1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết xấu hổ à !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieu_phi_yen, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Chiều rơi
    Lững thững chiều rơi
    Chỉ còn bóng nắng
    Hồ nằm tĩnh lặng
    Chờ đợi điều gì
    Thoắt cái ngày đi
    Mắt làm môi mặn
    Gió mang hương đắng
    Thổi đến xa ngàn
    Khe đá bờ hoang
    Tin lời sóng nhỏ
    Những thanh âm vỡ
    Hoà với mây lan
    Một phút rồi tan
    Đâu là tất cả
    Mặt hồ chiếc lá
    Còn đọng ít chiều
    Chút vị tình yêu
    Rơi vào hoang dã
    Cần ai lẻ quá
    Cô độc một mình
    Nào cánh chim xinh
    Bay về đâu thế
    Vô cùng nhỏ bé
    Giữa mảnh trời loang
    Chiều khép vội vàng !
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 06/07/2006
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép!
    Thuyển in trên sóng một đôi
    Sao không thấy bóng dáng người xưa đâu
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Để anh xem nào.
    Vì sao lại thấy quen quen với cái Vắng? Hoá ra là đọc hai bài kia rồi đến bài này, thấy vẫn vắng vắng một cái jì đó. Hình như là...
  4. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Một bài về quê hương... Cảm hứng khi ngang qua một khu chợ của người Á Đông

    Nương chiều
    Gió tháng bẩy cay cay mùi gay gắt
    Cánh đồng khô trốc ngược gốc mạ vàng
    Hoa cúc dại cười theo triền nắng
    Con đê nằm mơ tiếng trẻ đùa vang
    Tóc thơ ngây cháy nâu màu thôn dã
    Môi non căng, gò má ửng bồ quân
    Ngày đổ bóng chạy dài trên ruộng vá
    Hoa cau xanh theo gió rụng xa gần
    Gạo đã xòe tàn tươi mượt lắm
    Chùa om tiếng mõ giục nương chiều
    Đường quê thoăn thoắt chân ai bước
    Mây, khói lam, điều rộn mái rêu
    Ao rau, cá động, lung linh bọt
    Muỗm ngả bên thềm ít quả chua
    Hồn quê thanh vắng êm đềm quá
    Xoan lẳn cành thưa dáng thẹn thùa
    Có cô em gái hát đôi điều
    Vụng về như tuổi mới vừa yêu...
    Đợi mùa mưa thắm tươi nguồn mới
    Lúa biển đồng xa gió gợn đều
    KPY
  5. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã quan tâm sâu sát Nhưng mà carriage với dondu khác nhau nhiều chứ. Có giống thì ở khiếu "u mua" và mối đồng cảm đồng quê thôi, Yến nhỉ? Vừa đặt được tên cho cái bài này:
    mà rằng hự có a ướt đầm
    vừa kéo ra một từ khóa
    tuôn ngay một bãi vần vè
    rùng mình xong rồi chột dạ
    làm thơ có giống đi tè
    thơ anh khai như nước đái
    không chữa được vô cảm em
    để ngấu rồi tưới cây vậy
    em nhìn quả chín lại thèm
  6. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Hoang mang

    Như những đám mây mang theo gió núi
    Chở bạt ngàn đi xa
    Khi ước vọng trên cánh đồng hoa
    Chờ đợi mùa tơi tả
    Mắt thời gian vật vờ qua rừng lá
    Thăm thẳm hơn chiều đại dương
    Trời trốn sau cánh buồm
    Giấu cả nỗi phập phồng tròn đỏ
    Đam mê vỡ toang bên ghềnh đá
    Rên rỉ lời sóng đau
    Rối bời câu, chữ rong rêu
    Thơ lênh đênh trên hoàng hôn nhạt thếch
    Cứ một ngày đánh mất
    Lại thấy tiếc thương lầm lũi kéo về
    Cuộn tròn giờ giấc lạnh tê
    Vờ để quên góc cuối cùng trong phòng trọ
    Có bức thư... bỏ ngỏ
    Nầm bốn ngày đợi mở xem
    Hồn thẫn thờ hơn bóng đêm
    Trực giác loanh quanh, mỗi ngày một lạ
    Thấy những ngón tay rời rã
    Bám víu điều gì đó vô cùng !
    KPY

  7. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Totti với chả Figo
    Rằng FIFA mới forever biết không
    tên hơi dài
    World Cup sắp kết thúc, một fan đến bưu điện Đức, hỏi:
    -Tôi muốn gửi một bức điện về Togo. Có phải tên người gửi thì không phải tính tiền?
    Cô nhân viên đáp:
    -Vâng, chúng tôi chỉ tính tiền nội dung bức điện theo số chữ. Nội dung bức điện của anh là gì?
    -Abalo.
    -Chỉ thế thôi à? Ít quá nhỉ! Vậy họ tên anh?
    -Người Togo chúng tôi có tên hơi dài. Họ tên của tôi là: Sangmaianhveluctamgioruoi Nhoradonosanbay.
    bóng đá và đua ngựa
    WC 2006. Hai cô vợ gặp nhau. Một cô phàn nàn:
    -Chồng cậu và chồng tớ suốt ngày đi xem đá bóng. Họ vui vẻ cứ như trên mây ấy. Hai chúng mình suốt ngày ở nhà,buồn thật.
    Cô kia nói:
    -Hay là chúng mình đi xem đua ngựa. Món này cũng vui đấy.
    Hai người OK, chiều đó đến trường đua ngựa. Một cô nói:
    -Này, ở đây người ta có thể đặt cược ăn tiền nữa đấy.
    -Tớ biết. Cậu định đặt à? Thế đặt vào con số mấy?
    -Hừm, tớ không rõ... À, áo ngực của cậu cỡ bao nhiêu? Của tớ cỡ 4.
    -Của tớ cỡ 3, nhưng sao?
    -4 cộng 3 bằng 7. Ta sẽ đặt vào con số 7.
    Thế là hai cô đặt mỗi người 100 euro vào con số 7. Cuộc đua diễn ra. Ở vòng cuối, con số 7 phi rầm rập, vượt lên giành chiến thắng sát nút. Hai cô nhảy cẫng lên vì thắng lợi. Mỗi cô giành được 20.000 euro thắng cược.
    Họ hớn hở mang tiền về nhà khoe ầm ĩ với các ông chồng. Thấy ngon ăn, hai ông chồng quyết định cuối tuần bỏ WC, ra trường đua ngựa.
    Ở trường đua, một anh cũng hỏi:
    -Mình nên đặt cược vào con số mấy nhỉ?
    -Hừm, thế mỗi tuần cậu thực hiện "nghĩa vụ" với vợ mấy lần.
    -Chậc, độ 4 lần.
    -Tớ cũng 4. Cộng lại bằng 8. Mình nên đặt cược vào con số 8.
    Họ đặt cược hăng hơn, mỗi người 1000 euro. Cuộc đua diễn ra. Con số 8 phi rất hăng, liên tục dẫn đầu. Thế nhưng nó bị hụt hơi gục ngã ngay trước vạch đích. Trong khi đó, con số 4 chạy đều đều vượt lên giành chiến thắng.
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    ________
    Thuyền người có bến có đôi
    Thuyền tôi sao vẫn cô côi chống sào
    Xuân còn có được là bao
    Hoang mang nhiều thế níu nào nổi xuân
    Trời xa chồng chất gian truân
    Mắc thêm bao chuyện khi gần khi xa
    Nào ưng thì **** tìm hoa
    Se duyên se phận một nhà cho vui
    Rồi mình thuyền cũng một đôi
    Cho ngày bớt tủi cho vơi bớt sầu...

  9. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Hoa Sầu Đông (hay còn gọi là hoa Xoan)
    [​IMG]
    Thư của bạn gửi từ tháng ba
    Kèm theo cái ảnh nó cười
    Và bức kia là hoa Sầu Đông trắng tím
    Bảo nhớ Huế thì về
    Mùa này hương ngọt lịm
    Nếu trễ tràng thì không có để mà thương
    Có thế thôi! Sao cứ vấn vương
    Cả tuần lễ buồn, ngồi ôm gối
    Nhớ từ Huế nhớ lan về Hà Nội
    Càng buồn hơn khi nghĩ tới Hải Phòng
    Tháng Ba, Huế ngập Sầu Đông
    Hà Nội và Phòng thì Xoan tím
    Vừa nhớ bạn, vừa nhớ trời xuân chín
    Vừa cô đơn, vừa xa lạ xứ người
    Bức ảnh "nó" tóc dài, thêm cái nụ cười
    Tươi không kém gì tháng ba nắng lụa
    Viết thư trả lời, giả vờ vui và hứa
    "Mày đừng lấy chồng thì năm tới tao về"
    "Huế Sầu Đông của mày mưa lê thê"
    "Ăn tết xong, cả hai sẽ về Hà Nội"
    Gửi bức thư đi rồi mà vô cùng bối rối
    Hứa trăm điều, chắc làm nổi một điều?
    Nhìn hai bức ảnh, yêu quá là yêu
    Nụ cười tươi và màu hoa Xoan tím
    Tháng bẩy, mùa hè gắt gay đang đến
    Sao những ngày xa nhà vẫn tim tím Sầu Đông ??
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 07:10 ngày 08/07/2006
  10. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Sao lắm loại hoa mình không biết thế nhỉ?

Chia sẻ trang này