1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết xấu hổ à !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieu_phi_yen, 26/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Đú hơi mụn.Nhưng không đú ko đực.
    Chúc mừng đội Ýên !
    Thơ hay wá ha !
    Cho gửi 1chùm ảnh mấy cụ càng già càng đú ở WC lần này ha !
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  2. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Với vát cùng WC vậy.
    croco Già ăn thua giề? Xem người ta sơn ánh sáng đây này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhìn đâu cũng...bóng!
    [​IMG]
    Nhìn đâu cũng...ko bằng nhìn đây !
    [​IMG]
    Thèm waáa ! Đẹp waáa !
  5. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Sơn cả X,Y,Z à ???
    [​IMG]
    Phát...nữa !
    [​IMG]
    Nữa...nữa !
    [​IMG]
    Ơ...bỏ không này !
    [​IMG]
    Ai cho anh này cắn phát nào???
    [​IMG]
    A Mexican !
  6. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Phát cuối nhé !
    [​IMG]
    HOÀNH TRÁNG !!!
  7. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Biển xưa
    Rồi một hôm tôi về với biển
    Tìm vết chân trên cát thuở xưa
    Hàng phi lao mắt buồn vẫn thế
    Hay sẽ nhòa lệ ướt chiều mưa ?
    Vùng nước xoáy nghìn năm trên đá
    Còn cô đơn khô xác dã tràng
    Hiu hắt nắng gầy pha muối mặn
    Hay chỉ là một giải hoang mang ?
    Tôi lo sợ làm đau thân cát
    Một lần thôi vỡ lở còn đâu
    Sóng mịn lắm dịu xoa nông cạn
    Hiểu được gì tan nát của lòng sâu ?
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 13/07/2006
  8. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Phan Thiết, Bình Thuận

    Xuôi khu 5 em có về Bình Thuận
    Hãy mang theo chút giá lạnh miền Trung
    Chuyến tàu xa chập chờn không ngủ
    Rừng Bảo Sơn, đường gió Tuy Phong
    Ở nơi đấy còn mối tình sót lại
    Chiều ngang qua Mường Mán xôn xao
    Em có ghé Tường Phong, Đại Nẫm
    Mang ít quà cho ngày nắng Sông Mao
    Ma Lâm Chàm năm xưa tôi đến
    Lăng tháp vương Chiêm quốc, dân Cau
    Tịnh Mỹ, Ngọc Lâm đồi cát bỏng
    Lầu Ông Hoàng thoai thoải niềm đau
    Tháng Bẩy, Đức Linh trời hờn dỗi
    Trút những cơn mưa ngắn thật buồn
    Hàng Phượng Vỹ bên đường hoa rụng hết
    Chút môi hồng Phan Thiết buổi hoàng hôn
    KPY
  9. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đã định post cái ảnh rồi nhưng thấy cái ảnh của bạn UFO đẹp quá...!!!
  10. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Tháng 7

    Những mặt trời mọc giữa không gian - Tặng muôn tia nắng vàng hỏa thiêu khung cửa - Gửi lung linh đến bầy thủy tinh biển cả - Nỗi cháy váng hơi về xa xa.
    Mạch máu nhỏ của ngày qua - Chảy chậm hơn con đường cuối tuần tắc nghẽn - Một bức thư thiếu tên ai mang đến - Trở về địa chỉ không người.
    Phong vũ biểu thị xã bốc hơi - Đài khí tượng tiên đoán lầm lối đi của gió - Lá đồi phong căng căng nóng vỡ - Huyền thoại mùa đông vài chiếc vội rơi.
    Cánh buồm khô ran như mắt, môi - Ngày hạn quầng và son lưòi thắm - Uể oải cánh thời gian lận đận - Côi cút một chiều nghĩa trang.
    Những mặt trời mọc giữa không gian - Xòe triệu bàn tay Ba Tiêu rực đỏ - Nửa thành phố phía tây nám cỏ - Tháng bẩy nằm khóc khơi khơi !
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 16/07/2006

Chia sẻ trang này