1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết xấu hổ à !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieu_phi_yen, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Chìm

    Rồi chiều rớt vào hoàng hôn
    Rồi thơ đánh thức nửa hồn đắm say
    Trăng sớm ai treo cuối ngày
    Hoa tung cánh để mảnh mai gió về
    Và bàn tay giấu lạnh se
    Mắt hình như đã buồn che dáng người
    Sáng nay còn thấy môi cười
    Tiểu Hùng giờ đã lạc rơi giữa trời
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 06:25 ngày 26/07/2006
  2. canhcungxanh

    canhcungxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Em không có ý định chê thơ bác KPY vì em không phải là nhà thơ nên thiếu năng lực. Nhưng em có một góp ý thế này (với tư cách là người thích xem thơ). "Rồi chiều rớt vào hoàng hôn" ---> em thấy nó không ổn, hình như nó hơi ngang phè phè (nếu đây là bài thơ bác có ý định làm theo thể lục bát). Nó gây cho em cảm giác là đọc xong một câu văn xong lại thấy một câu thơ. Đổi thế này không biết được hơn chăng: Trời chiều rơi giữa hoàng hôn. Những câu thơ còn lại khá ổn và "đẹp" trừ câu "Và bàn tay giấu lạnh se" ---> hơi gượng, có lẽ để "vần" với câu trên chăng?? Có gì quá lời xin bác tha thứ!
  3. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã vào chia sẻ. Đừng ngại ngần nhé! Góp ý thế là rất tốt và trung thực. Để tớ giải thích lý do tại sao tớ dùng chữ rớt. Có 3 điều:
    1. Vì tớ muốn tả cái "nhanh" của buổi chiều tàn. Một khoảng thời gian chớp nhoáng thi thoảng xảy ra giữa chiều và hoàng hôn vì màu sắc và những cụm mây lớn bất ngờ .....
    2. Vì câu cuối cùng tớ đã dùng từ "rơi" cho một vì sao lạc lúc về đêm. Dùng nhiều từ rơi quá sẽ tạo nên sự lặp lại, nhất là một bài thơ ngắn.
    3. Chữ chiều rơi đối với tớ đã trở nên nhàm chán vì quanh quẩn thì chỉ có chiều buông, chiều rơi mà ít khi ai dùng chiều rụng hoặc chiều rớt.
    Về câu kia thì chỉ là tâm trạng. Có những lúc bàn tay thừa thãi không biết để đâu. Có những lúc chỉ để xoè ra và nắm lại vì phân vân. Có những lúc vì chua xót và có những lúc vì cô đơn và cảm thấy lạnh lùng. Ý của tớ trong câu đấy là một hành động khỏa lấp sự cô đơn thôi.
    với canhcungxanh nhé !
    KPY
  4. under_ground

    under_ground Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Xuống phố

    Để cho mây bay về núi đi em
    Níu kéo làm gì những đêm dài vô ích
    Bước chân trong cơn mưa rả rích
    Ngày xưa
    Giờ chỉ là hiện tượng trái mùa
    Em cười vơi nước mắt chưa
    Điểm trang rồi đi xuống phố
    Xòe tay ra
    Anh tặng vài hoa nắng nở
    Em đắp vào má di em
    Hãy nhìn cho thấu anh
    Điều nào biến em ngần ngại
    Đừng sợ hãi
    Chẳng qua là tiếng động của hoan mê
    Em tiếc một lối về ?
    Hay còn ấp e ngày cũ ?
    Hôm nay gió giạt dào.. cô lữ
    Hình như anh nghe biển gọi tên quen
    Mặc áo đẹp vào
    Mình xuống phố nghe em !
    UG

  5. RomeorockeR

    RomeorockeR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ha ha! ảnh mình được Răng khểnh xúi dại, ai ngờ trông tốt hơn, nhưng mà thế là ko tôn trọngnhá, xoay mà không hỏi han giề! . Răng khểnh làm thơ cứ như thật ý! eo ơi! Họ VŨ phen này chắc ra tòa! , can cái tội nhặt nhạnh! Oài! say quá! Họ Vũ là chúa ác ôn, đã thấy ng ta say mêm roài mà cóna bắt ngoagi ta xme thơ vói thẩn, mệt quá! để em đâm dớn lên rào án tói cvao, xử cho bcó lịc vài ăm! Hâh
  6. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    @VTA: Bức ản của bác Tùng đẹp quá nhỉ! Nhìn cái cầu đấy thấy buồn buồn làm sao ấy. Thấy vừa cũ, vừa bao la..... Mà sao bức ảnh bây giờ chỉ thấy dấu (X), không có image?
    @U_G: Năm thì, mười họa nhé..... Lười !!!!! Hẹn đi !!!!!!
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 26/07/2006
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    bài thơ rất hay nhưng vẫn thấy hơn khô khan - chưa thực tình cảm lám - giống như người anh , người bạn rủ đi phố- chưa là một bạn trai - hihihĩ
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 06:44 ngày 27/07/2006
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Từ ta rứt cuộc hỏi han
    Âm tương hồ tựa tiếng đàn mồ côi..
    Còn trong một cõi lí lời
    Mà gam tống biệt hiện nơi nốt trầm
    Phải chăng ngữ bất đồng âm?
    Để rồi thưa thốt với câm lặng tình.
    Thềm sầu rêu cỏ lặng thinh
    Người dưng để tội cho mình ngẩn ngơ...
  9. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Khì! Hết say chưa? Nếu hết rồi cuối tuần anh cho say tiếp, chữ nghĩa nhảy lung tung kinh quá
  10. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Trăng chưa tỏ gió về chê trách
    Mờ ảo đêm xé rách ao xuân
    Bụi hoa, tiếng hót nào ngân
    Có chăng Hoàng, Phượng lầu Tần ghé chơi
    Vần thon thả nghe lời cảm xúc
    Cách ngăn kia thủ, túc nghìn trùng
    Ai hay mộng ở xa gần
    Câu thơ nhã giám phân vân đệ tường
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 02:32 ngày 28/07/2006

Chia sẻ trang này