1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết xấu hổ à !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieu_phi_yen, 26/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    @Fonzi: Vô duyên bất phùng.. Bác ghé nhà khi Y bận. Khi Y trả lời thì bác lại đi xa. Nghe đâu biển thì phải?
    @3dong: Rất vui khi có bạn mới ghé thăm... Mưa đúng một lần bất chợt rồi thôi. Chuyển qua biển nhé !
    Biển đời
    Biển nói lời mặn chát
    Qua ghềnh đá từng đêm
    Em là loài sóng ác
    Cuốn tôi đến trăm miền
    Đừng làm đau gió hú
    Sợ cây lá ngu ngơ
    Em là loài giông tố
    Xoáy tôi giạt nghìn bờ
    Buông tôi ra đi nhé
    Cứ để bọt lênh đênh
    Tôi làm chùm rong lợ
    Chìm tận đáy cùng quên
    Em hãy là góc phố
    Cho tôi ghé tìm hương
    Dẫu triều đời vỗ vụn
    Thành muôn vạn vết thương
    KPY
  2. 3dong

    3dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    1
    EM VÀ BIỂN
    Quái ác chi thế biển
    Mà đập bờ cuồng điên
    Biển hay em hiển hiện
    Dội lòng anh ngày đêm!
    Cả đời anh đợi em
    Như bờ xanh đợi sóng
    Cả đời anh thèm em
    Theo thủy triều trông ngóng
    Có nhiều khi bỗng thấy
    Biển lặng yên thẫn thờ
    Có phải em khi đấy
    Dệt nhớ thương thành thơ?
    Rồi từng hôm biển động
    Giận hờn chi đất liền
    Mà triên miên sóng lớn
    Thuyền đau lòng nghả nghiêng?
    Có những hôm em dỗi
    Chẳng thèm nhìn mặt anh
    Là những đêm trời tối
    Biển không thèm trăng thanh?
    Lòng anh như con suối
    Tình anh như con sông
    Đời anh làm con sóng
    Chở Em về biển Đông?
    Đuyên Hồng


    Cám ơn M-M Ngọc đã góp ý cho bài thơ hay hơn!
    Được 3dong sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 31/08/2006
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    [
    EM VÀ BIỂN

    Quái ác chi thế biển
    Mà đập bờ cuồng điên
    Biển hay em hiển hiện
    Dội lòng anh ( vẫn hiền )
    Cả đời anh đợi em
    Như bờ xanh đợi sóng
    Cả đời anh thèm em
    Theo thủy triều ( trông ngóng )
    Có nhiều khi bỗng thấy
    Biển lặng yên thẫn thờ
    Có phải em khi đấy
    Dệt nhớ thương thành thơ?
    Rồi từng hôm biển động
    Giận hờn chi đất liền
    Mà triên miên sóng lớn
    (Thuyền đau lòng ) nghả nghiêng?
    Có những hôm em dỗi
    Chẳng thèm nhìn mặt anh
    Là những đêm trời tối
    Biển không thèm trăng thanh?
    Lòng anh như con suối
    Tình anh như con sông
    Đời anh làm con sóng
    ( Cuốn Em về biển Đông )
    Đuyên Hồng

    [/quote]
    mạm phép sửa lại đó anh hihihi đừng có nhăn mặt nha
    chẳng hiểu sao mà màu nó không thực hiện được đành cho vô ngoặc vậy ( lỡ tay sửa chớ có tức đó )
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 06:16 ngày 31/08/2006
  4. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Góc nhìn

    Một hôm thu thập lại góc đời mình
    Tìm thiếu sót sau những lần khuyếch tán
    Tôi lạc đường trần gian lặng, vắng
    Thấy một nàng chim hót rất tự nhiên
    Ngờ ngợ.. giật mình..
    Dịu dịu
    Êm
    Êm
    !
    Fonzi

  5. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào vẫn thấy "tổ Yến là một bài ca", nhộn nhịp nhỉ. Góp "một nốt trầm xao xuyến" đây:
    TRÔI
    Ngược dòng lởm đời
    Cá tính tôi bị đớp
    bởi những con cá
    vô tính


    Bonus: Third class citizens cannot build a first class country
  6. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời mấy chốc cứ say
    Phong sương tím tái thu nay mất rồi
    Ân tình theo nước nổi trôi
    Thu buồn theo gió để rồi tĩnh không
    Con thuyền theo sóng xuôi dòng
    Em giờ xa quá trong lòng nhói đau!
  7. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Hic, tuần lễ không vào, cái nhà trôi mất tiêu luôn. Tìm mãi mới thấy. Xin lỗi các bạn ghé thăm nhá . Lúc này tơi tả như cái khăn cũ....
    @dondu:
    Tổ Yến bây giờ đã khác xưa
    Người còn nghiêng ngả nói chi thơ
    Tỉnh được lúc nào hay lúc ấy
    Khác gì Hà Nội những ngày mưa!
    @Fonzi: Bác cứ tiếp tục múa bút đi. Hôm nào Y rảnh sẽ trả lời. Bây giơ thì nợ
    @3dong: Thơ ngọt nhỉ. Hẹn vài ngày nữa. Trăng đang tròn.. Hy vọng thơ hứng sẽ trùng lai .
    @Tuyetlanh152: Cái nick thấy quen quen ??
    KPY
  8. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Cứ tả tơi đi em, cứ trời chiều, cứ trăng vàng, anh mặc kệ
    Anh cũng không cần nghe em kể lể
    Cái "nghiêng ngả" của em, anh thề sẽ chẳng để lòng
    Anh đã viết mấy bài rồi
    Em vẫn trả lời "không"
    Anh không tức, nhưng mà anh rất bực
    Cứ cho em hết hôm nay, ngày mai, ngày mốt
    Vốn hay lời, thơ trả hết cho anh
    Anh ngồi đợi trước cửa nhà... em nhớ viết cho nhanh!

    Fonzi
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    trời wuơi - Woại tui chống gậy ngồi đợi thơ của KPY đó nha - tui chống tay ngồi dòm thui hà
  10. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Hương Thu
    (Tặng LTG, một người bạn mới)
    Nàng ơi đêm nay trăng thôi gầy
    Mà sao yêu thương không đầy tay
    Mùi hương hoa trong khung trời
    Nhẹ chìm bên song buồn heo may
    Đôi mắt đợi chờ nguồn hoang mơ
    Thần thoại xa rồi miền ngây thơ
    Thuyền xuôi mái chèo dòng tháng ngày
    Tóc xõa ai dài mây vương tơ
    Thanh thoát dáng sầu mang mang chiều
    Hoàng hôn bén vào màn Thu rêu
    Mi buông giọt hồng ươm môi mềm
    Nàng ơi mơ hồ hay cô liêu ?
    KPY​

Chia sẻ trang này