1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết xấu hổ à !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieu_phi_yen, 26/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Kiều Phi Yến chạy mệt rồi à? Thế thì thôi vậy bạn nhỉ? Không nên miễn cưỡng làm gì.
    _____________________
    Ngồi bệt xuống rồi có người còn sợ ngã
    Ta ở trên cao ta cứ mỉm cười.
    (Cao Xuân Sơn)
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 31/07/2006
  2. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi bạn QDN ạ! Mấy cái Nôm, Hán dùng nhẵn quẹn rồi . Thơ tự do dễ hơn .. hi ... hi...
    KPY
  3. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Photo by Nguyễn Trọng Tùng
    [​IMG]

    Cầu cũ

    Màu thời gian hoen rỉ
    Thương mãi một nhịp cầu
    Mắt cũ nhòe sắt nâu
    Lạc thần, xa, bạc phếch
    Góc cô đơn còn, hết
    Ngày xanh dạt bộn bề
    Yêu màu như lá cỏ
    Chuỗi tàn phá lê thê
    Để tóc buông theo gió
    Theo nhau nửa lối về
    Tiếng dội nào cô lẻ
    Vọng nhưng nhức tình quê
    Chiều nay ngồi ngóng nhớ
    Mây chở lặng sầu mê
    Nghe lá hồn tím tái
    Rụng cuống giữa buồn tê
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 03:49 ngày 01/08/2006
  4. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Vài tuần thì có gì lâu
    Bốn mươi thế kỉ vẫn sầu thì sao
    Anh đi tỉnh lẻ biết bao
    Để thơ meo mốc hư hao vào đời
    Anh là chú ốc mà thôi
    Nấu lên nhạt nước thơ ơi trách gì
    Dù sao chân đã bước đi
    Ốc thì cũng phải như bi lăn mà
    Em giờ hơi bị đàn bà
    Thích ăn bún lại chê là ốc ươn
    Thơ anh sắp ngả về vườn
    Em còn bay những đại dương xa nào?
    Xanh xao thì vẫn xanh xao
    Thiên thanh là những vì sao không mùa​
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Vậy để tớ tặng Yến bài này nhé, sau đó xin "cõng" những bài trước về nhà mình bên topic 271081.
    [Ừ]
    những cái ừ bán riết cửa miệng tôi trong ngút ngàn những câu chuyện đẩy đưa không đầu không cuối.
    tôi thoả hiệp với mình hay nói đúng hơn là thoả hiệp với lớp da non nơi vành môi già sụn
    vàng môi thiếu cảm giác người.
    sự bình yên giả vờ giúp tôi chấp nhận mình trong sự so sánh giữa con quỷ và chàng hoàng tử bên tấm áo choàng của nàng Bạch Tuyết.
    tôi cắn vào quả táo tẩm nửa thuốc độc của bà phù thuỷ mơ hoang một vành trăng không màu
    quả táo biến thành rượu vang nơi dịch vị cuồng khấu.
    sau những cái ừ
    tôi thấy mình lớn lên và nhỏ lại
    tuỳ thuộc vào cái ừ tôi đã trao tặng cho ai...
  6. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Trả lại Quản một bài về MÔI.....
    Hãy nói về chuyện đôi môi. "Ừ", đôi môi mềm, và quyến rũ lắm... Nhất là khi mắt nhìn say đắm và môi cong lên một cách vô tình.
    Khi môi ngọt và hồng, lời nói cũng dịu, ngon thêm. Cả tiếng dạ, vâng đều đưa theo mềm mại.
    Môi có đẩy đưa không? Thưa không! Môi, nguyên thủy, vẫn thỏa hiệp với những điều dễ thương và có lẽ giữ được sự trẻ trung lâu, chỉ sau cái nhìn của mắt.
    Tội lỗi vẫn là đầu óc, kéo cảm xúc qua lớp da, uốn môi theo một chiều gượng ép. Dẫu sao, môi là một công nương nhiều áo đẹp, Cái kiêu kỳ không che đậy nổi nơi vành.
    Sự giả vờ không thể ở trong môi, mà, là, mắt nhìn không thẳng. Dẫu táo của bà phù thủy mang độc đắng. Công chúa có nằm yên thì môi vẫn tự nhiên ngoan.
    Môi là hiện tượng của sự duyên dáng và quí phái riêng. Người thiếu phụ muốn môi căng để ganh đua cùng tuổi. Cô thiếu nữ muốn màu son mới, thích làm tăng lộng lẫy thêm lên.
    Đồng ý rằng, sau những cái ừ (có và đôi lúc rất vô duyên). Người chỉ lớn thêm chứ không hề nhỏ lại. Âm thanh là âm thanh và môi thì mãi mãi. Vẫn là môi, xinh, đẹp, ngoan, không thể hại một ai.
    Môi gửi tặng tiếng "ừ", khi người nhận dùng cả đầu và có cả hai vai..
    KPY
  7. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay, mà bị hai câu này không hợp "rơ". Xen vào chính giữa rất lạc quẻ... Ốc ươn thì không cứ đàn bà mới chê Bác dondu ạ. Tiếc bài thơ...thật tiếc....
    Ngày nay, bún, nấu nước dùng
    Không ai luộc ốc mà hòng được ngon
    Vớt ốc khi nước sôi non (thì ốc mới giòn và không co lại)
    Thịt, xương, mắm, muối, thìa con bột mì (chính)
    Thơ nếu nhạt, nên vứt đi
    Có cố mà nấu nhiều khi ươn liền.....
    KPY
  8. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Rất thích giọng bình luận đậm chất thẳng thắn của Yến. Kĩ năng nấu bún ốc cao nhỉ. Lại nhớ mấy câu con cóc hôm nào tớ viết:
    BÚN PHỐ
    (phỏng theo Sông Lấp của cụ Tú "nhà cô")
    bún cua giờ đã khác rồi
    toàn là đậu phụ họ nhồi rất siêu
    ăn vào ngon quái gì đâu
    bần thần nhớ bát bún riêu hôm nào
    Giờ xin bảo vệ đứa con (rơi) của tớ tí: Ốc đây không phải là ốc ươn, không hề ươn tí nào, và mấy cô nàng đỏng đảnh kiêu kì được mời đi chén thì thích lắm nhưng cứ phải chê ỏng eo một tí mới yên. Con gái nói không là có mà, rất đàn bà ở chỗ ấy. Cô Yến có bao giờ thế không nhỉ? Không thì thành...đàn ông đấy nhé.
    Sang chủ đề Môi mà hai cô cậu 81, 80 khởi xướng, tớ có 2 câu bật ra từ mùa đông vừa rồi, giờ đang mùa thu chả biết có hợp không:
    Rét ngọt nỗi nhớ cũng ngọt
    Môi em giờ này ở đâu

  9. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Vô đề
    (Một ngày cuối tuần bên vịnh! Hè sao quá lạnh.. và sương che!)

    Trời ngả hoàng hôn sau cuối phố
    Xám xanh hơn dấu hiệu giao mùa
    Gió éo le ngang hàng phong lạnh
    Núi, đồi chìm nửa dưới sương thưa
    Vội vã bước chân trên hè phố
    Ngày quá nhanh... biết mấy cho vừa !
    KPY
  10. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà
    Cơ mà đêm nay trăng sáng
    Long lanh trong đôi mắt em
    Cơ mà se se gió lạnh
    Đêm có hiểu được gì thêm
    Đèn thành phố sương mờ lu
    Sau lưng hoàng hôn thăm thẳm
    Anh ơi tay em thật vắng
    Từ lâu giọt nắng chưa về
    Mưa ướt mềm cả cơn mê
    Thời gian theo nhau tí tách
    Cơ mà nỗi buồn hiu quạnh
    Đêm cô đơn đến một mình
    Lâu rồi trên má em xinh
    Môi anh không nồng nàn nữa
    Trăng vẫn tròn như lời hứa
    Mà tình rơi buốt ngòai kia
    Thôi em sẽ giam vào lòng
    Chuyện của một lần tháng tám
    Cơ mà ngày xưa lãng mạn
    Anh đã yêu lắm bàn tay....
    KPY

Chia sẻ trang này