1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết xấu hổ à !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieu_phi_yen, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
  2. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    Thế kòn cái nì thì sao ?
  3. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Anh DocDau lúc này lười làm thơ rồi à ? Chẳng lẽ văn xuôi mãi sao ?
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 05/12/2005
  4. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    Thế khi nào KPY thấy khó chịu thì lên tiếng nhá
    Nhăn nhở với Denny trong này làm loãng topic của bạn thật hổng fải.
    Hề hề.
  5. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Thế khi nào KPY thấy khó chịu thì lên tiếng nhá
    Nhăn nhở với Denny trong này làm loãng topic của bạn thật hổng fải.
    Hề hề.
    [/quote]
    (Hoàn toàn ko có gì khó chịu !
    Có bài thơ tặng cho DocDau và Deny_me nè !)
    Trở về ngày xưa
    Hãy trở về những ngày xưa
    Khi mà khói lửa còn chừa thica
    Cái ngày xưa ấy đâu xa
    Hình như chỉ độ tuần qua mới rầu
    ...
    Làm thơ đi anh DocDau
    Mấy chuyện nhỏ nhặt lau nhau ích gì
    Cực cho chị Deny_me
    Một mình quét dọn xá chi nhọc nhằn
    ...
    Nghe lời em nhé một lần
    Làm thơ gieo nhẹ xuống vần thật hay !
    Have a good day....
    KPY
  6. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4

    Ớ...
    Có người vote4KPY kìa
    Có phải Denny 0nhỉ
    Cơ mà bài thơ dễ thương thật!
    Coi! Mặc cũng vote luôn!
  7. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Thơ đâu anh DocDau ? Đừng có nói 5 câu trên là thơ nhé !
    KPY
  8. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Băn khoăn
    Phố Vịnh bừng lên ngày nắng ấm
    Còn chút sương rơi rớt tự hôm qua
    Tóc ngược gió cũng vui mà quấn quít
    Chỉ hơi buồn đôi mắt buổi chia xa
    Hà Nội đã mịt mù vào đêm đen ?
    Nhớ đốm lửa chập chờn bên hồ Tả Vọng
    Những người con thủ đô băn khoăn sống
    Mảnh khăn len thấm lạnh âm thầm
    Xa một lần để thấy phân vân
    Để hôm nay hiểu lúc gần là kỷ niệm
    Để thức giấc quơ tay tìm kiếm
    Để biết mình đang ở giữa cô đơn
    Dốc cuộc đời xuôi ngược có gì hơn
    Hay một lúc ngồi nhìn mà tưởng tiếc
    Cho đến bao giờ thì mới biết
    Nhận được nhiều hay thua thiệt mỗi lần đi
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 04:47 ngày 07/12/2005
  9. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Gửi em gái
    "Khi ta ở đất chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn"

    Khi đang hít thở không khí trong lành của buổi bình minh
    Thì nửa địa cầu kia là hoàng hôn
    Mỗi nơi
    Có niềm vui
    Và nỗi nhớ
    "Khi ta ở đất chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn"
    Vì thế
    Hạnh phúc hơn
    Khi đang hít thở sâu sáng sớm trong lành
    Lại có cả một chiều trong lòng mình - rất đẹp
    Cuộc sống hàng ngày vẫn trôi
    Em biết
    Và em biết mình có rất nhiều yêu thương
    Trong từng băn khoăn
    Trong nỗi nhớ quê hương
    Điều đó có làm cho em thêm mạnh mẽ...
    ^^
    Anh không nhầm thì đây là topic đầu tiên của em... bây giờ đọc những bài thơ này thì mới thấy một điều rất thú vị là tên topic giờ đã cách rất xa với những gì em viết ^^
  10. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Nắng về chưa thấy ấm
    Không mưa cũng lạnh lòng
    Xa quê mùa rét đậm
    Cảnh cũ vẫn hoài mong
    KPY
    @Aido_ Cảm ơn bài thơ ! Rất hay và nhẹ nhàng...

Chia sẻ trang này