1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết xấu hổ à !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieu_phi_yen, 26/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Tôi đi
    Tôi đi vào lòng con phố
    Thấy mình bé nhỏ vô ngần
    Cuối tuần tiếng cười hớn hở
    Xung quanh mà cũng như không
    Tôi đi giữa lòng con phố
    Chẳng buồn cũng chẳng nhớ mong
    Tôi đi về nơi cuối phố
    Vườn ai vừa tắt đóa hồng
    Ngã ba rời xa con phố
    Gió về như một chiều đông
    Ngày mai không nhìn thấy phố
    ....Làm sao viết câu cuối cùng ????
    KPY
  2. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Và dòng sông trôi đi vô tình mang tất cả.....
    ......................................
    (TCP)

    Rồi mai
    Cuộc đời này của người hay tôi (TCP)
    Khi những cơn mưa về
    Không định trước
    Nhớ ngày nào
    Tuổi thơm mùa Phượng
    Cơn mưa không ướt
    Thế mà trôi một dòng sông
    Mưa xưa ấm áp
    Mưa nay lạnh lùng
    Mưa xuống đời đẫm cả ngày mong
    Mưa trên tay dòn tan, giọt vỡ
    Biển mang màu thủy ngân nỗi nhớ
    Uống hết con sông và những chạnh lòng
    Gió cứ xoa dịu chiều vô tâm
    Nhắc lời âu yếm
    Ảo vọng một hôm chợt lớn
    Ngăn thời gian chứa chật ngổn ngang
    Ôi chiếc lá vàng trái mùa
    Vừa mới chao sang
    Nghiêng nửa cánh rơi vào khung vắng
    Sông không sóng sao lòng thèm tĩnh lặng
    Có lẽ mưa về nên nắng rời xa
    Rồi mai...
    Như những bước chân qua
    Khi dòng sông trôi đi
    Vô tình mang tất cả
    Cuộc đời này của người hay tôi (TCP)

    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 01/07/2006
  3. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Chào em gái xứ Argen...

    Xin vẫy tay chào người em Nam Mỹ
    Một mùa thơ đã lịm những hoa vàng
    Tây Đức hôm nay đỏ trời Phượng Vĩ
    Tiễn biệt em, em gái đẹp miền Nam....
    Em có đôi mắt nhìn đăm đắm
    Chiều biệt ly không nói nên lời
    Tôi chỉ biết lặng im đứng ngắm
    Nói được gì giây phút của chia phôi
    Rồi sáng mai trên chuyến tàu rời bến
    Vẫn mắt buồn, vẫn hẹn, vẫn chờ mong
    Một mùa thơ mai sau sẽ đến
    Buồn không em ... hoa rớt ngập trong lòng ??????
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 01/07/2006
  4. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đội Ý(ên) chớ vội mừng
    Vào vòng bán kết coi chừng Argen
    Dondu cũng là một fan
    Của màu xanh-trắng, nên bèn "chuyển kênh"[:P
    --------------------
    Chiến thắng trong tầm tay
    Chuyển bao nhiêu đội thì vừa ?
    Chuyển bao nhiêu nữa mà chưa thỏa lòng ?
    Có cần chọn đội Ý không ?
    Hay là đợi đến tận vòng phai nô
    Nói đi.. từ đầu đến giờ
    Chắc dondu bị kỵ "giơ" hơi nhiều
    FIFA không thể bắt liều
    Cũng klhông thể bắt vì yêu đội nào
    Cái tài là cái thấp cao
    Xanh xanh màu áo sẽ vào thật sâu
    Đâu nào cái CUP nằm đâu ?
    ITALIA
    KPY
  5. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    bàng hoàng lạc gió mây miền
    Từ đây World Cup của em
    Ta về nguồn cội cóc thèm chơi banh
    Ýên đi mà hót thiên thanh
    Viên thành chính quả gọi anh
    khao
    nhờ?[
    r2)]
    -Thôi về đi đường trần đâu có gì, đã thua mấy lần...-
    QUÊ <---- ---> ĐỨC
  6. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Euro 2006
    Bây giờ là chuyện Châu Âu
    Hai anh Nam Mĩ cúi đầu bước đi
    World Cup còn nước non gì
    Mấy cha Êu-rốp lại đì đoàng nhau
    Em đi ngủ, đi ngủ mau
    Sáng mai đón một túc cầu lòng anh


  7. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Phi yến làm thơ đến là hay
    Phi tỏi phi hành thơm được vậy ?
    Phi yến làm thơ rõ là nhiều
    Ngựa phi nước đại chẳng kịp theo
    Phi yến làm thơ rõ là yêu
    Trương Phi sống lại cũng phải xiêu
    Phi yến làm thơ rõ là tài
    Tiếc rằng ta chỉ được cái tai...
    ---------
    Chào !Hị...hị ! KPY cho mình hỏi cái câu " Buồn không em...hoa rớt ngập trong lòng" ở trong bài nào vậy? Thấy quen quá,hay quá.(Hay là thấy quen roài)
    Được croco sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 02/07/2006
  8. Bietgidau

    Bietgidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đang World Cup thì làm thơ cho nó vui, làm sao phải móc máy ra như vậy? Đến nhà thơ nổi tiếng cũng đầy bài còn chưa được như ý nữa là...
    Bạn nên nhớ đôi khi có thể do vô thức mà ta nhớ 1 câu nào đó (mình không khẳng định) của người khác. Chưa có dẫn chứng đừng nói vội điều gì.
    Thế thôi nhỉ?
  9. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày không online được ... Mới vào đã thấy bị sửa lưng rồi ! Hic, chả lẽ cái câu mình viết lại giống của một ai đó à? Bạn Croco nếu biết được nguồn gốc thì cho biết với nhé ! Cảm ơn nhiều ! . Mà hỏi croco một chút nhe....Cái câu này của bạn nghĩa là gì vậy ? Đọc không rõ bạn muốn nói điều chi !
    Tiếc rằng ta chỉ được cái tai...
    KPY
  10. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Kết quả của World Cup

    Anh chàng tên "cỗ xe tăng"
    Thế nào cũng bị đá văng ra ngoài
    Thế giới sẽ còn lại hai
    Đội Ý bất kể là ai đối đầu
    Kết quả World Cup như sau
    Xanh 3 và 1 cho màu áo kia
    ITALIA
    KPY​

Chia sẻ trang này