1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết xấu hổ à !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieu_phi_yen, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Không buồn lắm nhưng nghe chầm chậm rơi mãi nên:
    Chầm chậm
    Chầm chậm chiều,
    đang tan tác về em.
    Giọt nỗi nhớ,
    như sương rơi hiu hắt.
    Khúc tình ca nghẹn ngào,
    xưa em hát.
    Nay anh giữ gìn
    giữa hai chiều,
    được, mất của riêng anh.
  2. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Hay cho cái chầm chậm...
    Hoàng hôn cùng nhểu vào thâm thuý buồn
    Em
    Anh
    Quấn xiết cả nguồn nội tâm.
  3. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    NMQ & MS, bài này do Đức Anh ( một người bạn chụp ảnh với TA) sáng tác. Còn ai hát thì không rõ, đại khái thế, dân chơi nghiệp dư như tất cả mọi thứ nghiệp dư khác, chỉ mong rằng Yến và mọi người đều thích.
  4. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    @VTA, NMQ, MS...4 bài thơ hay và cảm động quá. . Cái này cho nhạc .
    Vùng vằng nỗi nhớ
    Hình như mùa Điệp vẫn còn ?
    Điệp vẫn thế
    Lả lả lá, lả lả hoa
    Có một ngày nỗi nhớ gần
    Một ngày bỏ đi xa
    Những bến
    Những ga
    Những chiều mắt lạ
    Buồn bay như lá
    Nhớ rụng như hoa
    Điệp vàng
    Rớt một trong ta ?
    KPY
  5. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    ít thế? Anh vừa đãi nó mấy vại, chết quay táng ra rồi, hihi!
    Lời bài hát đây.
    CHẦM CHẬM...
    Chầm chậm trôi...
    Ký ức tuổi thơ
    Đã xa
    xa
    xa lắm!
    Chầm chậm nghe...
    Tuổi đôi mươi
    Như bàn tay níu giữ
    Chầm chậm đi...
    Con đường quanh co
    Phân vân nhiều lối rẽ
    Chầm chậm buông...
    Những nỗi buồn
    Trong vắt.
    Đêm nay
    Chầm chậm
    chầm chậm rơi
    Giọt nước mắt
    Khổ đau và hạnh phúc
    Năm tháng đầy vơi!
    04/07/2005
    HaThanh
    Được kephahoai sửa chữa / chuyển vào 02:16 ngày 23/07/2006
  6. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng những lời "qua lại" với Doc_vang đã tạo cảm xúc để viết một bài về thu Hà Nội. Cảm thấy rất man mác và nhớ nhà. Bài này viết tặng Doc_vang. Tuy không đặc sắc, nhưng viết theo trạng thái hôm nay...
    Nhớ thu
    Xin nắng rót vào trong mắt ai
    Một ngày thu đăm đắm
    Mặt hồ loang loang màu bạc
    Dầy đặc mảnh mai
    Xin hàng cây gạo gai
    Cành có rụng cũng đừng đằm trên nước
    Thu quá mềm và hay trầy xước
    Dễ gấp mấy lần mộng ước của em
    Đừng mê say, đừng đến làm quen
    Cái nhìn ấy sao mà trong suốt
    Giữ cho em, xin đừng đánh mất
    Khi sương mù làm gió lạnh se
    Bước chân quen lúc phố gọi về
    Sợ ngại ngùng tan vào cuống lá
    Bây giờ trời vẫn còn đương hạ
    Em nhớ người hay nhớ cả ?" mùa thu !
    KPY

    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 23/07/2006
  7. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    2 bài của Yến & ca từ bài "Chầm chậm" hay & cũng cảm động lắm.
    Không biết Y vừa "khen" mình, mình lại khen lại thế thiên hạ có điều tiếng thị phi gì không?
    Kệ.
  8. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Vote rồi đấy!
  9. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật, bàn tay
    Dốc phố xa
    Nên ngày trôi vào thăm thẳm
    Hè thiêu nóng
    Quả thông khô rơi xuống vệ đường
    Chủ Nhật thiếu hương
    Chủ Nhật cô đơn
    Buồn váng
    Thèm ra chợ ... Sợ thấy bơ vơ
    Tìm đến biển ... Ngại ngần nỗi nhớ
    Chủ Nhật nào cũng vậy
    Thời giờ, nắng, gió, lơ ngơ
    Không còn chỗ nào để dựa
    Ngấy cả làm thơ
    Chán không thiết tha gì nhạc
    Hè nóng

    Thèm một bàn tay ấm áp
    Chưa rõ để cầm hay để được dắt đi chơi
    Cứ thế chiều rơi
    Chầm chậm chiều rơi mãi
    Vắng quá
    Chưa hay có điều chi còn lại
    Dẫu gì vẫn thiếu một bàn tay
    Nắng không linh hồn
    Chủ Nhật
    Ngày, bỗng biến sang màu tím
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 24/07/2006
  10. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Những nốt Trầm
    (Cho một ngày Hà Nội)
    Photo by Nguyễn Trọng Tùng
    [​IMG]
    Con phố hò hẹn dần xa
    Người đánh dạo khúc ca mùa lũ
    Mùa dòng sông con nước đục ngầu nhớ
    Bóng cây cầu, vỡ bóng đôi chân
    Những nốt trầm
    người về từ trong xa xôi
    Tiếng còi báo ca vừa hú
    Nỗi buồn trong anh lang thang
    lựa lần vắng...
    Lều hoang giữa bãi sông.
    Đã biết đi tìm những nỗi nhớ
    biết thật thà đếm những mong manh
    trong mắt ai trong
    biết dần trả nợ nần
    Những nốt Trầm
    Như tiễn chân...
    Khúc ca từ dòng sông
    mùa đục ngầu lũ
    Và nỗi buồn chưa viết hẳn thành tên
    Như thời gian hằn trên thân cây cầu cũ.

    Hji`! Yến! Anh thừa nhận rằng KTS rất tiện ích và linh hoạt, mong rằng em sẽ thích cái ảnh này của ku Tùng.

Chia sẻ trang này