1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết xấu hổ à !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieu_phi_yen, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Lúc nãy cũng nghĩ là hoa xoan nhưng không dám nói. Hóa ra cũng dốt nhưng không đến nỗi dốt lắm. Nhớ 2 câu của Thi Hoàng:
    Trời vẫn xanh như rút ruột mà xanh
    Xoan vẫn biếc như vặn mình mà biếc.
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Bông Hoa Xoan đẹp, Yến thó ở đâu vậy?
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 08/07/2006
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Y ơi lâu lắm rồi chị không thấy hoa Xoan - thích hoa Xoan lắm Y ạ - xin tấm hình này như xin hình hoa " Nắng " của Carri nhé làm bài thơ hoa Xoan cho đỡ nhớ nha Y - búc ảnh hoa Xoan tuyệt đẹp
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
    Thấy thuyền một đôi
    Con sông bên bồi - thương bờ bên lở
    Gửi cho đỡ nhớ một giải phù sa
    Đời cứ chòng chành như sóng bôn ba
    Cánh chim nghiêng một mình mỏi mệt
    Gió hát lời nào cũng yêu da diết
    Chỉ anh không biết
    Bày tỏ cùng ai
    Về đi nào gịot nắng ban mai
    Cho vàng ươm lên một mùa thương nhớ
    Thuyền cắm xào - sao ta còn bỡ ngỡ
    Con nước lớn ròng đừng chăn trở em ơi
    Đất với trời cứ xa cách đôi nơi
    Anh và em - mỗi người một ngả
    Gió hát hoài chẳng nguôi ngoai trong dạ
    Bâng quơ chi lạ khi nắng cuối ngày
    Nơi xa nào cánh chim biển có hay
    Anh chỉ muốn bầu trời xanh lặng gió
    Và trong em lời yêu đừng bỏ ngõ
    Tấm lòng anh đó
    Hãy ngập tràn khao khát nhé
    Em ơi
    ( Hình như tấm hình của Phỉ Điểu Lan muốn nói như vậy nhỉ )

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 07:23 ngày 09/07/2006
  5. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    @VTA: Ảnh của bạn gửi cho. Không rõ là chụp ở đâu hay nguồn gốc từ đâu. Có lẽ là chụp ở Huế nhưng không rõ lắm .
    @MM_Ngoc: Chị cứ việc copy + save ảnh tự nhiên, nhé !
    Yến
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười
    Có một người đi tìm mãi nụ cười
    Giữa phố xá trên từng gương mặt lạ
    Giữa cuộc đời - giữa hoa và giữa lá
    Trong sắc Xuân -mưa Hạ - Thu ...rồi Đông
    Người ta tìm những kỳ vọng mênh mông
    Anh đi tìm nụ cười hôn nhiên đó
    Tìm chưa thấy mà tim như chín đỏ
    Nụ cười em chỉ có ở trong lòng
    Anh hiểu rồi là bởi nỗi nhớ mong
    Anh cất giữ từng vui buồm dạ khúc
    Biết khi nào ở đời thường rất thực
    Anh được nhìn xuyên suốt hết tâm tư
    Một ngày buồn như trời đổ cơn mưa
    Anh lặng chờ nơi nào em mơ ngủ
    Em có biết nỗi khát khao ấp ủ
    Chỉ một mình anh im lặng chiêm bao
    Chuyện tình nào cũng được mất xanh xao
    Anh vẫn giữ nụ cười em mãi mãi
    Mai này nhé em đừng quên gủi lại
    Một nụ cười hiện diện chẳng hư hao

    ( Nói dùm người đi tìm mãi nụ cười )
  7. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sầu đông thế
    Phải rằng mùa hạ oi nồng
    Bà con ta mới sầu "đông" thế này
    Đang mùa World Cup ơ hay
    Sầu xin gác lại cho ngày đăng quang
    Kẻo Ýên thua, khóc cả làng
    Thiên thanh rớt lệ, Huế càng nhiều mưa
    Vòng vo mãi
    Trước trận chung kết Pháp-Ý, tại một nhà hàng ở Berlin, khách đông nườm nượp, phục vụ không xuể. Đã thế có một ông khách cứ nằng nặp đòi gặp chủ nhà hàng. Mấy anh bồi bàn gặng hỏi vì sao, nhất định ông không nói.
    Ông chủ nhà hàng đến, hỏi:
    -Có chuyện gì vậy, thưa quí khách?
    -Ông thử ăn đĩa xúp này đi!- Ông khách bảo.
    -Xúp quá mặn, hay quá nhạt thưa ông?
    -Không quá mặn, cũng không quá nhạt, nhưng ông cứ thử ăn đi!
    -Hay nó quá nóng?
    -Không. Ông cứ thử ăn xem nào?
    -Hay nó quá nguội?
    -Không, không. Tôi bảo ông cứ thử ăn đi mà!
    Ông chủ nhà hàng lúng túng:
    -Ơ, nhưng làm gì có thìa?
    -Chính thế đấy.
  8. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Cuối hiệp đầu......... ITALIA 1- Gaulois 1
  9. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Kết quả
    ITALIA THẮNG, TẤT CẢ NHỮNG ĐỘI KHÁC THUA
  10. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này