1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết yêu!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rafael, 05/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rafael

    rafael Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Không biết yêu!

    Tôi năm nay 22 tuổi, tuổi mà người ta lao vào yêu nhau hoặc đang nghỉ ngơi giữa hai cuộc tình thì tôi lại đứng ngoài nhìn. Bọn bạn tôi bảo: như mày sướng, chẳng phải lo nghĩ gì! Nhưng chúng nó đâu có hiểu rằng yêu dù có được yêu lại hay không vẫn còn hơn là không biết yêu.

    Thực ra tôi cũng đã một lần yêu, không biết có thể gọi là yêu không vì hồi đó tôi mới học lớp 7. Tình cảm đó kéo dài trong hai năm, đến khi cô ấy ra trường, còn tôi lúc ấy mới vào lớp 9. Từ đó tôi không gặp lại cô ấy nữa, tôi cũng đã quên hản cô ấy rồi, nhưng sau đó thì tôi không yêu ai nữa.

    Tôi nhiều bạn bè, cả trai cả gái. Tôi quen nhiều cô gái đẹp, một phần cũng là do hoàn cảnh và môi trường. Bạn tôi nói: mày không yêu ai không thể đổ tại môi trường hay tại xã hội. Mày không giống một số thằng con trai Bách Khoa, Xây Dựng cả đời sinh viên không quen được em nào cho ra hồn. Vâng, tôi quen nhiều con gái đẹp nhưng không chơi thân cùng ai cả, lúc nào cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi. Bọn bạn tôi nói: để yêu một người con gái, chính mày phải chủ động gần gũi, rồi từ đó mới có tình cảm, dần dần mày mời yêu cô ấy. Vâng, nhưng càng tiếp xúc tôi thấy càng nhạt nhẽo.

    Tôi hoàn toàn không phải là người kiêu ngạo để mà không tìm được ai. Tôi cũng tìm một hình mẫu lý tưởng nào. Chỉ đơn giản tôi không yêu ai trong số những bạn gái tôi quen biết.

    Bạn tôi thường bảo: cứ chờ đi, rồi sẽ đến lúc. Vâng, tôi vẫn chờ, chờ rất lâu rồi mà không biết bao giờ mới gặp.

    Dương thế bao là sầu!

    Được rafael sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 05/08/2003
  2. geohound2002vn

    geohound2002vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    hì, chúc mừng bạn, mình từng giống như bạn. Chỉ đến khi cô ấy đến với tôi ( cách đây 4 tháng ) thì tôi mới thay đổi. Nếu cô ấy không chủ động đến với tôi , thì chắc tôi cũng không thay đổi nhưng cô ấy cũng chủ động ra đi vì nhiều lí do tế nhị .Tuy nhiên cô ấy đã cho tôi biết cảm giác được yêu và yêu như thế nào. Chuyện gì đến sẽ đến. Bạn cứ chờ và đến lúc bạn sẽ thấy cần được yêu .
    Dù rất buồn nhưng anh vẫn yêu em thật nhiều
    Geohound
  3. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Chẳng việc gì phải vội cả bạn ạ. Nói thật mình quen nhiều người " già " hơn bạn rất nhiều mà người ta đâu có sốt ruột đâu
  4. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Em Rafael ơi, thằng bạn thân của chị nó hơn em 4 tuổi, cũng là dân BK, đẹp trai, giỏi giang, tương lai sán lạn, vậy mà còn chưa thèm có người yêu lần nào đâu. Nó vẫn chơi với tụi chị theo kiểu "bầy đàn" và gọi con gái là "đứa" kia em ạ. Mà nó lại đang chuẩn bị đi học ở một đất nước ít con gái VN lắm, có sao đâu em.
    Vô tư đi, đừng cao giá quá, đợi băm mấy nhát chưa thèm iu ai là được. Lúc đó dao cùn rồi, cũng khó lắm...

    Cái gì mình không thích thì đừng làm cho người khác...
  5. lim80

    lim80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã tưởng là mình yêu vào năm lớp 10, anh hơn tôi 1 tuổi, vì đi học muộn nên học cùng lớp. Tôi với anh chưa dám nói với nhau câu gì, chỉ vài lần bắt gặp ánh mắt như cười của anh lướt qua chỗ mình. Lần duy nhất được chạm vào tay anh là khi tôi đi nộp bài kiểm tra (anh ngồi ở đầu bàn). Tôi tưởng mình đã yêu ánh mắt ấy, nụ cười ấy, những ngón tay run rẩy trên những dây đàn ấy, nhưng thật ra không phải... Có lẽ đó chỉ là những choáng ngợp thủa ban đầu.
  6. rafael

    rafael Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ, chị nhầm hết rồi! Em không học BK, không phải em chưa thèm có người yêu, em cũng chẳng cao giá gì. Nhưng em cũng giống anh bạn chị, hiện nay cũng đang ở nước ngoài. Chỗ em thì con gái Việt nam, Trung Quốc... khá nhiều. Nhưng vấn đề không phải chỗ đó. Chị đọc lại bài của em cái!
    Dương thế bao là sầu!
  7. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    mới có 22 tuổi mà đã chán đời rồi à,đã là con người thì sao lai không biết yêu,không yêu ai ,không có nghĩa là không biết yêu.Đơn giản chỉ một điều đó là một nửa của mình chưa xuất hiện đó thôi.Đừng thất vọng sớm quá,mới 22 tuổi thì vẫn còn sớm,vẫn sống vui vẻ,vẫn luôn tươi cười với bạn bè,không sầu muộn,không đau khổ vì người yêu cũng là một điều tốt đấy.Đừnh ủ rủ nữa
    bazen
  8. Crimson

    Crimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hề,chú này giống hệt mình.Mình cũng băn khoăn là không biết mình có yêu được không.Vì hình như cho đến bây giờ,chẳng có ai yêu mình.Lạ nhỉ???
    Tsb,đek sửa nữa
     
     
  9. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bác có thể đổi số mạng của bác cho em được không. Em thì đụng ai yêu người nấy. Khổ qua đi thôi. Chán lắm rồi.
    Ai cho tôi tự do !

    Let's smile when you want to cry !
  10. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Quái, thế thì vấn đề nằm ở chỗ nào nhỉ? Mà chị có nói em cao giá đâu, mà chị muốn nói em cứ từ từ, không đi đâu mà vội cả, miễn là cho tới 30 tuổi đừng để tình trạng như thế là được, đúng chưa em trai?
    Chúc em sớm có bạn gái, mà chị can em, đừng có yêu mấy chị hơn tuổi như ngày xưa, kết thúc hiếm khi suôn sẻ lắm em ạ. Định tặng em hoa hồng vàng nhưng không có, cầm tạm hoa hồng đỏ vậy

    Cái gì mình không thích thì đừng làm cho người khác...

Chia sẻ trang này