1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết xấu hổ à !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieu_phi_yen, 26/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ai chuyền một quả sửa lưng
    Để cho đội Ýên nai lưng co về
    Nhưng nào ai dám xông lên
    Hậu phương đội Ýên toàn tên "to đầu".
    Quả thật,cro thấy rất quen.Cũng có thể nó gợi lại một hình ảnh quen thuộc nào đó,một hình ảnh quá đỗi xao xuyến như kiểu "...Hoa như mưa rơi rơi/Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi...".Tại thấy mấy cái biểu tượng cuối câu,nên nghĩ là bạn chôm ở đâu rồi đánh đố ai đó.Thật không phải chút nào.Thoong cảm nhe.
    Cái tai nghe thì được,còn cái mồm khá là bập bẹ,nhưng không bóp nó lại được.Thành ra hay vác cái tai vô mình.KPY đừng hỉu nhẩm cro...phải tội chít !
    Xanh màu biển,xanh màu trời
    Xanh gì thì cũng đi đời với tăng
    Thanh thiên với chả thanh nga
    Bắn cho một phát xé toang áo trời.
    Tả tơi từng mảnh giữa trời
    Mảnh nào em lấy,em chùi cho khô
    Bon bon tăng tới fai-nồ
    Thiên thanh lũ lượt về hầu ông quan.(toà)
  2. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

    OK! Ô, KỆ!
    Biết rồi khổ lắm nàng ơi
    Thiên thanh là cả bầu trời Yến bay
    Gia Nã Đại có gì hay
    Kể anh nghe với, suốt ngày Ý thôi​
  3. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Chuyện xa
    "Cờ đương dở cuộc không còn nước"
    "Bạc chửa thâu canh đã chạy làng" (Thơ cụ Tú)

    ------------
    Tội nghiệp cho cái anh chàng
    World Cup chưa hết đã toan tắt đài
    Hãy chờ xem nhé ngày mai
    Đúng ra thì cũng có "vài" người lo
    Nhưng chuyện nhỏ, chẳng nhằm nhò
    Cái vui là chính, đắn đo ích gì
    Còn như chim Yến bay đi
    Cũng là cơm bữa nói chi dài dòng
    Canada, xứ rừng phong
    Lá xanh có lẽ chờ mong Thu về
    Thấy nắng hè lại nhớ quê
    Lại mơ đến những đường đê thuở nào
    Hình ảnh cánh diều trên cao
    Chao theo chiều gió, chao vào trong tim
    ....
    Tạm thời, ký ức ngủ yên !
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 03/07/2006​
  4. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ghê nhỉ !
    Hôm trước, mình vừa dẫn cụ ĐC ra, đã thấy bên nàng đứng một cụ TCP không kém phần trữ tình. Hôm nay, bác Vũ nhà mình vừa thò mặt cái, thì cụ Tú nhà nàng có mặt ngay để hoạnh họe. Đã thế, cháu cóc cần cậy các cụ. Tự thân tiến tới thôi:
    tuyên ngôn không số
    một khi ta hóa đất trời
    em bay mỏi cánh vẫn rơi vào lòng​
  5. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    à quên chúc Ýên thành công
    ta dù tay trắng cũng không tị hiềm​
  6. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Bức ảnh này tặng Yến. Một mình ...! Cứng rắn lên nhé ! .
    [​IMG]
    Chỉ có ảnh, không có thơ !
    V.
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Qua đường ngó thấy hoàng hôn
    Ngó trời ngó đất buồn buồn mình ên
    Hoàng hôn thì chẳng có tên
    Như cây cầu chỉ một bên - rõ buồn

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 05/07/2006
  8. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Hi.. hi.. chị Ngọc à! Anh V là một người anh!
    @Ventura: Cảm ơn anh đã tặng bức ảnh đẹp. Em vẵn tự chống chỏi đấy ạ!
    KPY
  9. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    World Cup và trận bóng trên đê

    Túc cầu thế giới cuối mùa
    World Cup sắp sửa đón vua về làng
    Thế là có mấy anh chàng
    Thi ca cũng đã đầu hàng, retired
    Dondu thì chọn cả hai
    Argen, bò tót bye bye ... không bền
    Có anh sợ bị chê điên
    Lăn xả vào bắt U krên làm trò
    Hy vọng lật ngược thế cờ
    Vận may có thể trở cơ làm điều....
    Thế nhưng tài sức không nhiều
    Thư hùng chung kết một chiều mờ trăng
    Sân cỏ mười một xe tăng
    Dàn hàng ngang định san bằng Thiên Thanh
    Croco cổ vũ công thành
    Mồ hôi đổ xuống mà banh không vào
    Khi đêm xuống, tỏ trăng, sao
    Thủy triều, sóng cả, biển cao vỡ bờ
    Chỉ trong vài phút đồng hồ
    Một đội cao thủ ngác ngơ tản hàng
    World Cup như giấc mơ màng
    Tỉnh dậy là lúc vua mang CUP về...
    Quê tôi có những con đê
    Trẻ mơ bóng đá khi hè vừa sang
    Đôi khi gom cả mấy làng
    Rất nhiều những cặp chân vàng khẳng khiu
    World Cup có yêu bao nhiêu
    Không bằng trận bóng quê chiều làng tôi
    KPY
  10. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    A ha, bài này đột phá. Có một cái tứ rất được. Hai câu kết rất yêu cơ:
    "World Cup có yêu bao nhiêu
    Không bằng trận bóng quê chiều làng tôi"
    Trước WC chừng 5 tháng, dondu cũng viết một bài đại ý vậy. Hôm trước định tìm post lên mà lẫn đâu mất, hay là xóa béng rồi. Cách đây 7,8 năm, ngộ cũng là một thành viên hơi bị hăng của đội bóng quê chiều, đá ở mặt ruộng người ta mới thu hoạch xong. Vào ĐH, về nghỉ hè, vẫn đá. Hôm nào hẹn về quê đá bữa đi! Yến ngồi...trông quần áo
    cụng li nào tifosa
    bây giờ em sướng như điên
    nên ta chả biết còn (t)hiền được không
    thiên thanh hát một đêm hồng
    cứ sau một giáp thì rồng lên mây*
    ===
    Bồ lại gặp Pháp đêm nay:
    Đâu có dễ
    Một gã người bé nhỏ ngồi rũ rượi trong quán trước một vại bia. Lúc ấy có một gã cao to đi vào, vỗ vai gã bé nhỏ và vơ ngay lấy vại bia, nốc một hơi hết sạch.
    Gã bé nhỏ góc tu tu. Gã cao to quát:
    -Có thế mà cũng rống lên như trẻ con. Có gì tao sẽ mua đền mày vại khác.
    Nếu biết tôi bất hạnh thế nào, anh mới hiểu tại sao tôi khóc-Gã bé nhỏ nói-Tôi đã đặt cược hết vào cửa ĐT Anh sẽ thắng trong trận tứ kết với Bồ Đào Nha. Vậy mà Anh lại thua. Thế là tôi mất sạch cả nhà cửa, tiền bạc. Vợ tôi cũng đã bỏ đi. Hôm qua tôi lại bị sa thải, trở thành thằng thất nghiệp. Tôi chả thiết sống nữa. Sáng nay tôi đã nằm trên đường sắt, nhưng lại đúng vào hôm sửa đường, không có đoàn tàu nào chạy qua. Sau đó tôi đã dùng súng lục, nhưng súng lại hóc. Rồi tôi tìm cách treo cổ, nhưng dây lại đứt. Hu hu u...
    Gã cao to sốt ruột:
    -Thôi đừng rống lên nữa. Mày tưởng chết là dễ à.
    -Hu hu...u...u. Vâng, chết chả dễ tí nào. Híc. Vừa nãy tôi vét sạch những đồng xu cuối cùng trong túi mới mua được vại bia này và đã pha một liều thuốc chuột vào đó. Nhưng chưa kịp uống thì anh đã nốc mất rồi. Hu hu...u...u...
    * Chu kì 12 năm của người Italia: 1970 (á quân) -->1982 (VĐ) -->1994 (á quân) --> 2006 (VĐ?).

Chia sẻ trang này