1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết xấu hổ à !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieu_phi_yen, 26/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Nghe chị Ngọc nhắc tới KPY đã lâu, nhưng chưa có dịp ghé qua vì thơ về quê hương mà KPY thích thì HTN lại viết ẹ lắm...Nhân đọc thấy mấy bài thơ theo kiểu thơ BK mà HTN rất thích, viết một bài gửi vào đây làm kỷ niệm
    Xong rồi, tí nữa HTN sẽ mang về repost bên nhà cho đủ bộ
    Từ ai
    Từ ai thu mênh mang mong chờ
    Từ ai yêu thương nhen thành thơ
    Và đêm?đêm hoang liêu?đêm dài
    Từng đêm ta mơ?mơ về ai?
    Người bên kia sông sao chưa về
    Dòng sông trôi theo chân người đi
    Người đi xa bên kia khung trời
    Làm thu xanh xao lên đầy vơi?
    Ngày qua?ai hay chăng nơi này
    Từ ai?cho đam mê cuồng quay
    Chờ mong cho khi nao sang mùa
    Và tay trong tay trên đường xưa?
    Rồi mai bên nhau, bên cây Cầu
    Nhìn sông êm trôi mơ ngày sau
    Vòng tay yêu thương không xa rời
    Tình dâng hoan ca lên bờ môi?
    Từ ai?thu mênh mang mong chờ
    Từ ai yêu thương nhen thành thơ
    Chờ mong cho khi nao sang mùa
    Và ta trong tay bên người mơ?
    HoaTiNa
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Đợc những vần điệu và lời thơ như vậy - nhớ TCS quá - Ông cũng có nhiều bài hát láy đi láy lại như một nhịp điệu - và rất hay
  3. kenbibo

    kenbibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cô bé Yến Phi
    Làm thơ hay ngoáy cái chi dzậy cà
    Nhìn đau cả mắt anh ra
    Chả hiểu chữ xấu hay là văn xuôi....Pó tay
    Đã thế còn cứ hăng say
    Viết trên viết dưới viết trong viết ngoài
    KHÔNG BIẾT XẤU HỔ À?????

  4. eureka_vn

    eureka_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Rất chung chiêng

    Em ngồi nhìn nắng rớt chiều nay
    Thấy lòng mình chung chiêng quá
    Biển ngoài kia thật xanh và yên ả
    Ôm thành phố vào lòng
    Tự dưng thèm một điều gì rất mông lung
    Cái nhìn xoáy vào người như vết sẹo
    Hay tiếng cười ngặt ngẽo
    Của cô bạn cũ ... tinh ranh
    Cũng có thể là bàn tay ấm của anh
    Vén sợi tóc ngạnh ương trên vầng trán
    Chiều thú tư mọi ngả đường nghiêng theo ánh sáng
    Lối về, con dốc cũ bỗng dưng xa
    Lo lắng nhỏ nhoi cho một bông hoa
    Bên lề hẹp, dưới nắng vàng nở rộ
    Xin đừng dẫm lên, xìn đừng ai đó
    Những bước chân... hồi hộp sợ... vô tình !
    KPY
    Bài hay quá!
    Đêm nay, thấy lòng mình cũng chug chiêng ... click ngẫu hứng đọc, và bất chợt cũng thấy lòng mình chung chiêng ...
    hh
  5. Linh_Anh_06

    Linh_Anh_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Lại vào topic của em, gửi một bài vô tình. Chúc khỏe vui.
    Phượng ốm
    Lâu lắm rồi nắng không qua khung cửa
    Chiều buồn rơi ướt ngõ hoang
    Gió lạnh chớm đông sang
    Quay quắt ru lòng theo cánh nhạn
    Chợ đời họp vẫn vô thường mua bán
    Yêu và tương tư, tha thiết để rời xa
    Đêm dần tàn rồi ngày vẫn lại qua
    Vô nghĩa thế tủi duyên mình bạc phận
    Hớn hở đến vô tình
    Cho nhận
    Ngậm ngùi khao khát
    Một ngày về
    Để khi nào chợt tỉnh giấc u mê
    Theo lá cúc úa tàn
    Mùa sang
    Hy vọng
    Phố kia còn, trong mộng?
    Cuối thu rồi
    Phượng ốm
    Chuyện chồng con?
    Được Linh_Anh_06 chuyển vào 14:30 ngày 10/11/2006
  6. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đã là ngày xưa
    (Yến, lâu quá anh không làm thơ! Hôm nay ghé ngang gửi lại chút hồn nhé)

    Từng chiều mây ngủ trên đồi
    Thấy xa xôi quá một người .... ngày xưa
    Đêm qua đã bắt đầu mưa
    Sáng nay ngập những lá mùa trên sân
    Hỏi em đời được mấy lần?
    Hỏi trăm năm đủ ân cần hay không?
    Anh làm biệt khách cuối cùng
    Chuyến tàu ấy chở mông lung về nguồn
    Con sông ôm phố đã buông
    Vòng tay từng đã gần hơn, thật gần
    Bao giờ ấm được mùa Xuân
    Khi lòng gợn mãi gió Đông lạnh lùng
    Hiên nhà một xác tiểu Tùng
    Cành khô qụy ngã bên khung cửa buồn
    Biết làm sao khỏi cô đơn
    Biết làm sao phải tìm quên, để rồi
    Từng chiều mây ngủ trên đồi
    Thấy xa xôi quá một người.....ngày xưa!
    Ventura
  7. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Thật là xấu hổ.....Các bạn hữu ghé thăm mà Yến không mấy lúc ở nhà. Tối qua vào thấy quà đầy phòng khách!!!! Cảm ơn khách! Cảm ơn thơ....!
    @Linh_Anh_06
    @Eureka_vn
    @kenbibo
    @Chị MM_Ngoc
    @HoaTina
    @Gio_thu
    Cảm kích rất nhiều vì những bài thơ xinh xắn các bạn để lại trong "Xấu Hổ". Yến sẽ phúc đáp từ từ....
    @Anh Ventura: Bài thơ của anh buồn và tâm trạng quá.... Yến ghét bài thơ đó....
    Yến
  8. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Cái này chắc Yến thích?
    [​IMG]
    [​IMG]
    hihi! Hôm rồi về khu Chùa Trầm với Trăm Gian tìm cái miếu hai Bà nhưng không thấy nó đâu, mấy người đi cùng bảo nó ở tận Hải Dương, chỗ ấy Sông mới Hát hò nhiều.
    Được vuhon sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 16/11/2006
  9. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn anh về những bức ảnh. Giá như mọi chuyện đều im lặng như ảnh hình thì tốt quá nhỉ? Đẹp và lặng .
    Yến
  10. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Chưa về
    Dáng thuyền giờ vẫn còn xa
    Đuổi theo bóng nắng vượt qua muôn trùng
    Em chưa về được mẹ trông
    Em chưa về được chị mong em nhiều
    Vẫn mê mải chút cuồng kiêu
    Vẫn còn hoang tưởng để liều lĩnh đi
    Ngây ngô một phút sân si
    Để từng chiều ngắm tà huy cuối trời
    Sài Gòn trong những thảnh thơi
    Hà Nội là lúc buông xuôi thật nhiều
    Phòng chiếm phân nửa tình yêu
    Nhưng dành lại biết bao điều .... cho anh
    KPY​

Chia sẻ trang này