlo bảo.
    Tại lượt sút thứ 2, Pirlo lại thành công, Totti vẫn trượt và lại cay cú:
    -Mẹ kiếp trượt mất rồi!
    Ngay lập tức có một cú sét giáng xuống, nhưng lại trúng ngay vào Pirlo. Và từ trên cao có tiếng gầm:
    -Mẹ kiếp, trượt mất rồi!
    Thích nghe câu này
    Một anh chàng Iraq mê bóng đá sang Đức xem WC. Mới sáng tinh mơ anh ta đã gọi điện đến khách sạn Park Hyatt ở Hamburg, hỏi:
    -Cho tôi nói chuyện với HLV Bruce Arena của đội Mĩ được không ạ?
    Người phụ trách lễ tân trả lời:
    -Thưa anh, rất đáng tiếc là HLV Arena và đội Mĩ đã thua và về nước rồi.
    Anh chàng Iraq cúp máy.
    Nhưng đến buổi trưa, anh Iraq lại gọi tới khách sạn:
    -Cho tôi nói chuyện với HLV Bruce Arena được không ạ?
    Người lễ tân hơi bực mình, nhưng vẫn nhũn nhặn:
    -Dạ không được. Đội Mĩ đã thua và về nước rồi mà.
    Anh chàng Iraq lại cúp máy.
    Đến gần nửa đêm, anh ta lại gọi và xin gặp HLV Arena của đội Mĩ.
    Người lễ tân bực quá, quát:
    -Này, tôi đã nói với anh 2 lần: "Mĩ đã thua và về nước rồi", sao anh cứ hỏi đi hỏi lại thế.
    -Vì tôi thích nghe cái câu ấy quá!
    Ai hoàn hảo?
    Có một gia đình người Đức hoàn hảo. Vợ nết na xinh đẹp, chồng hết lòng yêu thương và galant. Tóm lại, họ hạnh phúc đến mức hoàn hảo.
    Một chiều hè WC''06, người vợ muốn đi chơi. Vì là người chồng hoàn hảo nên anh chồng sốt sắng chiều vợ, bấp chấp hôm đó trời nóng và lại là buổi chiều diễn ra trận Đức-Ba Lan, có rất nhiều khả năng tắc đường khắp nơi khi đội nhà thắng trận.
    Nguy cơ ấy đã xảy ra khi Đức thắng Ba Lan 1-0 ở phút chót. Cả thành phố ken đặc người và xe hò hét vui mừng. Trong dòng người có cả những CĐV của đội Ba Lan thua trận. Họ cùng chia vui với các fan Đức, tới mức có 1 CĐV Ba Lan uống quá say nên ngã lăn quay ra đường. Vì vợ chồng nhà kia hoàn hảo nên đã dừng ngay xe để đưa anh chàng Ba Lan vào bệnh viện. Tuy nhiên do xe cộ quá đông nên đến một khúc cua nọ, xe của họ đã bị tai nạn. Chỉ có 1 trong 3 người sống sót. Đố bạn biết là ai?
    (tiếp tục theo dõi để biết câu trả lời)
    ===
    Người sống sót là người vợ hoàn hảo, vì chỉ có chị ta là có thật trên đời. Bởi vì sao? Làm gì có CĐV Ba Lan thua trận nào lại đi chia vui với CĐV Đức. Anh chồng hoàn hảo lại càng là nhân vật hư cấu vì vào dịp WC, làm gì có gã đàn ông Đức nào lại bỏ xem một trận đấu trực tiếp của đội nhà để đi vợ đi chơi!
    (nếu bạn là phụ nữ, câu chuyện kết thúc tại đây. Còn nếu là nam giới, mời đọc tiếp)
    ===
    Vì ông chồng và cái tay người Ba Lan không có thực nên người lái chiếc xe đích thị là mụ vợ hoàn hảo. Đó là nguyên nhân xe bị tai nạn. Phụ nữ lái xe làm sao bằng cánh đàn ông chúng ta được.
    Mà Yến cũng là phụ nữ, ai cho đọc đến đoạn này. Tò mò vào chuyện của đàn ông đấy nhé. Điều này chứng tỏ Yến cũng chả hoàn hảo lắm đâu, he he he he!
    Bonus: Đêm nay chúc đội Ýên tiếp tục thắng lợi trước khi...nghỉ khỏe ở bán kết
  9. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Ha Ha Ha !!!! Đúng là mồm năm, miệng mười . Người thua lúc nào cũng thích nói gỡ . Thế này cho hạ hỏa nhé !
    Cái truyện về anh chàng người Iraq hay đấy ! Argentina tuy không có Maradona, nhưng họ Tango trên sân cỏ trông cũng đẹp mắt đấy....
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 30/06/2006​
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Không buồn nữa, giấc mơ bóng đá tiếp đi em.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này