1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết xấu hổ à !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieu_phi_yen, 26/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của bạn HTN thật là hay . Bận rộn quá nên chậm phúc đáp! Thứ lỗi cho Yến nhé? Online viết nên cạn ý và luộm thuộm lắm....
    Tàn Thu
    Ngày sang bàn tay mềm
    Nghe yêu thương dìu êm
    Chân ai đang tìm về
    Môi hồng nồng nàn thêm?
    Em như làn sông mơ
    Thuyền kia xa xa bờ
    Gần nhau sao không cùng
    Buồn nên dòng bơ vơ
    Mùa Thu từ từ trôi
    U hoài trong tim người
    Khô khan màu hoang tàn
    Rơi từng chiều chiều ơi
    KPY
  2. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Bác Kienbibo không biết tuổi đời bao nhiêu, nhưng tuổi trong thi ca thì Yến là thâm niên hơn nhé. Kính tỷ đắc thọ đấy . Bài thơ bát, lục, thập của bác gần đến khúc cuối rớt bất thình lình quá.... Không biết viết thể loại nào để ... trả lời. Thua bác rồi !
    Yến
  3. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Thơ của bác Linh_Anh_06 nồng nàn quá . Chất thơ của bác và bác Fonzi giống nhau ở chỗ nhẹ nhàng và nhiều nội công thâm hậu . Không biết Yến có theo kịp không?
    Gửi anh
    Anh ạ bên này cũng từng chiều rơi
    Sương rớt trên vai em mềm lắm
    Đôi lúc....
    Em cũng vô tình như mưa, nắng
    Nên vì thế phố hoang mang?
    Hà Nội nửa Thu đã sang
    Mà nơi em...
    Hình như Đông rồi đấy
    Cả tuần nay
    Hôm nào cũng vậy
    Cứ cảm thấy mình vang váng sốt anh ơi
    Em cứ bay ... và
    Mỗi lúc một nơi
    Không trú tâm được điều gì .. lạ thế!
    Có nhiều khi em ngồi lặng yên và nghĩ
    Thật không hiểu mình tìm kiếm những gì
    Định nghĩa của gần, cả đến phân ly
    Với em trở thành mơ hồ khôn lý giải
    Anh ạ...
    Nhiều giấc mơ trong đêm vô cùng sợ hãi
    Sợ một mình...
    Sợ cả tương lai...
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 16/11/2006
  4. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ Đọc bài này thấy thương quá, mặc dù anh chẳng phải là "anh" trong đó.
    Tâm lí người Việt xa quê đều thế cả, nhất là những người có máu văn chương thơ phú. Mạnh mẽ lên để chống chọi với mùa Đông xứ khác Chỉ yếu đuối trong thơ thôi nhé, Yến đã nói thế còn gì
  5. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    @Dondu: Anh ám chỉ gì thế?
    Bên ngoài có cứng cáp hơn một ít ạ!
    Thanks anh!
    Yến
  6. huythangzero

    huythangzero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Ám chỉ gì đâu, chính em đã bộc bạch thế mà, ở topic ấy ấy, quên rồi à? Anh thì vẫn nhớ
    no title
    nếu buồn là không khí
    em cứ thổi sang anh
    chú ve sầu khản cổ
    để mùa hạ em xanh
    nếu buồn là nước chanh
    em rót đầy anh nhé
    dẫu chua nhiều hơn thế
    anh chẳng xót xa đâu
    nhưng buồn đã lên mau
    thành núi hòn đá tảng
    lòng anh xin mưa nắng
    đến bao giờ "trăm năm..."
    Được huythangzero sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 17/11/2006
  7. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Sao anh không sửa câu cuối lại là:
    "Bào mòn hết chứa chan"
    Nghe kiên nhẫn và dễ thương hơn là đánh mạnh... đòi ngay "trăm năm"? Nhỉ?
    Yến
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 17/11/2006
  8. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hề, vẫn kiên nhẫn đấy chứ (ví như đội Ý kiên nhẫn đánh nguội, chọc tức đội Pháp vậy )Trăm năm ở đây rút tỉa từ "trăm năm bia đá cũng mòn/ ngàn năm bia...rượu vẫn còn trơ trơ" chứ đòi ngay ai cho
    Cách sửa của em đúng là...em, nữ tính dễ thương. Nhưng anh thuộc phái mạnh, nên "đánh mạnh" theo kiểu của anh, nhỉ
  9. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Gớm! Đanh đá và thâm sâu nhỉ ?
    Yến
  10. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Yến cứ làm thơ để mọi người thưởng thức nhé!. Đừng lo xa những chuyện khác em ạ! Anh bận rộn nhưng rát ổn!
    Ventura

Chia sẻ trang này