1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết xấu hổ à !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieu_phi_yen, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Hè cảm tác

    Vàng trải đồi cao vàng bất tận
    Thảo nguyên tỏa lửa dưới hồng hoang
    Vó ngựa trời chiều đâu chẳng thấy
    Hàng thông chịu nắng đứng trơ tàn
    Mắt đẹp mùa thu chừng xa lắm
    Trăng non cổ độ giữa trời lam
    Tá vấn Hán cung thùy đắc tự
    Khả liên Phi Yến ỷ tân trang

    (2 câu cuối là thơ của Lý Bạch)
    KPY
  2. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Khuông lơi

    Như khúc hát tinh mơ
    Trôi vào khuông cong sol trưởng
    Và nốt trầm uốn xuống
    Lặng lẽ xuyên từng ngón tay
    Em đưa điệu đàn về tận cuối ngày
    Khi chiều dần xa tít
    Tự khúc rơi vào âm la rũ liệt
    Bám víu được gì một ít mi
    Chát đắng dốc thăng
    Hình ảnh toa tầu, tiêng còi báo hiệu giờ đi
    Vỡ toang khi cộng hưởng pha, cơn sóng cả liên hồi trên ghềnh đá
    Đủng đỉnh ngân, thánh thót hồi chuông lạ...
    Hoà giữa khuông, ai hát lửng những tông rời
    KPY
  3. tensaivt

    tensaivt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chào chị KPY!em đây! chị cũng có thể nói tiếng Đức à! hì hì! thế là mình đồng cảnh ngộ rồi! tặng chị mấy câu em trích từ 1 bài sắp hoàn thành!
    Das ist ein tag!
    em mây bay tận cuối chân trời
    lẳng lơ. khao khát!
    das ist ein tag,
    em- vô tư 1 lối về,
    trong tay anh, mải mê
    múa hát!
  4. tensaivt

    tensaivt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hì hì! em chỉ bập bẹ làm thơ thế cho vui thôi! chứ thật ra thì em chỉ là 1 con gà thôi mà! mong bà chị cùng các anh em thông cảm nha!Thực sự rằng tôi làm thơ chỉ để thoả mãn thôi, nhưng nhân tiện đây biết bà chị KPY có vẻ biết tiếng Đức( sie kann Deutsch sprechen) nên em chia sẻ tí cho vui, mong anh chị em thông cảm cho em nha!
  5. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Thất hẹn

    Phố - Đến tìm nhau - Mùa gió thẹn
    Lửng lơ trăng nhạt, nửa bên trời
    Mây bay cứ thế mà bay mãi
    Chẳng rõ hôm nào sẽ ghé chơi
    Phố - Hẹn - Sao đường hoang vắng thế
    Đêm côi, ai đợi cánh sao trời
    Má hết ngượng ngùng, môi hết thẫm
    Ghế buồn đơn độc, lạnh sương rơi...
    Ai tặng cái nhìn từ dạo trước
    Bảo sẽ về khi nửa ánh trăng
    Bến cũ, sông trôi, vàng đã rụng
    Người vắng, tàn canh, buốt chạnh lòng
    KPY

  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Nghe đồn quốc sắc thiên hương
    Ngả nghiêng ngôn ngữ bên đường nhân duyên
    Vành trăng vừa độ chín miền
    Chiềng chao sóng lệch trước hiên cuộc người
    Nửa đêm lướt mạng rong chơi
    Gặp triền tương cảm trong lời thơ bay
    Xin nâng chén tạ ngang mày
    Lùa tròng mắt đục vào mây khóc oà...
    ________
    PS: Đã nghe đồn về bạn, chưa được gặp, cũng chẳng mong được gặp, nhưng vẫn thường vào đọc thơ ở topic này. Thấy có rất nhiều bài hay (Với tôi), thầm cảm ơn tác giả. Chúc bình an!
  7. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Quân tử, bất kiến, thảo thôn
    Thảng như chiếc lá lâm môn tịch tà
    Thưa rằng thân thế có xa
    Cận tương giữa cõi thi ca là gần
    Phận duyên từ độ trăm năm
    Thơ hữu vận, kiếp hữu căn lạ gì
    Quỳnh bôi bán dạ tầm thi
    Rằm soi nguyệt bạch, mây thì cũng bay....
    PS.: Cảm ơn đã quá khen và có nhã ý tặng thơ. với bạn !
    KPY
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Chén quỳnh chưa nhấp mà say
    Tầm thi chẳng thấy, chỉ ngây ngất lòng...
    Khen: Người ý tứ vân phong
    Khéo nghiêng chén tạc giữa mông lung tình.
    Lộ thi ngũ sắc quang minh
    Thiền chưa tròn nét khói linh u người
    Trộm nghiêng ngó cõi phân lời
    Nghe viền tương mộng vén đôi lông mày...
  9. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi không khí chút Yến nhỉ?
    Như là nỗi nhớ của nhau thôi
    Nếu có một ngày Anh phải xa thành phố Cũng nặng lòng như Nhớ của em thôi.
    Phố vắng ban trưa Mồ côi lòng ghế Thương cánh tàn hoa mùa chuyển sang mùa thương những thân tàu xa về lựa bến Rúc những hồi còi tìm & hỏi mến thương
    Cũng như Nhớ của em thôi Nhớ những nhịp cầu bắc qua lòng thành phố Những ngày buồn ngồi ngóng tiếng ve kimNhớ Hạ về hoa rực đỏ bên thềm Và đông đến thơm lừ xôi gói lá
    Tìm và hỏi bạn bè xem phố mình giờ có lạ Có còn nguyên tên phố với con đường Những vùng ven nèn chặt những yêu đương Đêm rằm trăng lãng du triền cỏ Đêm tình yêu ngất ngây say lời ai mới ngỏNhư là nỗi nhớ của em thôi
    Nếu có một ngày Chân anh những đơn côiChẳng biết mình có khóc Mỗi mùa mưa về thấm đất Và lá xanh nén chặt nếp mùa?
    Giờ anh đang đón những cơn mưa Lúa đã lên cao từ chân rạ cũ Và hoa Điệp vàng như nỗi nhớ Như là nỗi Nhớ của em thôi
    Bao yêu thương bấy nhiêu nỗi ngậm ngùi Anh hiểu lắm khi em xa thành phố Những con đường, hàng cây, ghế đá không người Cũng như là nỗi nhớ của anh thôi...
     
     
    Lờ lững đêm Những hàng phố cũ rưng lên nỗi buồn đêm và giọt nước rơi xuống đời trong vắt Hạnh phúc hư ko, khổ đau có thật Phố không người Chầm chậm rơi Chầm chậm tan. Chiếc lá vàng nằm yên thềm vắng mưa mùa ngoa ngoắt hoa ngửa mặt nhìn trăng Chầm chậm bước chân đêm người qua phố vắng lạnh lùng đơn Tiếng ca về ký ức Xa lắm rồi phải ko? Đi còn đi kiếp phiêu du Con đường ngập nghềnh sống Vắt kiệt sức  Cho mùa xuân ko còn nước mắt Giọt mưa thôi buồn  năm tháng đặn đầy hơn




    cham cham....zip

     Description:



     Filename:
     cham cham....zip

     Filesize:
     1.68 MB

     Downloaded:
     3 Time(s)
     
     
     
  10. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi trong một tâm trạng nào đó, ta thích một bài hát chưa hẳn đã hay. Bài này là trường hợp như vậy.
    Nó của ai & ai hát?
    (Nén mà không giảm dung lượng thì nén làm gì?)
    Được Nuocmatquy sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 22/07/2006

Chia sẻ trang này