1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết xấu hổ à !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieu_phi_yen, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    kieu_phi_yen viết rằng:
    Bao lời hứa còn chưa thành hiện thực
    Thương khó gần nên nhớ dễ đầy tay
    Cứ lành lạnh, cứ bồn chồn tấc dạ
    Em bây giờ thèm được uống cho say
    .........
    Đọc đoạn này mình thấy hơi... rùng mình Yến ạ!
    Rùng mình vì một điều gì đó mơ hồ lắm...
  2. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    ...
    Anh chỉ giỏi nói dối thôi
    Thời gian này bận lắm!
    Mà tối ngày đi chơi
    Có lẽ anh là kẻ nói dối rất tồi
    Khi nói rằng mình uống rượu không say
    Khi mà trời lúc tỉnh lúc say
    Trong bàng bạc ánh đổ chiều chai rượu
    Thôi thì hết chai này
    Anh uống nốt men cay
    Để sáng mai sớm tưng bừng ngày mới
    Để nhiều niềm vui mến đợi
    Có lẽ nó nhìn anh nó phát cười

    hihi! Lâu rồi không quậy Yến, Rượu em nhé!
    [​IMG]
  3. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Bác xóa hết cả bài Y cũng không tiếc, nhưng xin giữ lại hai câu sau .
    Hà Nội đợi người, Thu là tóc ngắn
    Rải trên đường mỏng nắng cho ai

    ----------------------
    Thu
    Êm êm Hà Nội vào Thu
    Mặt hồ trải bạc, sương mù giăng mơ
    Phố nhuốm mình, lạc vào thơ
    Hương hoa Sữa vẫn đợi chờ gót chân
    Của người xưa mãi chưa quên
    Mắt ai một buổi mây nghiêng bóng chiều
    Tia nhìn nói vạn lời yêu
    Bước sao rộn quá, trăm điều bão giông
    Thu ơi tóc ngắn , môi hồng
    Hôm nay mỏng nắng mà mong ngày về
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 29/08/2006
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Thu cho em
    FZ
    Hà Nội đợi người, Thu là tóc ngắn
    Rải trên đường mỏng nắng cho ai
    ----------------------
    Thu
    Phố nhuốm mình, lạc vào thơ
    Hương hoa Sữa vẫn đợi chờ gót chân
    KPY[/right]
    Giỡn Thu
    Lá Thu ngớn ngả một chiều
    Buồn thiu là nắng bèo nhèo là mây
    Một cô em mắt như Tây
    Rải lên phố những dấu giầy coong coong
    Sững sờ anh lõ mắt dòm
    Thì ra nhỏ nọ mới tròn đôi môi
    Ai ơi nhặt giúp dùm tôi
    Dăm ba chiếc lá tôi ngồi đếm Thu

    hihihi cấm giận
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 04:45 ngày 29/08/2006
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Từ thu
    Em lấy từ tôi chùm Thu nhạt nắng
    Rồi em đi đâu - mang Thu đi đâu
    Con đường thẫn thờ lạc trong chiều đổ
    Chiếc lá trên cây vàng mấy cũng chờ
    Nghe lòng nao nao người về cuối độ
    Nắng xoã trên phố lá me như mơ
    Chờ mong gót hài quay về lối nhỏ
    Thả vào chiều nọ sợi Thu còn mềm
    Em đi đâu rồi xin đừng quên tôi
    Trả lại cho tôi làn Thu từ mắt
    Trả lại cho tôi nụ cười hồng nhạt
    Trả lại cho tôi dấu giầy lang thang
    Em lấy từ tôi nát mùa Thu nhớ
    Em lấy từ tôi giấc Thu đầu mùa
    Em lấy từ tôi chiều Thu vụng dại
    Cho tôi xin lại chỉ mình em thôi

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 29/08/2006
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Nghe đồn dằng dặc khói sương
    Có người ngồi gỡ tường đường chỉ tay
    Trăm năm dồn lại một ngày
    Đem miên viễn gói trong ngây ngất sầu?
  7. 3dong

    3dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    1
    ĐH có vần thơ vụng ra mắt Kiều Phi Yến....
    Em Hay Mưa
    Giữa đêm
    Mưa dội vào giấc ngủ
    Em biét không
    Anh thức giấc giữa chừng
    Nghe tiếng mưa lạnh lùng trên mái
    Lải rải
    Mưa rơi?.
    Em ơi!
    Giọt mưa nào từ trời bắt nguồn từ nỗi nhớ
    Giọt mưa nào từ mây bắt nguồn từ trăn trở
    Giọt mưa nào từ gió hoang vần vũ
    Có giọt mưa nào không mang nỗi nhớ em?
    Mưa đêm?.
    Mình anh thao thức
    Mưa đêm?
    Dội lòng anh từng ký ức
    Em hay mưa đánh thức giấc anh nồng??
    Em hay mưa dừng lại bên song
    Cho anh neo lòng vào nỗi nhớ
    Mưa hay em rơi vào anh tầm tã
    Uớt át giấc mơ hoang?!
    Đuyên Hồng
  8. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Đếm Thu với chị Ngọc nè !
    Khung rêu
    Em ngồi bên cửa đếm Thu
    Anh đem sương khói kết mù màn thưa
    Nắng thôi không chiếu - buồn chưa
    Em thôi đếm nữa giấc mơ - xa dần
    Sáng nay mây đến ngại ngần
    Chút màu ngăn cách, Thu phân lững lờ
    Ô hay mùa lại vào thơ
    Mặt hồ đã chống chếnh mờ khung rêu
    KPY
  9. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Thế là Thu đã khói sương ?
    Thế là tay đã nát đường chỉ tay ?
    Duyên tình, đoản lộ nào hay !
    Đem miên viễn đổi một ngày .. cũng cam !
  10. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    @Always: Có nhiều bài thơ làm trong lúc xuống tinh thần nên đôi khi đọc lại cũng thấy ... hơi lạnh và mơ hồ. Chịu thôi !

Chia sẻ trang này